Trong buổi livestream gần đây, nữ diễn viên Trương Dư Hi khiến dân mạng không khỏi sửng sốt khi lần đầu tiết lộ trải nghiệm bị bắt nạt học đường trong quá khứ. Không phải vì quá nổi bật hay khác biệt, Trương Dư Hi chia sẻ rằng mình bị bạn cùng lớp ra tay chỉ vì... từ chối lời tỏ tình.
Nữ diễn viên Trương Dư Hi. (Ảnh: Sohu)
Trương Dư Hi kể lại rằng sau khi cô từ chối lời tỏ tình của cậu bạn này, người đó đã rủ thêm vài nam sinh khác cùng lớp để "trả thù". Vụ việc xảy ra ngay trước một tiệm băng đĩa gần cổng trường, nơi cô đang đứng một mình.
"Mỗi người trong nhóm đó đều đá tôi một cái. Quần tôi bị dính bẩn loang lổ, trông như máu vậy. Nhưng thật ra không đau lắm, tôi chỉ giả vờ không để ý", nữ diễn viên nghẹn ngào kể lại.
"Không đau, nhưng là ký ức tôi không bao giờ quên", Trương Dư Hi chia sẻ trong livestream. (Ảnh: Sohu)
Tuy không tiết lộ tên người kia, nhưng chi tiết trong lời kể khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ sự cảm thông và bất bình thay cho Trương Dư Hi. Nhiều người cho rằng việc bị tổn thương vì tình cảm tuổi học trò là điều quá quen thuộc, nhưng để nó leo thang thành hành vi bạo lực thì không thể chấp nhận được.
Hiện tại, Trương Dư Hi là một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng qua các bộ phim như "Chàng hoàng tử tôi yêu", "Lưu Ly mỹ nhân sát", "Đẹp trai là số 1", "Dữ quân ca",... Sự nghiệp của cô ngày càng khởi sắc, nhưng ít ai ngờ phía sau nụ cười rạng rỡ ấy lại từng có một tuổi thơ nhiều nước mắt.
Chia sẻ của nữ diễn viên một lần nữa làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về nạn bạo lực học đường - vốn là vấn đề nhức nhối nhưng thường bị xem nhẹ tại môi trường giáo dục hiện nay.
Khi các mỹ nhân Cbiz cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường
Bạo lực học đường không phải là một vấn đề mới, nhưng nó luôn âm ỉ tồn tại như một vết thương khó lành trong ký ức của nhiều người, kể cả những gương mặt nổi tiếng nhất giới giải trí Hoa ngữ. Những động chạm đầy ác ý, ánh nhìn khinh miệt hay những lần bị cô lập nơi học đường đã từng xảy ra với không ít nghệ sĩ và để lại những ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm.
Thẩm Mộng Thần là nữ nghệ sĩ đa tài của Cbiz, gây ấn tượng khi hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, người mẫu và ca hát. Ít ai biết rằng, thời còn là học sinh trung học, cô từng trải qua quãng thời gian bị bạo lực học đường.
"Tiểu Angelababy" từng bị bắt nạt vì không nghe theo lời của những học sinh cá biệt. (Ảnh: Sohu)
Chia sẻ về ký ức đáng buồn này, Thẩm Mộng Thần không giấu nổi cảm xúc: "Tôi nhớ rất rõ từng bị 4 học sinh khác chặn đường để xin tiền đểu. Khi tôi vừa lên tiếng từ chối thì đã ăn ngay một cái tát. Bị bắt nạt khi còn đi học là nỗi đau sâu thẳm mà tôi khó lòng quên được".
Hai mỹ nhân nổi bật khác là Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi cũng không nằm ngoài danh sách những nạn nhân của vấn nạn này. Với vẻ đẹp lai Tây nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị bạn bè cô lập và đẩy xuống mương nước, khiến cô lấm lem bùn đất và hôi thối. Tuy vậy, cô vẫn giữ im lặng vì sợ bị cười chê. Trong khi đó, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi từng bị bạn học nữ giật tóc, vẽ bậy lên người ngay giữa lớp. Dù vậy, cô đã mạnh dạn báo cáo với hiệu trưởng - người sau đó yêu cầu kẻ bắt nạt phải tạm nghỉ học.
Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị bắt nạt chỉ vì nhan sắc nổi bật của bản thân. (Ảnh: Weibo)
Những chia sẻ này không chỉ khiến công chúng bất ngờ mà còn cho thấy bạo lực học đường có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những người có ngoại hình nổi bật, học lực tốt hay hoàn cảnh đặc biệt. Theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân của hiện tượng này đến từ áp lực thành tích, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, quan niệm sai lầm coi bắt nạt là "dạy dỗ". Nhiều học sinh lựa chọn im lặng vì sợ bị kỳ thị, trong khi một bộ phận giáo viên lại xử lý vấn đề một cách hình thức, khiến nạn nhân âm thầm chịu đựng.
Thực tế cho thấy, việc các nghệ sĩ công khai trải nghiệm đau đớn trong quá khứ đã góp phần khiến xã hội quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bạo lực học đường một vấn nạn chưa bao giờ thực sự biến mất, chỉ là tạm lắng sau những cánh cổng trường.