Nữ học viên Học viện Cảnh sát nổi bật tại buổi sơ duyệt diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nữ học viên Học viện Cảnh sát nổi bật tại buổi sơ duyệt diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
8 giờ trướcBài gốc
Tối 25/4, tại đường Lê Duẩn (Q. 1, TP. HCM), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trang trọng. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học viên từ các lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ đã tham gia, mang đến không khí hào hùng, xúc động. Trong đó, hình ảnh một nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân dẫn đầu đoàn trống hội nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt.
Cô gái ấy là Ma Thị Nhung, học viên lớp B1B-D48, Học viện Cảnh sát nhân dân. Diện bộ quân phục chỉnh tề, Nhung gây ấn tượng với ngoại hình thanh tú, chiều cao lý tưởng cùng thần thái tự tin, rắn rỏi. Dẫn đầu đoàn trống hội, cô thực hiện những động tác mạnh mẽ, nhịp nhàng, thể hiện sự dứt khoát, chính quy và tinh thần kỷ luật đặc trưng của lực lượng Công an nhân dân.
Ma Thị Nhung chia sẻ, để có thể tham gia vào buổi sơ duyệt cấp Nhà nước này, cô cùng các đồng đội đã phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, chủ động sắp xếp thời gian giữa việc học tập và tập luyện. "Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để chúng mình được góp sức vào một chương trình ý nghĩa nhân dịp lễ trọng đại của đất nước", Nhung nói.
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước này là bước chuẩn bị cuối cùng trước Lễ diễu binh chính thức, diễn ra vào sáng 30/4. Các khối diễu binh, gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, công nhân, trí thức, thanh niên... đã thể hiện những bước diễu hành trang nghiêm, mạnh mẽ. Tiếng trống hội vang dội trên phố, ánh sáng rực rỡ và từng bước chân đều tăm tắp đã tạo nên bức tranh sinh động, cuốn hút.
Thành phần tham gia buổi sơ duyệt vẫn gồm các khối lực lượng như đã giới thiệu trong lễ tổng duyệt xuất quân trước đó. Riêng đối với học viên các trường Công an nhân dân, việc được tham gia sơ duyệt cấp Nhà nước là niềm vinh dự lớn, thể hiện trách nhiệm và tính kỷ luật đặc thù.
Hình ảnh Ma Thị Nhung nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được vô số lời khen ngợi. Nhiều người dành tặng cô biệt danh “bông hồng thép” giữa đoàn trống hội, không chỉ bởi vẻ đẹp duyên dáng mà còn bởi thần thái tự tin, bản lĩnh.
Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện trọng đại, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Ma Thị Nhung tại sự kiện này chính là minh chứng cho sức sống mới, niềm tin và sự tiếp nối vững chắc của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.
Dương Triều
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nu-hoc-vien-hoc-vien-canh-sat-noi-bat-tai-buoi-so-duyet-dieu-binh-mung-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-post1737429.tpo