Nữ diễn viên tự vẫn vì làm tiểu tam, mẹ ruột từ chối tổ chức tang lễ

Nữ diễn viên tự vẫn vì làm tiểu tam, mẹ ruột từ chối tổ chức tang lễ
17 giờ trướcBài gốc
Với những khán giả thập niên 80, 90 thì họ ít thấy Lạc Vận trên màn ảnh. Nhưng thời điểm đó, Lạc Vận đã tạo nên scandal tình ái lớn và trở thành gương mặt mà ai ai cũng biết, chỉ là theo hướng tiêu cực nhất mà thôi. Từ scandal tình ái ấy, cuộc đời của nữ diễn viên xinh đẹp này đã bị chôn vùi vĩnh viễn.
Lạc Vận là một hồng nhan bạc mệnh của làng giải trí. (Ảnh: Sohu)
Buổi casting làm thay đổi cuộc đời
Ngay từ khi còn nhỏ, Lạc Vận đã được mẹ mình coi là một công cụ kiếm tiền nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Năm 1984, đoàn phim Hồng Lâu Mộng tiến hành casting toàn quốc và Lạc Vận cũng đến thử vai Vương Hi Phượng. Khi ấy, đạo diễn Vương Phù Lâm đã bị nữ diễn viên trẻ mới 17 tuổi này thu hút và ông cảm thấy cô như Vương Hi Phượng “xé sách bước ra” vậy. Lạc Vận là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai “Phượng ớt” nhưng đáng tiếc, cô lại chẳng hiểu gì về nhân vật này. Cuối cùng, Lạc Vận đã bị loại ra khỏi dàn ứng cử viên còn Đặng Tiệp nhờ vai Vương Hi Phượng mà trở nên nổi tiếng.
Đạo diễn khen nhan sắc của Lạc Vận nhưng đã đánh trượt vì cô không có văn hóa và không hiểu gì về nhân vật. (Ảnh: QQ)
Buổi casting thất bại nhưng Lạc Vận lại gặp được La Liệt – một nam diễn viên điện ảnh Hong Kong vừa đến Đại Lục quay phim. Lần đầu gặp Lạc Vận, La Liệt đã say mê người con gái kém mình 29 tuổi này và còn nhiệt tình theo đuổi cô. Mà La Liệt tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn rất phong độ, mày rậm mắt to đúng chuẩn hình mẫu “bạch mã hoàng tử” được các cô gái yêu thích thời điểm ấy. Chỉ với vài câu tán tỉnh, La Liệt đã chinh phục được nữ diễn viên xinh đẹp và họ cũng chính thức ở bên nhau.
La Liệt chính là bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên 6x này. (Ảnh: QQ)
Chấp nhận làm tiểu tam
Sau khi hẹn hò, La Liệt đã đề nghị Lạc Vận theo mình đến Hong Kong, còn hứa cho cô cuộc sống giàu sang và sự nghiệp thành công. Cô gái trẻ mơ về những ngày tháng tươi đẹp đã nhanh chóng đồng ý, bỏ qua cơ hội thăng tiến ở Đại Lục để sang Hong Kong với người tình vào năm 1988. Nam diễn viên Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao sắp xếp cho tình trẻ ở trong căn biệt thự rộng lớn, chu cấp tiền bạc và còn giới thiệu cô đi đóng phim. Chỉ là do không thạo tiếng Quảng Đông nên người đẹp sinh năm 1967 này đành nhận những vai phụ ít đất diễn và thù lao thấp.
Lạc Vận có cuộc sống sung túc khi ở bên La Liệt. (Ảnh: Sohu)
Lạc Vận tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và cô bắt đầu giục La Liệt chuyện kết hôn. Ai ngờ lúc này nữ diễn viên mới biết La Liệt đã kết hôn với Đường Gia Lệ - chị gái của đạo diễn nổi tiếng Đường Quý Lễ. Sao nam sinh năm 1938 lại tiếp tục rót những lời đường mật vào tai tình trẻ, khiến cô trở thành người tình trong bóng tối của anh ta.
Tuy nhiên, việc La Liệt ngoại tình đã bị truyền thông phanh phui và chuyện này cũng đến tai của Đường Gia Lệ. Chính thất đã đến tận căn biệt thự và cho Lạc Vận 2 bạt tai, đồng thời cũng đuổi cô ra khỏi đây. Giới truyền thông đưa tin liên tục, La Liệt sợ tai tiếng nên vội vàng cắt đứt mối quan hệ với Lạc Vận và tránh mặt cô. Lạc Vận đau khổ vì tình, bị người người chửi bới nhưng cô vẫn đến nhà của La Liệt để tìm gặp đối phương. Thế nhưng chính La Liệt còn báo cảnh sát khiến cô bị tạm giam.
La Liệt và Đường Gia Lệ. (Ảnh: Baidu)
Kết cục bi thảm của một hồng nhan
Thấy con gái có cuộc sống sung túc, mẹ của Lạc Vận cũng đến Hong Kong và rồi chứng kiến hoàn cảnh éo le của cô. Mẹ con Lạc Vận đã phải ở trong căn nhà trọ chật hẹp, vì không có tiền nên nữ diễn viên phải chấp nhận đóng phim cấp 3. Chỉ có điều, cú sốc quá lớn trong chuyện tình cảm và ngày ngày bị người ta mắng chửi khiến tâm lý của Lạc Vận dần trở nên bất ổn hơn. Lúc này, mẹ cô còn mắng con gái: “Mày nhìn người ta xem, đến Hong Kong chưa đầy 2 năm mà đã quen ông chủ giàu có, kiếm được một đống tiền. Còn mày chỉ ở nhà, đúng là đồ vô dụng”.
Nghe lời mắng chửi ấy, Lạc Vận cười đau khổ và thốt lên rằng: “Con là đồ vô dụng, con đáng chết”. Không ai nghĩ, Lạc Vận đã hành động theo lời nói của mình, cô nhảy từ tầng 13 xuống để giải thoát bản thân khỏi những khổ đau ở tuổi 28. Mẹ của Lạc Vận đã mặc kệ con gái mình và bỏ về Đại Lục, cũng chẳng tổ chức cho cô một đám tang tử tế. May thay, nữ diễn viên Lâm Kiến Minh đã thay mặt Hiệp hội Diễn viên Hong Kong tổ chức tang lễ và tiễn Lạc Vận chặng đường cuối cùng.
Lạc Vận đã tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 28. (Ảnh: Sohu)
Lạc Vận đã từng cố gắng theo đuổi ánh hào quang và muốn trở thành minh tinh, tuy nhiên, cô lại nổi tiếng bằng thị phi giật chồng. Rõ ràng, Lạc Vận đã từng có cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng nữ diễn viên vẫn chọn bước vào vũng bùn lầy và rồi tự mang đến cho mình một cái kết bi thảm.
Lily
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/dien-anh/nu-dien-vien-tu-van-vi-lam-tieu-tam-me-ruot-tu-choi-to-chuc-tang-le-202502090822354387.html