Nụ hôn 30/4 và Việt Nam trong mắt du khách quốc tế sau 50 năm thống nhất

Nụ hôn 30/4 và Việt Nam trong mắt du khách quốc tế sau 50 năm thống nhất
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, đón hàng vạn người dân và du khách về thăm các di tích lịch sử, văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam…
Đáng chú ý, nhiều du khách quốc tế đã lựa chọn thời điểm đặc biệt này để đến Việt Nam, hòa mình vào dòng người xuống phố, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và vẫy cờ mừng ngày thống nhất. Họ bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một Việt Nam năng động, mến khách và không ngừng vươn mình mạnh mẽ sau nửa thế kỷ tái thiết và phát triển.
Người dân và du khách thập phương về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong ngày 30/4, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hòa mình vào không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Isabell và Annalisa, hai du khách đến từ Argentina, lần đầu đặt chân tới Việt Nam đúng vào dịp đại lễ 30/4 lịch sử. “Chúng tôi biết hôm nay là ngày đặc biệt của các bạn. Không khí ở đây thật ấn tượng. Thật tuyệt vời khi được tận mắt thấy nơi quan trọng này và hòa chung niềm tự hào với người Việt Nam”, Isabell (bên phải ảnh) bày tỏ.
Ông Agustin Quel, 65 tuổi, đến từ Tây Ban Nha chia sẻ: “Tôi hiểu rằng ngày 30/4 mang ý nghĩa đặc biệt với người dân Việt Nam - ngày đất nước thống nhất sau một thời kỳ chiến tranh kéo dài. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được hòa cùng dòng người Việt Nam trong không khí đoàn kết, thiêng liêng này. Việt Nam hiện nay đang phát triển nhanh chóng, với nhiều công trình hiện đại, hạ tầng đô thị đồng bộ, vượt xa hình dung ban đầu của tôi trước khi đến đây".
Callum Read và Charlotte Read, du khách đến từ Vương quốc Anh, lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cả hai rạng rỡ cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí lễ hội tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Max (21 tuổi, đến từ Australia) lần đầu đến Việt Nam, cùng bạn gái Thùy Trang (21 tuổi, Hà Nội) mặc áo cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Max chia sẻ, anh rất xúc động khi được trải nghiệm ngày lễ trọng đại cùng người Việt Nam. "Đây là một ký ức khó quên trong chuyến đi đầu tiên đến đất nước hình chữ S", Max nói.
Giữa không khí rộn ràng của ngày đại lễ, Max không ngần ngại trao bạn gái Thùy Trang nụ hôn trước ống kính. Khoảnh khắc giản dị nhưng xúc động này phản ánh góc nhìn đầy thiện cảm của du khách quốc tế về một Việt Nam thân thiện, tươi sáng và đang vươn mình mạnh mẽ.
Nhóm bạn trẻ đến từ Morocco, do Youssef (25 tuổi, ngoài cùng bên phải) dẫn đầu, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trước pano chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Youssef cho biết anh rất ấn tượng với Việt Nam, một quốc gia năng động, hiện đại và đầy thân thiện, khác xa với những hình dung trước đây và đang vươn mình mạnh mẽ sau nửa thế kỷ hòa bình, phát triển.
Ông Thomas (trái ảnh), du khách Mỹ cho biết, đây là lần thứ 16 ông đặt chân tới Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên đến Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, ông chia sẻ: “Tôi yêu đất nước này. Quá khứ là quá khứ, chiến tranh đã lùi xa. Giờ chúng ta là bạn. Việt Nam đang phát triển mạnh, hạ tầng tốt, con người thân thiện, cuộc sống rất sôi động. Tôi muốn đến nhiều lần nữa và đang cân nhắc nghiêm túc việc đầu tư kinh doanh tại đây.” Chị Thu Trang (quận Đống Đa) vui vẻ kể thêm: “Tôi từng chia sẻ với Thomas về ý nghĩa ngày 30/4. Anh đã chọn bay sang đúng dịp này để trải nghiệm không khí đặc biệt và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời”.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là một trong những điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn để lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày 30/4.
Khắp Thủ đô Hà Nội, từ những tuyến phố trung tâm đến các di tích lịch sử đều rộn ràng sắc đỏ và bước chân du khách. Trong dòng người hòa nhịp cùng nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày thống nhất, bạn bè quốc tế không chỉ cảm nhận được khí chất hào hùng của quá khứ, mà còn nhìn thấy một Việt Nam hôm nay: Hiện đại, thân thiện và đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng hòa bình, thịnh vượng.
Nguyễn Hải
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nu-hon-304-va-viet-nam-trong-mat-du-khach-quoc-te-sau-50-nam-thong-nhat-385633.html