Dù có nhiều hạn chế trong việc di chuyển, chị Nguyễn Thị Thu Thương vẫn trực tiếp có mặt tại điểm bầu cử và tham gia bỏ phiếu
Là một công dân đang sinh sống tại phường Kim Liên, Hà Nội, cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương cho biết, dù có những hạn chế trong việc di chuyển, song Thương đã tìm hiểu và nắm bắt được thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031qua nhiều kênh khác nhau như các kênh truyền thông, các hoạt động tuyên truyền của chính quyề địa phương.
Từ đó, những thông tin về tiểu sử các ứng cử viên và quy trình bầu cử được Thương cũng như các bạn bè trong cộng đồng người khuyết tật của cô tìm hiểu và rất mong chờ đến ngày hôm nay (15/3) để được góp phần vào niềm vui của "Ngày hội non sông" thực sự rộng mở với tất cả mọi người....
Một nữ cử tri tại phường Kim Liên, Hà Nội, được hỗ trợ di chuyển tại điểm bầu cử . Ảnh: Thu Hương
Theo bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, trong những năm gần đây, đặc biệt là kỳ bầu cử lần này, các cấp chính quyền và tổ chức xã hội đã có nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật thực hiện quyền bầu cử.
Thông tin được phổ biến qua nhiều kênh như hệ thống truyền thanh, các cuộc họp tổ dân phố, tài liệu tuyên truyền, báo chí và các mạng xã hội chính thống. Điểm nổi bật là việc ra mắt bản đồ số thông tin bầu cử, giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương bố trí điểm bỏ phiếu gần khu dân cư để thuận tiện cho cử tri người khuyết tật, hòm phiếu lưu động, hoặc có sự hỗ trợ của tình nguyện viên. Đó là những nỗ lực của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho tất cả mọi người, trong đó có người khuyết tật.
Mỗi lá phiếu một niềm tin
Hòa cùng không khí chung của cả nước, nhiều phụ nữ khuyết tật đã có mặt tại các điểm bầu cử từ sáng ngày 15/3, hòa cùng "Ngày hội non sống" với nhiều niềm tin gửi gắm. Chị Nguyễn Thị Châu Loan, tổ bầu cử số 12, xã Thanh Trì, TP Hà Nội, chia sẻ: Mình rất tự hào khi là công dân đất Việt. Khi đi bỏ phiếu mình xúc động trước sự tận tâm của các bạn tình nguyện viên. Các bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ những người có nhu cầu.
Dù đã tham khảo kỹ thông tin các ứng cử viên từ nhiều ngày trước đó, song khi bỏ phiếu, mình vẫn rà soát lại danh sách đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn những người thực sự xứng đáng. Mong rằng sau ngày Hội non sông này, những đại biểu được dân tín nhiệm bầu sẽ đủ: Tâm - Tầm - Tài để đưa đất nước phát triển, công dân no ấm, hạnh phúc, trong đó có người khuyết tật.
Chị Nguyễn Thị Châu Loan thực hiện bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 12, xã Thanh Trì, TP Hà Nội
Cùng chung cảm xúc đó, chị Trần Hồng Vân (khuyết tật vận động, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) chia sẻ: Mỗi lần cầm lá phiếu trong tay để tham gia bầu cử Quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp, tôi lại thấy trong lòng một niềm tự hào khó tả. Đó không chỉ là quyền công dân, mà còn là trách nhiệm, là tiếng nói của mỗi chúng ta được gửi tới những người đại diện, quyết định tương lai đất nước và cộng đồng.
Năm nay, công tác tuyên truyền cho bầu cử 2 cấp đã được tổ chức tốt ở nhiều nơi. Với nhiều người khuyết tật, tổ bầu cử đã đến tận nơi để hướng dẫn, trao đổi trực tiếp và có những người vẫn chủ yếu nắm thông tin qua truyền thông. Tôi luôn tự nhủ: Mỗi lá phiếu là một niềm tin, là trách nhiệm, và là cơ hội để đóng góp cho một xã hội công bằng và đầy đủ hơn.
Chị Trần Hồng Vân có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm ngày 15/3
Liên quan đến những chính sách dành cho người khuyết tật, chị Nguyễn Thị Thu Thương (phường Kim Liên, TP Hà Nội) gửi gắm: "Hiện nay, người khuyết tật đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy nhiên, tôi rất mong trong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp tạo việc làm cho người khuyết tật.
Trong thực tế, khi có những thay đổi về chính sách thuế, các doanh nghiệp dành cho người khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn. Người khuyết tật sức khỏe yếu, năng suất lao động thường thấp hơn, đôi khi doanh nghiệp không có lợi nhuận, trong khi chi phí để hỗ trợ và chăm lo cho các bạn khuyết tật tại doanh nghiệp lại rất lớn.
Cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương và niềm vui khi cầm lá phiếu trên tay
Vì vậy, tôi mong muốn Nhà nước có thêm những chính sách hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp dành cho người khuyết tật có thể duy trì hoạt động và tiếp tục tạo việc làm cho những người yếu thế trong xã hội.
Bên cạnh đó, tôi cũng rất mong rằng những sản phẩm quà tặng do người khuyết tật sản xuất sẽ được ưu tiên giới thiệu và bán trong các sự kiện của Chính phủ hoặc các chương trình lớn của Nhà nước. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp của người khuyết tật có thêm cơ hội phát triển mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn và sự sẻ chia trong cộng đồng".
Trần Lê