Được thuê chăm sóc cặp vợ chồng già ngoài 90 tuổi nhưng nữ giúp việc đã có hành động ngược đãi cụ bà và bị camera giám sát phát hiện.
Vụ việc gây phẫn nộ xảy ra ở Singapore. Theo MS News, đoạn phim cho thấy người giúp việc không những không giúp đỡ cụ ông 91 tuổi sau khi ông ngã mà còn ngược đãi cụ bà 90 tuổi bằng cách bóp cổ, lắc và kéo bà xuống đất. Sự việc kéo dài hơn 20 phút khiến gia đình phải trình báo cảnh sát.
Bà Huang (63 tuổi) con gái của cặp vợ chồng lớn tuổi, đã chia sẻ chi tiết vụ việc với tờ Shin Min Daily News vào ngày 19/1.
Huang cho biết, vào ngày 4/1, cha cô đã đến Bệnh viện Đa khoa Singapore để điều trị do bị sưng, đỏ và đau ở bàn chân trái.
Kaya, giúp việc người Myanmar, đã chăm sóc cặp vợ chồng lớn tuổi trong căn hộ 3 phòng ngủ của họ ở Henderson Crescent kể từ tháng 10/2024.
Kaya kể với gia đình rằng cụ ông đã ngã và bị thương vào đêm hôm trước.
Sau khi bác sĩ hỏi lý do khiến cụ ông bị ngã, gia đình xem lại đoạn phim giám sát tại phòng khách và phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng.
Nữ giúp việc có hành vi ngược đãi cụ bà khi đến nhà chăm sóc. Ảnh: Shin Min Daily News
Đoạn phim được ghi lại vào khoảng 3h chiều ngày 3/1 (giờ địa phương), cho thấy cụ bà và nữ giúp việc tên Kaya ngồi đối mặt nhau trong phòng khách.
Khi cụ bà đứng dậy, Kaya tỏ ra khó chịu và ra hiệu về phía bà. Sau đó, cô ta túm lấy cổ cụ bà một cách thô bạo rồi kéo bà vào trong phòng mặc cho bà lão van xin.
Vào khoảng 10h22 tối hôm đó, cha của Huang không may bị ngã. Kaya nghe thấy tiếng ngã và chạy đến kiểm tra, nhưng thay vì giúp đỡ, cô lại rời khỏi phòng.
Sau đó, nữ giúp việc kéo cụ bà từ phòng riêng ra phòng khách, đè bà xuống đất, bịt miệng, kéo lê rồi đẩy bà lên ghế sofa.
Người phụ nữ lớn tuổi cố gắng thoát ra nhưng bị kéo lại và đè xuống ghế sofa. Trong khi đó, cụ ông vẫn nằm trên sàn nhà mà không có ai trông coi.
Bà Huang không giấu được sự bức xúc vì những gì bố mẹ mình phải chịu đựng sau khi xem đoạn video.
"Tôi phát hiện những vết bầm tím trên cằm và chân tay của mẹ. Tôi tự hỏi liệu chúng có phải do người giúp việc kéo bà ấy quá thô bạo không", Huang nói.
Gia đình đã trình báo cảnh sát ngay trong ngày hôm đó và đuổi người giúp việc đi. Cụ bà cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Trả lời câu hỏi của MS News, cảnh sát xác nhận rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.
Bà Huang cho biết thêm, khi Kaya quay trở lại vào ngày 18/1 để lấy đồ đạc cá nhân, cô ta không hề tỏ ra hối hận và cũng không xin lỗi gia đình.
"Chúng tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô ấy. Chúng tôi thậm chí còn cho phép cô ấy nấu bất cứ thứ gì cô ấy muốn", bà Huang nói.
Sau khi thanh toán lương tháng trước cho Kaya, gia đình đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cô.
Bà Huang hiện đang tìm người giúp việc mới để chăm sóc bố mẹ khi cụ ông và cụ bà được xuất viện.
Minh Hoa (t/h)