Nữ diễn viên được mẹ chồng thương hơn con ruột, muốn cuối đời vẫn làm vợ Anh Đức

Nữ diễn viên được mẹ chồng thương hơn con ruột, muốn cuối đời vẫn làm vợ Anh Đức
9 giờ trướcBài gốc
Hy vọng cuối đời vẫn làm vợ Anh Đức
- Bạn được mời vào vai Tuyết trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"?
Tôi chủ động gửi thông tin và đi casting. Lúc về, anh Victor Vũ bắt tay hờ hững: "Cảm ơn Anh Phạm đã đến hôm nay", tôi tưởng mình "xong" rồi. Hôm sau, tôi được gọi đến casting lần 2 cùng Minh Anh và chị em chúng tôi có mặt ở đây tới giờ!
- Bạn tự nhận xét biểu hiện của mình trên màn ảnh rộng thế nào?
Lần đầu xem phim, tôi soi mình kỹ nhất, tự thấy diễn xuất vừa vặn nhưng cũng lo có thể bị cho là "mờ nhạt". Đây là phim đầu tiên tôi được đồng nghiệp đến ôm, chúc mừng và khen ngợi nhiều đến vậy. Điều đó an ủi tôi rất nhiều.
Anh Đức chỉ nói một câu: "Em làm rất tròn vai rồi, anh tự hào về em", còn lại hầu như khen phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Chồng tôi rất ngưỡng mộ, luôn ước mơ đóng phim của anh Victor.
Anh Phạm trong vai Tuyết - con gái quan Liêm. Ảnh: ĐPCC
- Ban đầu, ấn tượng trong tôi về bạn là một "hot girl đóng phim", không nghĩ bạn đam mê vậy?
Thú thật, tôi chưa từng được ai gọi là "hot girl" cả. Nhưng tôi hiểu câu này có nghĩa rằng diễn xuất của mình chưa được khán giả công nhận.
Câu hỏi về dấu ấn trong điện ảnh cũng là điều tôi không ngừng trăn trở. Tôi hỏi nhiều nghệ sĩ đi trước và rút ra rằng thay vì cố ghi dấu ấn, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết để mỗi vai diễn đều tốt nhất có thể.
- Anh Đức góp ý bạn những gì trong diễn xuất?
Anh tôn trọng đạo diễn nên hầu như không góp ý. Chỉ khi tôi nhờ, anh mới gạch đầu dòng vài lưu ý để nhân vật đặc biệt hơn. Và anh chưa bao giờ xin vai cho vợ.
Trailer "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"
- Hẳn bạn khó mà vui khi luôn lên báo với danh nghĩa "vợ Anh Đức" thay vì tên mình?
Ngược lại, tôi rất vui và tự hào khi được gọi là "vợ Anh Đức". Tôi biết chồng giỏi, nổi tiếng hơn mình nhiều và tôi sẽ phải thu hẹp khoảng cách đó để khán giả thấy mình xứng với anh ấy.
Đến cuối đời, hy vọng tôi vẫn được là "bà xã Anh Đức" nên không có gì không vui hay phật ý khi mọi người gọi như thế cả.
Cha làm chủ xưởng mộc, chị gái là giảng viên
- Mối quan hệ giữa Anh Đức và gia đình bạn thế nào?
Hai tuần sau khi chính thức hẹn hò, anh Đức muốn đưa tôi về ra mắt ba mẹ. Tôi đề nghị anh xin phép ba mẹ tôi đưa tôi về ra mắt gia đình anh.
Cứ tưởng anh rén nhưng không! Hôm đó, anh đứng trước ba mẹ tôi nói: "Mong hai bác cho con được chăm sóc em và đưa em về nhà thăm ba mẹ con". Tôi vẫn nhớ bầu không khí lúc đó rất nhẹ nhàng, ấm áp.
Sau buổi gặp, mẹ nói "Đức là người tử tế". Tôi rất tin vào mắt nhìn người của ba mẹ.
Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm. Ảnh: FBNV
Về phần tôi, anh Đức đến giờ vẫn hay "càu nhàu" mẹ mình thương con dâu hơn con ruột. Tôi đăng gì trên Facebook, mẹ cũng chia sẻ lại, chỉ là không chia sẻ bài của anh Đức thôi. (cười)
Những tôi lần đi quay xa, mẹ đều lo, hỏi han anh Đức về tôi. Nhờ lấy chồng, tôi có thêm 1 người ba và 1 người mẹ.
- Bạn hiếm khi chia sẻ về gia đình mình?
Ba tôi làm nghề mộc, từ Bắc vào Nam lập nghiệp, dần dần mở được 1 xưởng mộc. Hồi tôi còn nhỏ, ba đã làm việc rất vất vả để 3 chị em không thiếu thốn gì so với bạn bè.
Mẹ làm nội trợ, dành cả đời chăm sóc chồng con. Xưởng của ba có 30 công nhân, vừa nuôi cơm vừa dạy nghề nên mẹ cũng phải lo cho họ.
