Nữ giảng viên gây sốt mạng xã hội khi diện váy ngắn đến trường, danh tính khiến ai cũng bất ngờ

Nữ giảng viên gây sốt mạng xã hội khi diện váy ngắn đến trường, danh tính khiến ai cũng bất ngờ
5 giờ trướcBài gốc
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ giảng viên xuất hiện trong khuôn viên trường đại học với phong cách thời trang gợi cảm, cuốn hút. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút gần một triệu lượt xem và tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Nhân vật chính trong video là Cheer Mon (孟慶而) - ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác, đồng thời là cháu đời thứ 73 của triết gia Mạnh Tử.
Tháng 10 vừa qua, Cheer Mon chính thức bước chân vào giảng đường với vai trò giảng viên thỉnh giảng ngành Âm nhạc đại chúng tại Hsing Wu University (Đài Loan). Cô đảm nhiệm giảng dạy hai học phần tín chỉ nhỏ, mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tế từ chính trải nghiệm của một nghệ sĩ hoạt động trong ngành.
Trong đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Cheer Mon xuất hiện với kính cận, chân đi bốt da cao quá gối, kết hợp váy xếp ly và áo ôm sát. Hình ảnh đối lập giữa vẻ ngoài thời thượng, quyến rũ và không gian học đường lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến phần bình luận "bùng nổ" với nhiều ý kiến trái chiều.
Trước sự quan tâm bất ngờ này, Cheer Mon thoải mái đáp lại sự nhiệt tình của cư dân mạng, thậm chí còn hài hước chia sẻ: "Dù đã tốt nghiệp hay chưa, mọi người đều có thể đến dự thính". Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng nhấn mạnh rằng bản chất của lớp học luôn được đặt lên hàng đầu. Nữ giảng viên thẳng thắn cho biết hình ảnh giáo viên trong phim ảnh thường bị lãng mạn hóa, trong khi với cô, giảng đường là nơi cần sự nghiêm túc và tôn trọng tuyệt đối.
"Tôi cho rằng lớp học là không gian rất thiêng liêng. Tôi là người nghiêm khắc và có nguyên tắc rõ ràng", Cheer Mon khẳng định. Cô không chấp nhận sinh viên ngủ gật, chơi game hay có thái độ hời hợt với việc học, bởi theo cô, thái độ học tập phản ánh sự tôn trọng đối với chính bản thân người học và người giảng dạy.
Lý giải về trang phục gây chú ý trong ngày hôm đó, Cheer Mon cho biết cô hoàn toàn không có ý định "câu view". Thời điểm ấy trùng với cuộc thi hát dành cho sinh viên năm nhất, nơi nhiều bạn trẻ lần đầu bước lên sân khấu và dễ bị áp lực, căng thẳng chi phối. Cô muốn dùng chính hình ảnh của mình như một cách "thân giáo", truyền tải tinh thần sân khấu cho sinh viên.
"Tôi muốn nói với các em rằng, khi đã đứng trên sân khấu, bạn không thể để mình bị nhấn chìm. Bạn phải tin rằng mình chính là ngôi sao tỏa sáng nhất", cô chia sẻ. Với Cheer Mon, âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là bản lĩnh và sự tự tin.
Nói về thân phận là hậu duệ của Mạnh Tử, nữ giảng viên thừa nhận điều này khiến cô cảm thấy bản thân mang trên vai một trách nhiệm lớn hơn trong giáo dục. Cô mong muốn lớp học của mình không chỉ tạo ra những sinh viên “hoàn thành bài tập”, mà là những người thực sự yêu âm nhạc và nghệ thuật.
Thậm chí, Cheer Mon còn tự tin bày tỏ: "Nếu Mạnh Tử ngồi ở hàng ghế cuối lớp để dự thính, tôi tin rằng ông sẽ tự hào về tôi". Cô cho biết mình là kiểu giáo viên nghiêm túc nhưng luôn quan tâm sâu sát đến sinh viên. Với những ai thể hiện tinh thần cầu tiến và khát khao học hỏi, cô sẵn sàng chủ động sắp xếp các buổi hướng dẫn riêng, để mỗi nỗ lực đều được trân trọng và nuôi dưỡng đúng cách.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-giang-vien-dien-vay-ngan-den-truong-danh-tinh-gay-soc-202512301630505648.html