Nu na… một chốc tháng mười

Nu na… một chốc tháng mười
6 giờ trướcBài gốc
Con đò xưa
Nu na (*) một chốc tháng mười
Câu thơ ngày trước nhớ người năm xưa.
Đan lòng mốt, dặm lóng thưa
Rổ rá cạp lại đung đưa tháng mười
Mẹ ta bó rạ đồng trời
Xác xơ bó cả nụ cười heo may
Lom khom khấp khểnh vẫng cày
Mẹ ơi hồn đất đong đầy nỗi quê
Bâng khuâng muôn dặm đường về
Qua sông với một triền đê tím mờ
Bến xưa đò đã ghếch bờ
Hỏi thăm ông lái còn chờ khách sang.
Nu na… đan rổ giần sàng (*)
Tìm theo lối cũ về làng quê xưa.
---------------------------
(*) Câu hát đồng dao xưa (nu na nu nống…)
NGUYỄN VIẾT LUYỆN
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/nu-na-mot-choc-thang-muoi-396367.html