Chị tôi du học Anh, là thạc sĩ, hiện giảng dạy tại Trường Đại học Văn Lang. Hồi nhỏ, chị học rất giỏi, tôi cũng là "mọt sách" chính hiệu. Ba mẹ luôn tự hào, gặp ai cũng khen "tới nóc" 3 cô con gái.
Đám cưới của Anh Đức - Anh Phạm
Hiện tại, ba không còn khỏe để làm mộc nữa. Các chị em tôi đã ổn định, có thể tự lo cho mình nên chỉ muốn ba mẹ nghỉ ngơi.
- Lúc bạn xảy ra scandal đầu tiên trong sự nghiệp - vụ từ chối lên thảm đỏ vì MC đọc sai tên, cha mẹ động viên bạn ra sao?
Đến nay, nhắc lại vụ đó, tôi vẫn rất nhiều cảm xúc. Vụ việc ập đến quá bất ngờ, tôi tiêu cực, thu mình lại, đến tận bây giờ vẫn không dám thể hiện nhiều bản thân.
Hai hôm sau vụ ồn ào, mẹ gọi cho tôi: "Con cứ đẹp lên, thẳng lưng lên". Khi tôi dặn đừng đọc bình luận trên mạng, mẹ từ chối vì "muốn cảm nhận cùng con". (khóc)
Kể từ đó, tôi làm gì cũng nghĩ đến ba mẹ, ông xã, để họ luôn tự hào về mình.
Có lần, tôi nói: "Chồng ơi, em có làm gì đâu, sao người ta ghét em?", anh Đức nhẹ nhàng đáp: "Em ra ngoài đường ăn tô bún, người ta còn muốn mời em. Ngoài kia có ai ghét em đâu? Sao em chỉ nhìn vào những thứ không có thật để trở nên tiêu cực như vậy?". Nghe vậy, tôi bừng tỉnh.
Vụ việc xảy đến rất cần thiết để tôi rút kinh nghiệm về những xử sự chưa khéo léo.
Anh Phạm luôn yêu và tin tưởng chồng. Ảnh: Tư liệu
2 năm nữa sẽ "bật đèn xanh" chuyện sinh con
- Anh Đức có rất nhiều tin đồn, có cả tin đồn sử dụng chất cấm. Đã bao giờ bạn nghi ngờ chồng?
Lúc quen anh Đức, tôi chỉ biết anh nổi tiếng vì hay lên truyền hình. Tôi không đọc tin tức về đời tư vì muốn cảm nhận anh như một tờ giấy trắng.
Tin đồn cũng chỉ tin đồn thôi. Nhìn bạn bè quanh chồng, anh phải thế nào mới có những tình bạn đẹp và trong sáng đến vậy.
Chỉ 1 lần tôi hỏi vu vơ và anh đã kể một cách tường tận, chân thành. Anh Đức hướng nội, biết chuyện gì xảy ra nhưng hầu như không nói qua lại vì muốn tập trung vào việc đang làm. Điều đó càng khiến tôi thêm tin và yêu anh!
Chính tôi cũng thường xuyên bị nghi đến với anh Đức vì vụ lợi. Thôi thì để thời gian trả lời tất cả. (cười)
Anh Phạm nhí nhảnh đời thường. Ảnh: FBNV
- Phải chăng bạn kết hôn hơi vội khi sự nghiệp chưa có gì?
Lúc được anh Đức cầu hôn, tôi đã suy nghĩ vậy rồi, tại mới yêu 1 năm thôi. Thú thật, từ đầu, tôi và ông xã đã thống nhất không cản trở sự nghiệp của nhau. Hai đứa đã bàn hết những vấn đề như đi quay xa, đóng cảnh nhạy cảm...
Tôi thuộc típ người hướng về gia đình, có lẽ do lớn lên trong tổ ấm quá hạnh phúc, chứng kiến tình yêu sâu sắc của ba mẹ dành cho nhau. Vì vậy, tôi không đặt nặng vấn đề sớm muộn mà tin vào cảm giác "đây là chồng mình, cha của con mình".
Sau khi kết hôn, tôi thấy cuộc sống vẫn rất dễ chịu, không có gì khó khăn. Tôi tự thấy mình chưa cân bằng tốt công việc và gia đình, đôi khi mê đóng phim quá mà lơ là người thân.
Vợ chồng tôi đã hẹn 2 năm sau sẽ "bật đèn xanh" chuyện sinh con, tức là không cưỡng ép nhưng "lộc Trời cho" thì nhận. Chuyện sinh con hơi sớm với tuổi nghề nhưng không sớm tý nào với tuổi đời của tôi đâu. (cười)
Gia Bảo
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/anh-pham-duoc-me-chong-thuong-hon-con-ruot-muon-cuoi-doi-van-lam-vo-anh-duc-2395983.html