Ngày 11/12, nữ nghệ sĩ Đài Loan Pei-Hsia Lai (62 tuổi) khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ tin buồn khi con rể ngoại quốc của bà đã qua đời sau ca phẫu thuật thay tim không thành công. Sự việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi Pei-Hsia Lai hoàn thành buổi biểu diễn đầu tiên của tour concert vào ngày 30/11. Ngay sau đêm diễn, nữ nghệ sĩ đã vội vã bay sang Mỹ để ở bên con gái nhỏ đang đau khổ vì mất chồng.
Cặp đôi trẻ mới kết hôn tại Mỹ vào tháng 10 năm ngoái, chưa trọn một năm chung sống đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Trong buổi trò chuyện tại chương trình Đại Ái Nhân Văn Giảng Đường, Pei-Hsia Lai nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến con rể. Bà thừa nhận bản thân từng rất giận dữ và không thể tin nổi vào sự thật: "Tôi luôn tin rằng nó sẽ vượt qua được. Tôi giận lắm… Tại sao một chàng trai tốt như thế lại phải ra đi?".
Nữ nghệ sĩ chia sẻ, trong cơn giận và đau buồn, bà cảm nhận được "cuộc chiến giữa thần tính và nhân tính", giữa niềm tin và sự bất lực trước định mệnh. Dù vậy, bà vẫn cố gắng đối diện và tự nhủ rằng đó chính là một phần của cuộc đời, nơi con người phải học cách chấp nhận mất mát.
Đau thương vẫn chưa nguôi, nhưng Pei-Hsia Lai đã tìm thấy ý nghĩa mới trong âm nhạc. Bà cho biết ca khúc Sẽ Luôn Có Một Người ban đầu chỉ là bài hát chủ đề của concert nay đã trở thành lời tri ân dành cho con rể. "Với tôi, sự ra đời của bài hát này chính là lời cảm ơn và thấu hiểu dành cho những gì Kevin để lại. Cậu ấy khiến tôi nhận ra sự mong manh của sinh mệnh, và rằng tình yêu vẫn luôn nâng đỡ chúng ta ngay cả trong khoảnh khắc đau đớn nhất", bà chia sẻ.
Nỗi mất mát của Pei-Hsia Lai khiến nhiều người hâm mộ cảm thông và gửi lời chia buồn. Hình ảnh người nghệ sĩ đi qua bi kịch nhưng vẫn giữ được lòng biết ơn, tình yêu và sự mạnh mẽ, một lần nữa cho thấy sức mạnh của âm nhạc và niềm tin trong hành trình đối mặt với nỗi đau.
Hoài Thương