Khi xuất hiện trong một sự kiện, nữ diễn viên Huỳnh Dịch đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi bật khóc kể lại quãng thời gian khó khăn từng trải qua trong sự nghiệp.
Theo lời Huỳnh Dịch chia sẻ, để mưu sinh trong giai đoạn khủng hoảng, cô phải liên tục đi diễn thương mại: "Những năm đó vì kế sinh nhai, tôi phải rong ruổi khắp nơi biểu diễn thương mại. Dù cổ họng khản đặc vẫn phải cố gắng nở nụ cười, nhảy múa trên sân khấu, chẳng ai quan tâm bạn mệt hay không, chỉ cần tiết mục trôi chảy là đủ".
Tuy nhiên, điều khiến khán giả sửng sốt hơn cả là khi Huỳnh Dịch tiết lộ cô kiếm được 80.000 tệ/ngày (khoảng 280 triệu đồng) từ việc đi biểu diễn. Phát ngôn này ngay lập tức tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Nữ diễn viên Huỳnh Dịch kể về giai đoạn khó khăn của bản thân. (Ảnh: Weibo)
Không ít người cho rằng Huỳnh Dịch than khổ một cách thiếu tinh tế trong bối cảnh xã hội hiện tại. Nếu chỉ cần đi diễn 10 ngày mỗi tháng, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách 3 đã có thể kiếm 800.000 tệ (khoảng 2,8 tỷ đồng) - con số vượt xa mức thu nhập trung bình của đa số người lao động Trung Quốc vốn chỉ 3000 tệ/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng).
Việc than nghèo kể khổ trong khi đang đứng ở vạch xuất phát khác biệt quá xa so với công chúng khiến Huỳnh Dịch bị mỉa mai là "không biết điều", "diễn sâu", thậm chí "xúc phạm những người đang thực sự vất vả mưu sinh". Cư dân mạng không ngần ngại chỉ ra sự tương phản rõ rệt, trong khi Huỳnh Dịch than thở vì khàn tiếng thì giáo viên nói liên tục đến mức viêm thanh quản, shipper lạnh tím môi hay nhân viên tổng đài làm việc 12 tiếng mỗi ngày chỉ để đủ sống, tất cả họ đều không có cơ hội kể khổ trước ống kính, càng không được thông cảm bằng một lời xót xa.
Người đẹp Hoàn Châu Cách Cách bị chỉ trích vì kể khổ. (Ảnh: Weibo)
Điều khiến lời than nghèo của Huỳnh Dịch càng gây tranh cãi hơn nữa là bởi cô vốn không hề nghèo. Huỳnh Dịch bước chân vào showbiz từ năm 1998 và nhanh chóng vụt sáng nhờ hàng loạt bộ phim ăn khách như Hoàn Châu Cách Cách 3, Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Tân Nữ Phò Mã… Cô từng là nữ thần thanh xuân của một thế hệ khán giả yêu thích phim Trung Quốc những năm 2000.
Dù Huỳnh Dịch không thể giữ đỉnh cao lâu dài do lùm xùm đời tư nhưng cô vẫn âm thầm tạo dựng cho mình một đế chế kinh doanh đáng nể. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện tại nữ diễn viên sinh năm 1977 đang sở hữu khối tài sản lên tới 2 tỷ tệ (khoảng 7000 tỷ đồng), là người đứng sau 3 công ty sản xuất phim, đồng thời đầu tư thành công vào các lĩnh vực như mỹ phẩm, thời trang, ẩm thực…
Trong năm 2024, thương hiệu mỹ phẩm do Huỳnh Dịch sáng lập đã đạt doanh thu hơn 200 triệu tệ (khoảng 700 tỷ đồng) chỉ trong tháng đầu tiên, còn bộ phim cô đầu tư là Ám Dũng đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem và thành công ngoài mong đợi.
Huỳnh Dịch có khối tài sản khủng khiến ai cũng bất ngờ. (Ảnh: Weibo)
Vụ việc của Huỳnh Dịch cho thấy một thực tế, đó là người nổi tiếng rất thích kể khổ dù họ tích lũy được khối tài sản khủng. Công chúng không ghét việc người nổi tiếng kiếm nhiều tiền, họ chỉ không chấp nhận khi những người đó đứng ở vị trí quá cao mà vẫn cố kể khổ như thể đang chịu nhiều bất công hơn ai hết.
Vậy nên, khi Huỳnh Dịch lựa chọn kể về quá khứ khó khăn trong sự nghiệp, cô lại vô tình chạm đến sự nhạy cảm về thu nhập, sự chênh lệch giàu nghèo và áp lực cơm áo gạo tiền của đại đa số người dân, từ đó khiến cô nhận về nhiều lời chỉ trích. Sau sự việc lần này, không ít người khuyên nữ diễn viên 48 tuổi nên tiết chế lời nói và thể hiện sự khiêm tốn hơn khi nhắc đến vấn đề tiền bạc.
Hoàng Linh - CTV