Nữ học viên An ninh nhân dân hai lần tham gia diễu binh cấp quốc gia

Nữ học viên An ninh nhân dân hai lần tham gia diễu binh cấp quốc gia
11 giờ trướcBài gốc
Vinh dự và trách nhiệm lớn lao
Diệp Ngọc Anh (Học viện An ninh nhân dân) là một trong những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn vào đội hình diễu binh A80. Cô thuộc khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông – đơn vị thường xuyên luyện tập dưới trời nắng gắt tại thao trường Hòa Lạc (Hà Nội).
Diệp Ngọc Anh (Học viện An ninh nhân dân). Ảnh: NVCC
Trước đó, Ngọc Anh từng tham gia diễu binh A70 tại Điện Biên khi đang là sinh viên năm thứ hai. Trở lại trong đội hình A80, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), cô chia sẻ cảm xúc:
“Tôi rất tự hào và biết ơn, khi hai lần được khoác quân phục, bước đều cùng các chiến sĩ trong đội hình diễu binh toàn quốc. Mỗi lần là một dấu mốc đáng nhớ, một lần rèn luyện trưởng thành và thêm thấu hiểu giá trị của sự hy sinh, kỷ luật và tinh thần phụng sự Tổ quốc”.
Nữ học viên nhận lời động viên từ Thiếu tướng Ngô Hoài Thu – Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03, Bộ Công an).
Sinh ra tại Tuyên Quang vùng đất giàu truyền thống, Ngọc Anh cho biết, việc cô được tham gia diễu binh là niềm vinh dự lớn đối với bản thân và gia đình.
Là thế hệ trẻ của quê hương cách mạng, luôn mang trong mình ý thức trách nhiệm phải sống xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha ông. Việc góp mặt trong đội hình diễu binh là dịp để thể hiện lòng biết ơn, cũng là sự tiếp nối những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ”, Ngọc Anh bày tỏ.
Vượt thời tiết, rèn ý chí
Suốt nhiều tuần qua, các học viên luyện tập từ sáng sớm đến chiều muộn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ mặt sân có lúc lên tới hơn 40 độ C. Áo thấm mồ hôi, chân bước trên nền bê tông bỏng rát, nhưng đội hình diễu binh vẫn giữ được sự nghiêm túc, chuẩn mực và đồng đều.
Nữ học viên An ninh nhân dân trên thao trường.
“Có những lúc, tưởng như không thể tiếp tục, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, sự gắn bó của đồng đội và hơn hết là tinh thần cống hiến cho ngày hội lớn của dân tộc, mình đã vượt qua giới hạn của bản thân”, Ngọc Anh chia sẻ.
Cô cho biết, mỗi lần nhìn lên lá cờ Tổ quốc tung bay giữa quảng trường, là thêm một lần cô tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn, bước chắc hơn, giữ vững đội hình vì hình ảnh chung của lực lượng Công an nhân dân.
Đồng đội là điểm tựa tinh thần
Trong quá trình luyện tập dài ngày, Diệp Ngọc Anh cho biết, điều cô nhớ nhất là tình cảm giữa các học viên đến từ nhiều đơn vị trên cả nước. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng tập luyện, san sẻ với nhau từng chai nước, từng lời động viên, từng giây phút mệt mỏi.
“Bọn mình không chỉ là đồng đội, mà thực sự là một gia đình. Trong những buổi tập dưới trời nắng gắt, khi có bạn mỏi chân hay say nắng, mọi người đều hỗ trợ nhau kịp thời. Chính tinh thần đoàn kết ấy giúp bọn mình vượt qua thử thách”, Ngọc Anh chia sẻ thêm.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với Ngọc Anh là vào một buổi chiều tập luyện giữa cái nắng gay gắt, khi cả đội gần như kiệt sức, các bạn vẫn siết chặt hàng ngũ, tiếp tục bước đều và hô vang khẩu hiệu như lời nhắc nhở nhau cùng cố gắng.
Khát vọng tuổi trẻ và lời hứa với Tổ quốc
Ngọc Anh chia sẻ, điều cô kỳ vọng nhất là thông qua Lễ diễu binh, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là nữ học viên sẽ được lan tỏa mạnh mẽ trong lòng người dân.
Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông tại buổi hợp luyện ngày 17/7.
“Bọn mình muốn thể hiện một hình ảnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đại diện cho sức mạnh, lòng trung thành và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Công an nhân dân trong thời kỳ mới”, Ngọc Anh nói.
“Mình tin rằng, mỗi bước chân trên quảng trường không chỉ là bước đi của cá nhân, mà còn là lời hứa, lời hứa của thế hệ hôm nay gìn giữ hòa bình, bảo vệ độc lập và tiếp nối truyền thống vẻ vang của đất nước”, Ngọc Anh nhấn mạnh.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nu-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-hai-lan-tham-gia-dieu-binh-cap-quoc-gia-post1762859.tpo