Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, Tôn Bất Nhị là cái tên đặc biệt khi bà là nữ đệ tử duy nhất trong số Toàn Chân Thất Tử – nhóm học trò của Vương Trùng Dương, tổ sư Toàn Chân giáo và cũng là người đứng đầu trong Võ Lâm Ngũ Bá với danh xưng Trung Thần Thông.
Toàn Chân Thất Tử là những đệ tử xuất sắc của Vương Trùng Dương.
Xuất hiện trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ (Thần điêu đại hiệp), Tôn Bất Nhị không chỉ nổi bật bởi giới tính mà còn bởi mối quan hệ đặc biệt với sư phụ Vương Trùng Dương. Tôn Bất Nhị, đạo hiệu Thanh Tịnh Tản Nhân, là đệ tử cuối cùng được Vương Trùng Dương nhận. Dù võ công của bà được miêu tả là yếu nhất trong Toàn Chân Thất Tử, bà lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ sư phụ. Để bù đắp cho sự thua kém về võ nghệ, Vương Trùng Dương đã trao cho bà thanh kiếm trấn phái của Toàn Chân giáo – một món bảo vật mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự tin tưởng và ưu ái đặc biệt dành cho nữ đệ tử này.
Tôn Bất Nhị không chỉ là nữ đệ tử duy nhất mà còn là người cuối cùng được Vương Trùng Dương thu nhận. (Ảnh: Sohu)
Tuy nhiên, tính cách của Tôn Bất Nhị lại không hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một đạo sĩ từ bi. Trong Thần điêu đại hiệp, bà thường tỏ ra nhỏ nhen và thiếu sự khoan dung, đặc biệt là trong mối quan hệ với Dương Quá và Tiểu Long Nữ – hai nhân vật mà bà không ưa nhất. Một lần, khi Dương Quá trong lúc thi đấu cần mượn kiếm nhưng đã từ chối nhận thanh kiếm từ bà, khiến Tôn Bất Nhị đã giữ mãi sự hậm hực trong lòng. Chỉ đến khi Dương Quá cứu mạng bà trong một tình huống nguy cấp, bà mới dần hiểu ra bản chất hào hiệp của chàng trai trẻ, từ đó thay đổi cách nhìn.
Dù không sở hữu võ công xuất chúng hay tính cách nổi bật, Tôn Bất Nhị vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh Toàn Chân giáo của Kim Dung. Vai trò nữ đệ tử duy nhất, cùng mối dây liên kết đặc biệt với Vương Trùng Dương qua thanh kiếm trấn phái, đã khiến bà trở thành một nhân vật độc đáo, để lại dấu ấn trong lòng độc giả yêu thích tiểu thuyết kiếm hiệp.
Quốc Tiệp