Nữ hướng dẫn viên du lịch cứu sống lạc đà nặng 150kg giữa sa mạc

Nữ hướng dẫn viên du lịch cứu sống lạc đà nặng 150kg giữa sa mạc
4 giờ trướcBài gốc
Một hành động đầy nhân văn giữa vùng hoang mạc khắc nghiệt đang lay động cộng đồng mạng Trung Quốc, khi một nữ hướng dẫn viên du lịch đã cứu sống một con lạc đà con bị kiệt sức vì mất nước trong chuyến đi bộ băng qua sa mạc.
Sự việc xảy ra vào ngày 28 tháng 4 tại sa mạc Alxa - một điểm đến nổi tiếng ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, với vẻ đẹp hùng vĩ của rừng dương và hồ sa mạc. Trong hành trình khám phá, một nhóm du khách bất ngờ bắt gặp một con lạc đà Bactrian non nằm gục trên cát nóng.
Theo ông Lin - một thành viên trong đoàn, con vật được ước tính khoảng ba tuổi và nặng chừng 150kg. "Nó không thể đứng dậy. Rõ ràng là nó đã bị mất nước nghiêm trọng", ông nói.
Ngay lập tức, Haier - nữ trưởng đoàn 30 tuổi đã hành động quyết đoán. Với vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao chưa tới 1m60 và nặng khoảng 40kg, Haier khiến cả đoàn ngạc nhiên khi xử lý tình huống một cách điêu luyện. Cô đổ từng chai nước vào miệng lạc đà, nâng đầu nó lên để hỗ trợ nuốt, sau đó nhẹ nhàng kéo giãn các chi đã cứng đờ vì kiệt sức và giúp nó đứng dậy."Tôi không thể tin được rằng một người phụ nữ nhỏ bé như vậy lại có thể mạnh mẽ đến thế", ông Lin bày tỏ sự thán phục.
Thông qua thẻ số gắn trên con vật, Haier và nhóm của cô xác định được nó thuộc sở hữu của một người chăn nuôi địa phương. Được biết, con lạc đà đã bị lạc khỏi đàn trong nhiều tháng, phải chống chọi một mình giữa hoang mạc khắc nghiệt. Với sự hỗ trợ của một tài xế bản địa, nhóm đã đưa con vật trở về với chủ nhân.
Ngày 5 tháng 5, Haier đến thăm con lạc đà con một lần nữa. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cô nhẹ nhàng ôm đầu nó, hôn lên trán và thì thầm điều gì đó vào tai con vật như một lời an ủi. "Nó đã ăn uống và đi lại bình thường. Trông rất khỏe mạnh", ông Lin cho biết.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa người và thú đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 90.000 lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm động trước lòng nhân hậu của Haier. Một người viết: "Con lạc đà chắc chắn biết rằng cô ấy đã cứu sống nó. Mối liên kết giữa họ thật thiêng liêng".
Sinh ra và lớn lên tại đồng cỏ Alxa, Haier chia sẻ rằng cô từng đảm nhận hầu hết việc nhà từ nhỏ do là con một. Trải nghiệm thực tế đó đã giúp cô tích lũy kỹ năng chăn nuôi và sinh tồn quý báu. Với niềm đam mê khám phá và mong muốn giới thiệu vẻ đẹp sa mạc đến với mọi người, Haier đã chọn trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-huong-dan-vien-du-lich-cuu-song-lac-da-nang-150kg-giua-sa-mac-202505132132245447.html