Nữ DJ nóng bỏng nhất Thanh Hóa sinh 2 con lai cho cầu thủ Hà Lan, ai cũng khuyên đẻ thêm vì gen bố mẹ quá đẹp

Nữ DJ nóng bỏng nhất Thanh Hóa sinh 2 con lai cho cầu thủ Hà Lan, ai cũng khuyên đẻ thêm vì gen bố mẹ quá đẹp
8 giờ trướcBài gốc
Bố mẹ thuộc 2 dòng máu, 2 nền văn hóa khác nhau sẽ là lợi thế lớn để những đứa con được phát triển. Thế nhưng, việc nuôi dạy bọn trẻ trong một gia đình đa văn hóa chưa bao giờ là điều dễ dàng, ngược lại còn là thử thách đối với nhiều bậc bố mẹ. Cũng ở trong hoàn cảnh này, có lẽ DJ Myno là người hiểu rõ nhất.
DJ Myno (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My) là cái tên từng nổi đình đám giới trẻ Việt, cô được nhiều người biết đến là nữ DJ nóng bỏng, xinh đẹp nhất nhì Sài Thành.
Năm 2013, cô công khai tình cảm với trung vệ gốc Hà Lan - Danny Van Bakel, và lần lượt hạ sinh 2 em bé lai. Đến nay, cặp đôi đã có 12 năm hôn nhân bên nhau, xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc và viên mãn khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
DJ xinh đẹp Myno.
Khác biệt văn hóa là một thử thách trong quá trình vợ chồng nuôi dạy các con
Hiện tại chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân và làm mẹ 2 thiên thần nhí?
Thật lòng mà nói, mình cảm thấy rất biết ơn cuộc sống hiện tại. Làm mẹ là một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với mình. Hai bé là nguồn năng lượng, và cảm hứng lớn nhất giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Còn hôn nhân mình gọi đó là một hành trình tuyệt vời. Mình nghĩ một cuộc sống viên mãn không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự thấu hiểu, tôn trọng và luôn cùng nhau vượt qua những chặng đường không dễ dàng.
Sau nhiều năm "làm bạn đời" của nhau, chị thấy ông xã đã thay đổi như thế nào kể từ khi làm chồng, làm bố so với trước đây?
Chồng mình là người đàn ông đầy trách nhiệm và ấm áp. Mình thấy rõ sự thay đổi của anh, từ nhịp sống bận rộn với những trận đấu xa nhà, anh dần lùi lại một bước để ưu tiên cho gia đình.
Dù công việc vẫn áp lực, anh luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con và làm mọi điều có thể để giữ gìn hạnh phúc tổ ấm. Với mình, một gia đình hạnh phúc không cần quá hào nhoáng, chỉ cần có sự yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau cố gắng mỗi ngày là đủ.
Còn bản thân Myno thì sao, đã có những thay đổi gì?
Bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái sống hết mình cho đam mê và sự tự do, mình học cách chậm lại, lắng nghe và đặt gia đình lên trước mọi ưu tiên.
Thời gian đầu làm mẹ thật sự là một hành trình đầy thử thách với mình. Mọi thứ đều mới mẻ, mình gần như không có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết học từng chút một, từ việc chăm con, dỗ con đến cả những đêm dài thức trắng.
Có những lúc mệt mỏi, hoang mang và tự hỏi: “Liệu mình có đang làm tốt vai trò của một người mẹ không?” Và rồi theo năm tháng làm mẹ khiến mình trở nên mềm mại hơn, sâu sắc hơn. Giờ đây, sự bình yên trong tâm trí và những giá trị thực sự trong cuộc sống mới là điều mình theo đuổi.
Tính chất công việc DJ sẽ không cố định thời gian, thường làm vào đêm và có những lịch diễn phải đi xa, bằng cách nào chị có thể cân bằng được giữa việc làm mẹ và theo đuổi đam mê?
