Không phải ai đến với showbiz cũng mang theo hoài bão nghệ thuật hay khát khao nổi tiếng. Có người rẽ hướng chỉ vì muốn thoát khỏi một nỗi buồn nào đó, như cách mà nữ diễn viên Lý Nhược Đồng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình.
Trước khi trở thành “thần tiên tỷ tỷ” trên màn ảnh, Lý Nhược Đồng từng là một tiếp viên hàng không và chưa bao giờ nghĩ sẽ gia nhập làng giải trí, càng không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc bước lên con đường trở thành ngôi sao. Nhưng một biến cố tình cảm đã khiến cô bất ngờ rẽ lối. Sau khi thất tình và gặp trục trặc với công việc, Lý Nhược Đồng nhận lời đóng phim như một cách để rời khỏi vùng đất chất chứa kỷ niệm buồn. Và chính bước ngoặt tưởng chừng cảm tính ấy lại mở ra một hành trình nghệ thuật đầy huy hoàng cho cô.
Lý Nhược Đồng bước chân vào làng giải trí chỉ vì… thất tình. (Ảnh: Duitang)
Năm 1993, Lý Nhược Đồng chính thức bước vào showbiz và 2 năm sau, cô nổi đình nổi đám nhờ vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Vẻ đẹp thanh thoát, khí chất băng thanh ngọc khiết cùng diễn xuất tinh tế sâu lắng đã giúp cô trở thành hình tượng kinh điển của vai diễn này. Suốt một thời gian dài sau đó, cái tên Lý Nhược Đồng gần như gắn liền với khái niệm "nữ thần cổ trang" trong lòng khán giả.
Nhưng dù nổi tiếng đến đâu, Lý Nhược Đồng vẫn luôn là người phụ nữ đặt tình cảm lên hàng đầu. Sự nghiệp đang thăng hoa, cô lại lựa chọn gác lại tất cả để toàn tâm toàn ý vì tình yêu, và đối phương là doanh nhân Quách Ứng Tuyền – người mà cô yêu suốt một thập kỷ.
Lý Nhược Đồng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ thập niên 90. (Ảnh: Duitang)
Vì yêu, Lý Nhược Đồng sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp, cô rút khỏi làng giải trí, sống theo kiểu mà bạn trai mong muốn. Khi Quách Ứng Tuyền phá sản, Lý Nhược Đồng không chút do dự đứng ra giúp đỡ, cùng người mình yêu vượt qua khó khăn. Trong mắt nữ diễn viên Thiên Long Bát Bộ khi ấy, tình yêu quan trọng hơn mọi thứ, kể cả hào quang của showbiz.
Thế nhưng đổi lại cho một tình yêu kiên định và trọn vẹn ấy là sự phản bội phũ phàng. Năm 2008 sau 10 năm gắn bó, Quách Ứng Tuyền nói lời chia tay, cú sốc này đẩy nữ diễn viên vào vực thẳm tinh thần. Đúng lúc ấy, cha của Lý Nhược Đồng cũng qua đời, 2 nỗi đau liên tiếp khiến cô mắc chứng trầm cảm và từng có thời gian không thiết sống, khủng hoảng đến mức muốn từ bỏ mọi thứ.
Phải mất hơn 2 năm, Lý Nhược Đồng mới thoát khỏi bóng đen quá khứ. Nữ diễn viên 6x trở lại showbiz, tiếp tục đóng phim và truyền cảm hứng tích cực cho khán giả, không phải với hình tượng mỹ nhân băng giá mà là một người phụ nữ từng tổn thương sâu sắc nhưng vẫn can đảm đứng dậy, vẫn chọn sống hết mình.
Nỗi đau giúp Lý Nhược Đồng mạnh mẽ hơn. (Ảnh: Weibo)
Nhìn lại, chính những biến cố tình cảm đã định hình con đường sự nghiệp của nữ diễn viên nổi tiếng này. Một lần thất tình khiến cô bước vào showbiz, một lần yêu hết lòng khiến cô gần như đánh mất chính mình. Nhưng rồi cũng từ tình yêu ấy, cô học được cách yêu bản thân, cách buông bỏ, và cách sống một cuộc đời đa chiều khi không còn chỉ xoay quanh một người đàn ông.
Có lần Lý Nhược Đồng nói cô không thích nhân vật Vương Ngữ Yên vì quá ngu ngốc trong tình yêu. Nhưng cũng chính cô thừa nhận, ngày trẻ mình từng y hệt như vậy, yêu là dốc cạn, là không giữ lại gì cho mình, đến khi mất đi mới hiểu được sự mù quáng của một người đặt cả thế giới vào tay kẻ khác.
Giờ đây, dù vẫn độc thân, Lý Nhược Đồng không còn là cô gái yêu bất chấp năm nào, cô học được cách cân bằng giữa tình cảm, sự nghiệp và bản thân. Showbiz không còn là nơi để trốn tránh nỗi buồn mà là mảnh đất để cô tiếp tục sống, làm việc và lan tỏa năng lượng tích cực.
Showbiz dường như là nơi “chữa lành” hữu hiệu cho Lý Nhược Đồng. (Ảnh: Weibo)
Lý Nhược Đồng là minh chứng cho một kiểu phụ nữ từng dại khờ vì yêu, từng đánh mất chính mình nhưng rồi cũng đủ mạnh mẽ để làm lại. Câu chuyện của cô không chỉ là một hành trình bước vào showbiz từ thất tình, mà còn là hành trình trưởng thành của một nữ diễn viên biết cách tự chữa lành và tiếp tục sống đẹp giữa những đổ vỡ trong quá khứ.
Lily