Nữ Du kích miền Nam 'vượt nắng thắng mưa' cùng A80

Nữ Du kích miền Nam 'vượt nắng thắng mưa' cùng A80
9 giờ trướcBài gốc
>
Ngất xỉu giữa buổi tập
Từng tham gia diễu binh diễu hành lễ Kỷ niệm , Trần Kim Ngân một lần nữa may mắn nằm trong danh sách tham gia A80 và được đứng trong hàng ngũ của khối Nữ du kích miền Nam. Ngân cho biết, cảm xúc của cô lúc biết tin này là nửa vui mừng, nửa lo lắng: “Vui mừng vì mình lại được tham gia một sự kiện lớn của quốc gia, lo lắng vì lần A80 này có quy mô lớn hơn A50 lần trước. Số lượng trong khối lại lớn hơn, sự đòi hỏi về thể lực ý chí của bản thân mình cũng lớn hơn”.
Bay từ TP. HCM ra Hà Nội, Kim Ngân luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Từ khi bắt đầu luyện tập, một ngày mới của Ngân đều đặn bắt đầu lúc 5h và kết thúc lúc 21h30. “Gần đây, do thời tiết khắc nghiệt hơn nên thời gian luyện tập của tụi mình có thay đổi sớm hơn để duy trì luyện tập được tốt nhất”, Ngân chia sẻ.
Kim Ngân vẫn nỗ lực tập luyện từng ngày.
Trong khoảng thời gian ở Thủ đô, Trần Kim Ngân đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngân kể: “Mình luôn nhớ về buổi hợp luyện lần thứ hai tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4. Hôm ấy, trời mưa lớn từ sáng sớm, tưởng chừng sẽ ảnh hưởng đến quá trình luyện tập. Vậy mà cơn mưa ấy không thể làm nhụt chí tinh thần của các chiến sĩ. Trái lại, tất cả đều thể hiện sự quyết tâm và sẵn sàng với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, không ai lùi bước”.
Kim Ngân và các bạn trong khối đều đã vượt qua thử thách thời tiết, chứng minh được bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần đồng đội trong mọi hoàn cảnh.
Thế nhưng, cũng có những khi, ý chí của chiến sĩ vẫn bền bỉ, nhưng điều kiện cơ thể không cho phép. “Đã có lúc, mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức. Mình vẫn còn nhớ rõ lần mình bị ngất xỉu giữa buổi tập do thời tiết nắng nóng gay gắt. Lúc đó, ý thức trở nên mơ hồ, không còn nhận biết rõ xung quanh. Mọi người đều rất bất ngờ vì trước đó, mình luôn là người có thể trạng khá tốt và sức bền ổn định”, Ngân bộc bạch.
Kim Ngân luôn duy trì năng lượng tích cực trong quá trình tập luyện.
Sau khi được đưa đi kiểm tra, bác sĩ kết luận Kim Ngân bị mất nước nghiêm trọng và phải truyền 7 chai nước biển. Nữ chiến sĩ cho biết: “Có lẽ, hôm đó mình đã cố gắng vượt quá giới hạn của bản thân mà không lắng nghe tín hiệu từ cơ thể”.
Tinh thần đoàn kết
Để thích nghi với điều kiện tập luyện ngoài trời nắng trong nhiều giờ liền, Kim Ngân đã nỗ lực tìm cách giúp cơ thể dễ chịu hơn và duy trì thể lực tốt trong suốt buổi tập.
“Mình lựa chọn mặc trang phục bên trong thật thoáng mát, mỏng nhẹ để giảm cảm giác bí bách khi mặc đồ Dân quân bên ngoài. Ngoài ra, mình luôn mang theo một chiếc khăn nhỏ để thấm nước và lau mặt, cổ, gáy, những vùng dễ bị nóng”,bKim Ngân chia sẻ. Việc này đã giúp nữ chiến sĩ điều hòa thân nhiệt hiệu quả.
Khi nghỉ giải lao, Ngân sẽ ưu tiên tìm những khu vực có bóng râm, thoáng gió để giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh hơn. Trong lúc tập, Kim Ngân sử dụng khẩu trang có khả năng chống tia UV nhưng vẫn đảm bảo thoáng khí và dễ thở, vừa bảo vệ da vừa không gây cảm giác khó chịu khi vận động nhiều.
Kim Ngân (ngoài cùng, bên phải) cùng những người bạn trong khối Nữ du kích miền Nam.
Đồng hành cùng Kim Ngân là những người bạn cũng đang không ngừng cố gắng. Ngân khẳng định rằng, tình đồng chí và là điều mà bản thân rất trân trọng. “Chúng mình không chỉ là những người cùng tập luyện, mà còn là những người sẵn sàng giúp nhau từng ngụm nước, từng cái vỗ vai động viên khi mệt mỏi. Chính sự gắn kết ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trong suốt chặng đường này”, Kim Ngân xúc động.
Cùng với đó, Kim Ngân cho biết, cô chưa từng có ý nghĩ từ bỏ trong quá trình luyện tập. Cô gái trẻ tin rằng, mỗi khó khăn là một thử thách để mình vượt qua, và càng khiến nữ chiến sĩ thêm trân trọng hành trình của mình. Với Kim Ngân, A80 là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, là điều làm nên .
Ngân luôn biết ơn hành trình này: “Mình cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được sống trong thời bình, nhưng vẫn có cơ hội tham gia vào một môi trường huấn luyện nghiêm khắc như A80, nơi mình được rèn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và kỷ luật quân đội nghiêm ngặt”.
76 sinh viên các nước ASEAN tham dự trại Hè ‘AUN-VNUHCM Summer Program 2025’
Lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ ở Lớp học tình thương Rạch Ông
Nữ sinh Sư phạm tài năng với niềm đam mê võ thuật
Những thước phim cảm động về chàng trai trẻ mắc phải hội chứng Tourette
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nu-du-kich-mien-nam-vuot-nang-thang-mua-cung-a80-post1759831.tpo