Mình sắp xếp lịch diễn rất kỹ, cố gắng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thời gian cho con. Những show quan trọng hay ở xa, mình sẽ nhờ sự hỗ trợ từ ông xã hoặc người thân. Còn lại, mình luôn ưu tiên dành trọn thời gian cho các con khi không đi diễn. Quan trọng là sự chủ động, và có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình.
Làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ đam mê, chỉ là mình cần học cách sắp xếp và đặc biệt là luôn giữ một nội tâm vững vàng. Khi mình hạnh phúc với chính mình, mình cũng sẽ là một người mẹ hạnh phúc và truyền được nguồn năng lượng tích cực cho các con.
Hai em bé lai nhà chị có dễ nuôi?
Hai bé nhà mình thật sự rất dễ thương và dễ nuôi, đặc biệt là rất tình cảm. Tuy nhiên, cũng như bao đứa trẻ khác, có lúc ngoan ngoãn, có lúc cũng biết “thử thách” độ kiên nhẫn của ba mẹ.
Trong nhà thì các con sợ ba hơn một chút, nhưng bù lại thì lúc nào mẹ cũng là người ôm ấp và tâm sự với các con nhiều nhất. Còn bố thì đúng chuẩn “người hùng” trong mắt tụi nhỏ, được cưng lắm luôn.
Vì khác biệt văn hóa nên trong việc nuôi dạy 2 con, chị và ông xã có bao giờ xảy ra bất đồng?
Khác biệt văn hóa chắc chắn là một thử thách trong quá trình vợ chồng mình nuôi dạy con. Mình và ông xã từng có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng đó cũng là cơ hội để cả hai cùng lắng nghe, thấu hiểu và học hỏi từ nhau nhiều hơn.
Khi có mâu thuẫn, mình và anh thường chọn cách ngồi lại trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng để tìm ra tiếng nói chung, luôn đặt lợi ích của các con và sự hài hòa trong gia đình lên hàng đầu. Đó cũng là cách mình giữ được sự tôn trọng, và gắn kết trong cuộc sống hôn nhân.
Vợ cứ ra đường là chồng ghen vì dù sinh 2 con vợ vẫn xinh đẹp, nóng bỏng như gái 18
Vợ chồng Myno có thường xuyên đưa các con sang thăm ông bà nội, để các bé giữ mối quan hệ tốt với ông bà hai bên?
Mỗi năm vào dịp hè khi các con được nghỉ học, mình đều cố gắng sắp xếp để cả nhà về thăm ông bà nội bên gia đình chồng. Các con rất hào hứng vì ông bà luôn dành sự yêu thương, quan tâm chăm sóc cả nhà rất nhiệt tình. Khoảng thời gian này cả nhà luôn có những kỉ niệm đẹp, cũng như những chuyến đi khám phá châu Âu.
Mẹ 2 con nhưng sắc vóc của chị lại vô cùng xinh đẹp, trẻ trung như gái 18, hẳn chị sẽ nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ bạn khác giới, chồng chị có bao giờ ghen?
Cũng thỉnh thoảng đi một mình ra ngoài là có vài lời trêu ghẹo, chắc do mình “trộm vía” giữ được chút phong độ thôi chứ thật ra bận làm mẹ hai con rồi, lo xong việc nhà việc con là “hết pin”. Thời gian đâu mà bận tâm ai tán hay để ý đến mình.
Chồng mình thì hồi trước ghen dữ lắm, đặc biệt mỗi lần mình đi làm xa là cứ hỏi hoài, lo xa rồi suy diễn đủ thứ. Nhưng sau 12 năm bên nhau, chắc anh cũng quá hiểu vợ anh đã cho anh được niềm tin và cảm giác an toàn tuyệt đối khi vợ đi làm xa.
Chị có thể chia sẻ về quan điểm, nguyên tắc mà bản thân chị tâm đắc nhất trong quá trình nuôi dạy các con?
