Kiều Trinh là gương mặt quen thuộc, được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Mùa len trâu, Bi ơi đừng sợ, Song Lang... Về đời tư, cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Mới đây, nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ về những góc khuất trong cuộc sống: từng suy sụp sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chịu nhiều đau khổ vì người chồng vũ phu trong lần đổ vỡ thứ hai và hiện tại đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên cha cùng ba con.
Nữ diễn viên Kiều Trinh. (Ảnh FBNV)
"Nữ hoàng cảnh nóng" lập gia đình từ năm 18 tuổi và sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ kéo dài hai năm. Bước sang năm thứ ba, chồng cô bộc lộ nhiều thói hư tật xấu, khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn.
Trong cuộc hôn nhân thứ hai, cô để chồng làm trụ cột gia đình, quyết định mọi thứ. Thế nhưng, cô vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn. Kiều Trinh bị bạo hành liên tục, thậm chí có lần phải khâu tám mũi và bị ảnh hưởng trí nhớ.
"Cuộc ly hôn đó kinh khủng lắm, đúng kiểu chạy trốn như trong phim. Ngoài đời tôi cũng giống như thế, phải tìm đủ cách để thoát khỏi người chồng đó.
Anh ta không còn là chính mình mà trở thành một con người khác, đáng sợ vô cùng. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến, tôi phải tìm cách đối phó, bảo vệ bản thân và hai con. Đó thực sự là một cuộc chạy trốn," Kiều Trinh chia sẻ.
Khi quyết định ly hôn, nữ diễn viên từng lo sợ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cô thậm chí đã viết di chúc, để lại thư dặn dò hai con phòng khi gặp chuyện không may.
Kiều Trinh bên cha và các con. (Ảnh FBNV)
Trải qua nhiều thăng trầm, ở tuổi U50, Kiều Trinh có cuộc sống bình yên hơn. Ngoài công việc diễn xuất, cô tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thiết kế và may áo dài.
Trải qua nhiều thăng trầm, Kiều Trinh có cuộc sống bình yên ở tuổi xế chiều. (Ảnh FBNV)
Chia sẻ về mong ước ở tuổi xế chiều, cô tâm sự: “Tôi chỉ mong ba luôn khỏe mạnh. Dĩ nhiên, quy luật sinh - lão - bệnh - tử là không tránh khỏi, nhưng tôi vẫn mong ba có thể sống thọ đến 100 tuổi. Bên cạnh đó, tôi cũng mong gia đình được đoàn viên, các con sớm có cơ hội sum họp đầy đủ vì chúng tôi ít khi được gặp nhau đông đủ.”
Vân Chi