Nữ giúp việc nhanh trí giúp cụ ông tránh 'mất trắng' 12,7 tỷ đồng

Nữ giúp việc nhanh trí giúp cụ ông tránh 'mất trắng' 12,7 tỷ đồng
9 giờ trướcBài gốc
Ngày 17/4, ông Dương, 79 tuổi, sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhận được một tin nhắn lạ nói rằng ông chưa ký nhận gói hàng chuyển phát nhanh.
Người nhắn tin yêu cầu ông liên hệ với một số điện thoại được gửi kèm. Khi ông Dương gọi vào số điện thoại đó, người nghe máy nói rằng ông đã đăng ký chương trình thành viên và hệ thống sẽ tự động khấu trừ 800 nhân dân tệ (gần 2,9 triệu đồng) mỗi tháng.
Ông Dương nói mình không đăng ký chương trình này và không có nhu cầu, không đồng ý khấu trừ phí. Lúc này bên kia đầu dây liền nói nếu muốn hủy dịch vụ, ông phải gửi thông tin thẻ rút tiền. Nghe vậy, ông lão họ Dương lập tức rút thẻ ATM ra và chuẩn bị đọc thông tin trên thẻ.
Ảnh minh họa.
May mắn khi đó cô giúp việc chuyện chăm sóc ông cũng có mặt. Cô phát hiện ông Dương đã gọi điện thoại suốt buổi sáng và bây giờ lại rút thẻ ATM ra nên nhận ra điều bất thường.
Cô lập tức hét lớn với ông lão họ Dương: "Đừng đọc, đừng động vào điện thoại của ông nữa! Tôi sẽ gọi cảnh sát cho ông ngay".
Sau khi cảnh sát đến hiện trường theo thông báo của cô giúp việc, họ nhanh chóng xác nhận đây là một vụ lừa đảo.
Phản ứng nhanh và dứt khoát của nữ giúp việc đã thành công cứu số tiền tiết kiệm 3,55 triệu nhân dân tệ (gần 12,7 tỷ đồng) của ông lão họ Dương.
Thực tế, người già là một trong những đối tượng dễ bị bọn lừa đảo nhắm đến.
Năm 2023, dư luận Trung Quốc từng xôn xao trước sự việc một người đàn ông 65 tuổi bị "lừa tình", chiếm đoạt khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng). Cụ thể, vụ việc liên quan đến một người đàn ông thất nghiệp, còn kẻ lừa đảo lại giả vờ là một nữ sinh viên đại học trẻ tuổi.
Theo Jiupai News, tòa án ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc, đã kết án một người đàn ông có tên là Feng 3 năm tù vì tội lừa đảo. Feng đã gặp nạn nhân tên Xia, hai năm trước thông qua một phòng chat trực tuyến.
Kẻ lừa đảo đã giả danh là nữ sinh viên đại học, giả vờ có sức khỏe yếu và không có khả năng chi trả tiền để điều trị. Cặp đôi này đã thiết lập một mối quan hệ qua WeChat (ứng dụng trò chuyện phổ biến tại Trung Quốc) trong 2 năm mà chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp. Feng thậm chí còn trìu mến gọi Xia là "chồng" trong suốt cuộc trò chuyện của họ.
Theo báo cáo, Xia đã chi tổng cộng 32.000 nhân dân tệ (107 triệu đồng) để mua đồ ăn mang đi cho Feng và cũng chuyển 70.000 nhân dân tệ (235 triệu đồng) cho các chi phí như mua điện thoại di động, chi phí điều trị y tế và học phí.
Khi Xia nhận ra mình bị lừa, ông đã báo cáo vụ án cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Feng tại một bệnh viện tâm thần.
Mối quan hệ kỳ quặc này đã khiến nhiều người trên mạng xã hội ở Trung Quốc phản ứng trái chiều. Một số người chế nhạo và bày tỏ sự châm biếm, ví dụ như "Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông" và "Tôi bật cười khi thấy anh ta gọi ông ấy là chồng".
Minh Hoa (t/h theo VTC News, Dân Việt)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nu-giup-viec-nhanh-tri-giup-cu-ong-tranh-mat-trang-127-ty-dong-204250425185005817.htm