Phóng viên VietNamNet đến thăm nhà nghệ sĩ Mộng Tuyền trong con hẻm ở đường Cao Thắng, ngay phía sau mặt tiền Võ Văn Tần (Quận 3, TPHCM). Ngôi nhà 1 trệt, 5 lầu, có sân thượng, diện tích 4x15m. Năm 2011, bà đọc báo thấy nhà có vị trí tốt nên tới xem nhà. Chủ nhà nói: "Nhà này giá 10,3 tỷ đồng. Người khác em không bớt 1 đồng nhưng riêng chị em tặng 200 triệu". Bà vui nên mua ngay.
Ngày trước, Mộng Tuyền sở hữu nhà to trên đường Đặng Tất (Quận 1, TPHCM), để lại cho em gái ở khi bà rời Việt Nam. Bà xem như đã tặng nhà nên tìm chốn dung thân khác. Nhà này không rộng, mỗi tầng chia thành 2 phòng đã hết chỗ làm thang máy nhưng Mộng Tuyền vẫn mua vì có thể vừa ở vừa cho thuê.
Mộng Tuyền sống ở tầng 1, các tầng khác để người thuê kinh doanh. Căn phòng khoảng 24m2, từ nội thất đến màu sơn đều là sắc hồng yêu thích của nữ chủ nhân. Đồ đạc nhiều nhưng ngăn nắp, tổng quan khá thoáng đãng. Bà nói màu sơn hiện đã bạc, sẽ cho người sơn sửa lại trong năm nay.
Bàn trang điểm với hàng chục lọ nước hoa - chủ yếu là quà tặng. Mộng Tuyền nói xịt nhiều nước hoa không tốt nhưng thích cơ thể thơm tho, giúp dễ ngủ. Bà không dùng mỹ phẩm ngoài chai sữa dưỡng thể dành cho em bé được mua tại siêu thị để "thoa cho mềm da".
Chiếc giường ngủ điệu đà, nữ tính. Dưới giường có 2 hộc tủ nhỏ chuyên cất túi xách hoặc đồ lỉnh kỉnh.
Mộng Tuyền hồ hởi giới thiệu tủ quần áo "toàn đồ rẻ tiền". Ngày trước, bà hay được em gái tặng hàng hiệu, sau này mang đi tặng lại hết. Hiện tại, cách vài ngày, bà lại soạn một mớ quần áo cho người nghèo.
Tại góc bếp nhỏ, Mộng Tuyền thích nồi cơm điện nên mua cả chục cái sưu tầm chứ không sử dụng. Nhiều năm nay, mỗi buổi trưa, bà được các em thay phiên nhau nấu ăn mang đến nhà. Hơn 40 năm nay, bà ăn chỉ 1 bữa/ngày.
Cùng tầng còn 1 căn phòng nhỏ được Mộng Tuyền dùng để chứa đồ hoặc cho khách đến chơi nhà ở lại qua đêm.
Nơi đây còn trưng bày các huy chương, giải thưởng - kỷ vật vô giá với nữ nghệ sĩ.
Mộng Tuyền dành riêng một góc phòng để treo các ảnh kỷ niệm. Chúng nhắc bà nhớ dáng vẻ thời thanh xuân lẫn các khoảnh khắc rực rỡ nhất thời đỉnh cao sự nghiệp.
Nghệ sĩ Mộng Tuyền sinh năm 1947 tại Cần Thơ, thành danh cả hai lĩnh vực cải lương và điện ảnh. Đương thời, bà được biết đến như 1 trong 5 "Kỳ nữ", 1 trong "Tứ đại mỹ nhân", còn được báo giới gọi là "Ảnh hậu" hoặc "Hoa khôi cải lương".
Năm 1963, ở tuổi 15, Mộng Tuyền đoạt HCV Giải Thanh Tâm với vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử.
Bà còn đoạt huy chương Đệ nhất hạng của Giải Kim Khánh năm 1972 khi đóng phim Gánh hàng hoa; giải Nữ diễn viên của của Liên hoan phim Việt Nam với vai bác sĩ Mai Trâm trong phim Tình yêu của em; HCV Liên hoan Sân khấu toàn quốc tại Hà Nội năm 1981 với vai Vân trong vở Bóng tối và ánh sáng...
Trên đỉnh cao, Mộng Tuyền rời Việt Nam sang Pháp tìm em thất lạc. Kết quả, bà không tìm được em mà còn đánh mất sự nghiệp.