Nguyên tắc mà mình luôn tâm đắc nhất khi nuôi dạy con là: “Đừng bao giờ bỏ cuộc, sống theo đuổi đam mê, và yêu thương chia sẻ với những người khó hơn mình”. Mình luôn cố gắng làm bạn với các con, để các bé có thể thoải mái chia sẻ mọi điều, nhưng cũng không nuông chiều hay dễ dãi.
Kể về những việc làm, hay phương pháp giáo dục các con của ông xã ngoại quốc mà DJ Myno cảm thấy ấn tượng, cần học hỏi từ chồng mình?
Anh luôn để các con được là chính mình, khuyến khích các bé bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc một cách tự nhiên và trung thực. Anh không áp đặt, không la hay dùng roi vọt mà chọn cách kiên nhẫn giải thích và đồng hành cùng con, đặc biệt là trong những tình huống con đang bướng không theo kỉ luật.
Mình học được từ anh cách tôn trọng thế giới nội tâm của con, cho con quyền được sai và được sửa. Nhìn anh trò chuyện với các con như những người bạn, mình hiểu rằng: “Đôi khi sự bình tĩnh và thấu hiểu, lại là phương pháp dạy con hiệu quả nhất”.
Khi có con rồi, chắc chắn bố mẹ sẽ bận rộn hơn, từ đó thời gian dành cho nhau cũng bị hạn chế lại, anh chị làm thế nào để hâm nóng tình cảm vợ chồng, giữ lửa hôn nhân?
Thật “trộm vía” sau 12 năm bên nhau, vợ chồng mình vẫn giữ được lửa trong hôn nhân. Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau và cho gia đình.
Chúng mình tập thói quen cùng nhau làm những điều giản dị mỗi ngày: cùng đi cafe, tập gym, cùng đi phơi nắng, đưa con đi học, đón con tan trường, hay thỉnh thoảng cùng nhau đi vacation để đổi gió. Có lẽ điều giữ cho hôn nhân của tụi mình bền chặt nhất chính là: việc gì cũng làm cùng nhau.
Khi anh bận, mình sẽ chủ động lo cho con cái, còn khi mình có lịch trình công việc, anh sẽ sẵn sàng gác lại mọi thứ để chăm con. Không ai là “người gánh” hết, vì cả hai đều coi việc chia sẻ là nền tảng của hạnh phúc.
Với mình, tình yêu giống như một cái cây, nếu bạn chăm sóc, vun vén mỗi ngày thì cây sẽ ra hoa, kết trái ngọt. Còn nếu bỏ quên, không tưới nước, không nuôi dưỡng, thì sớm muộn gì cây cũng sẽ héo úa. Giữ gìn hôn nhân cũng vậy, không cần phải rực rỡ hay hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành và cùng nhau cố gắng mỗi ngày là đủ.
Sinh 2 con lai đẹp như thiên thần, DJ Myno và ông xã có dự định sẽ sinh thêm con để không phí "gen cực phẩm" của bố mẹ?
Câu này mình được hỏi rất nhiều, 2 bé hiện tại đúng là “trộm vía” rất đáng yêu và thừa hưởng được nhiều nét lai dễ thương từ cả bố lẫn mẹ, nên ai cũng xúi đẻ thêm cho “khỏi uổng gen”.
Thật lòng mà nói, hiện tại mình và ông xã đang rất hạnh phúc và cảm thấy đủ đầy với 2 thiên thần nhỏ. Cuộc sống với 2 bé đã vô cùng nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng rồi. Còn chuyện có sinh thêm hay không thì tụi mình vẫn để mọi thứ thuận theo duyên, con cái là lộc trời cho, nên nếu một ngày nào đó gia đình mình có thêm thành viên nữa thì chắc chắn cũng sẽ là một món quà tuyệt vời.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Kiều Trang/PNPL
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-dj-nong-bong-nhat-thanh-hoa-sinh-2-con-lai-cho-cau-thu-ha-lan-ai-cung-khuyen-de-them-vi-gen-bo-me-qua-dep-19877.html