Nữ doanh nhân truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng

Nữ doanh nhân truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng
3 giờ trướcBài gốc
Nữ doanh nhân tâm - tài
Họ và tên khai sinh của chị là Cao Thị Nguyên, nhưng người Đông Thái vẫn thương mến gọi là Cao Thảo Nguyên, lâu dần thành quen. Đơn giản vì chị rất khiêm tốn, gần gũi mọi người và có tấm lòng thơm thảo với quê hương.
Chị Cao Thảo Nguyên tặng sách cho một tủ sách dòng họ tại thôn Đông Thái, xã Yên Phong.
Chị Nguyên sinh năm 1964 tại làng Đông Thái. Là con cả nên ngay từ nhỏ, chị đã phải vừa học vừa làm, chưa trưởng thành đã thành lao động chính. Gia đình có nghề đan lát, chị vừa giỏi đan, vừa thạo việc nhà nông, thường xuyên phụ giúp mẹ mang hàng đi chợ bán. Vì thế mà chị sớm cứng cáp khi bước vào tuổi trưởng thành.
Khéo đảm lại xinh đẹp nên cái duyên giữa chị với anh Cao Văn Vân, người cùng làng cũng đến rất sớm. Ca dao có câu “Con gái như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt sa ruộng lầy”. Chị Nguyên không chỉ là hạt mưa sa trong đài các để thụ hưởng và nhìn ngắm mà hạt mưa ấy còn tưới mát cho vườn cây của nhà chồng đã xanh tốt lại càng thêm sum suê hoa trái. Người làng Đông Thái vẫn nhỏ to: "Nhà ông Sáng (bố chồng chị Nguyên) có con trai tài lại lấy được dâu đảm nên đã giàu càng giàu thêm". Quả vậy, từ chỗ bỡ ngỡ, chị đã nhập cuộc rất nhanh giúp công việc kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình nhà chồng thêm phát đạt.
Bí quyết thành công trong kinh doanh, theo chị Nguyên chỉ đơn giản là phát huy tốt chữ tín với khách hàng, không buôn gian bán lận, không làm ăn kiểu chụp giật. Đây là sự kế thừa tuyệt vời từ bố chồng, người nổi tiếng biết xoay xở làm giàu từ những năm bao cấp ở làng Đông Thái.
Được khách hàng tín nhiệm, công việc kinh doanh của chị Nguyên rất thuận lợi, chị là thành viên tích cực của Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Bắc Ninh (cũ), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Thái. Tất bật với công việc, chị Nguyên vẫn dành thời gian chăm lo bố mẹ già và các con. Các con chị đều học hành đến nơi đến chốn, có học vị cao và việc làm ổn định trong và ngoài nước. Điều đáng quý ở chị Nguyên, dù là doanh nhân thành đạt vẫn rất khiêm tốn, gần gũi với mọi người. Chị làm nhiều việc vì cộng đồng nhưng không phô trương. Có lẽ, đó là do từ nhỏ chị đã yêu sách, chị đặc biệt tâm đắc với cuốn “Đắc nhân tâm” về việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ dựa trên sự chân thành và thấu hiểu.
Hạt nhân phong trào đọc sách
Tháng 3/2019, xã Đông Tiến ra mắt mô hình "Khuyến học mới", lấy khuyến đọc làm trụ cột xây dựng xã hội học tập, gia đình văn minh hạnh phúc. Chi hội Phụ nữ thôn Đông Thái do chị Nguyên làm hội trưởng xung phong đi đầu trong chương trình phát triển tủ sách do phụ nữ làm nòng cốt. Đây là công việc tưởng đơn giản nhưng rất phức tạp, đòi hỏi người đứng đầu phải hết lòng, hết sức, bền bỉ vận động, chấp nhận hy sinh cả thời gian, công sức và tiền bạc cho phong trào.
Nhiệt tình với phong trào, chị Cao Thảo Nguyên một mình rong ruổi đến nhiều gia đình động viên tham gia phong trào đọc sách. Trước mỗi buổi sinh hoạt, dù có lịch cố định, chị vẫn điện cho từng người khuyến khích tham gia. Bởi vậy dù mưa rét, câu lạc bộ vẫn sinh hoạt đông đủ và vui tươi. Phụ nữ Đông Thái yêu sách một phần nhờ yêu chính người truyền cảm hứng đọc sách cho họ là chị chủ nhiệm Cao Thảo Nguyên.
