Trước đó, vào tối 3/2, chị H.T.L cùng con trai bay từ TP Hồ Chí Minh ra Huế trên chuyến bay VJ310. Sau khi đáp xuống Cảng HKQT Phú Bài và chờ đón xe ô tô để trở về nhà, chị L để quên chiếc túi xách bên trong có nhiều tài sản gồm 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai vàng và 5 nhẫn vàng (tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng) tại sảnh ga đến quốc nội của sân bay Phú Bài.
Số vàng chị L bỏ quên tại Cảng HKQT Phú Bài (Huế).
Thời điểm này, trong lúc làm nhiệm vụ tại sân bay, các cán bộ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế phát hiện chiếc túi xách của hành khách bỏ quên nên đã kịp thời cất giữ cho hành khách.
Sau khi rời khỏi sân bay một thời gian, chị L hoảng hốt phát hiện mình để quên chiếc túi xách chứa số tài sản trên nên vội vàng trở lại Cảng HKQT Phú Bài để tìm kiếm và trình báo sự việc đến Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế.
Chị H.T.L vui mừng khi được cán bộ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế trao trả tài sản.
Qua xác minh, kiểm tra cho thấy toàn bộ số vàng trong túi xách là tài sản của chị H.T.L nên Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã tiến hành trao trả cho chị L theo quy định.
Nhận lại số tài sản, chị H.T.L bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của CBCS An ninh hàng không làm nhiệm vụ ở sân bay Phú Bài khi các anh đã đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ tài sản cho hành khách.
Anh Khoa