Dưới sự dẫn dắt của chị Nguyên, các chị em trong ban chấp hành chia nhau phụ trách từng ngõ, xóm để tuyên truyền vận động. Mời chuyên gia văn hóa đọc về truyền cảm hứng, hướng dẫn các gia đình cách thiết kế, trình bày tủ sách, sắp xếp không gian đọc sách và hướng dẫn chọn, mua sách phù hợp với lứa tuổi, trình độ, tâm lý… Cá nhân chị Nguyên cũng mua rất nhiều sách tặng các gia đình. Chị tích cực lan tỏa phong trào đọc sách thông qua việc xây dựng các cá nhân, gia đình điển hình về đọc sách; tổ chức đưa chị em tham dự hội sách nhiều nơi nhằm tăng cường sự khích lệ, đồng thời tạo cơ hội để chị em tiếp cận với thế giới sách.
Tháng 3/2024, Chi hội Phụ nữ thôn Đông Thái thành lập Câu lạc bộ phụ nữ khuyến đọc do chị Nguyên làm chủ nhiệm, sinh hoạt đều đặn cuối tháng. Thỉnh thoảng câu lạc bộ lại mời các chuyên gia ở Hà Nội về nói chuyện. Các buổi sinh hoạt đều có quà sách cho hội viên, hướng mọi người đến những cuốn sách hay, phù hợp để định hình buổi sinh hoạt tiếp theo về một chủ đề cụ thể thông qua việc đọc sách như: Tấm lòng hiếu thảo, cách nuôi dạy con ở các lứa tuổi, xây dựng hạnh phúc trong gia đình nhiều thế hệ, sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên…
Chị Nguyễn Thị Vỹ, thành viên Câu lạc bộ chia sẻ: “Từ ngày tham gia câu lạc bộ khuyến đọc, tôi thấy vui và tự tin hơn nhiều trong giao tiếp”. Một thành viên khác của câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Yến bộc bạch: "Nhờ chị Nguyên hướng dẫn đọc cuốn "Đắc nhân tâm" mà tôi cảm hóa được ông xã đọc sách. Bây giờ thì cả nhà đã rèn được thói quen đọc sách hằng ngày từ 21 giờ 15 phút đến 22 giờ". Nhiều chị còn tâm sự về sự thay đổi bản thân sau một thời gian đọc sách với nhiều câu chuyện thật cảm động. Đến nay, toàn thôn Đông Thái có 450 hộ thì có đến 150 hộ đã có tủ sách gia đình, tối thiểu 100 cuốn đến hàng nghìn cuốn sách các loại.
Nhiệt tình với phong trào, chị Cao Thảo Nguyên một mình rong ruổi đến nhiều gia đình động viên tham gia phong trào đọc sách. Trước mỗi buổi sinh hoạt, dù có lịch cố định, chị vẫn điện cho từng người khuyến khích tham gia. Bởi vậy dù mưa rét, câu lạc bộ vẫn sinh hoạt đông đủ và vui tươi. Phụ nữ Đông Thái yêu sách một phần nhờ yêu chính người truyền cảm hứng đọc sách cho họ là chị chủ nhiệm Cao Thảo Nguyên.
Chị Thảo Nguyên tâm sự: “Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tôi đã nhẫn nại và quyết tâm vượt qua mọi trở ngại một phần nhờ tình yêu với sách. Quả thực, đọc sách giúp tôi biết cân bằng cảm xúc, linh hoạt trong các mối quan hệ, thăng hoa trong công việc và thành công trong kinh doanh…”.
Dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2024), chị Cao Thảo Nguyên được Chủ tịch UBND tỉnh vinh danh là một trong những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu. Năm 2025 là năm thứ 5 liên tiếp, doanh nhân Cao Thảo Nguyên vinh dự được công nhận danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Thanh Tú
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/nu-doanh-nhan-truyen-cam-hung-doc-sach-den-cong-dong-postid439781.bbg