Nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn không kém cạnh bất kỳ nàng Hoa hậu nào của làng hương sắc Việt, hiện sống ra sao?

Nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn không kém cạnh bất kỳ nàng Hoa hậu nào của làng hương sắc Việt, hiện sống ra sao?
7 giờ trướcBài gốc
NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh. Chị sinh năm 1963 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố chị là NSND Trần Tiến, mẹ là diễn viên Lê Mai. Chị gái Lê Vân, em gái Lê Vi của chị đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Nhiều thập kỷ qua, Lê Khanh luôn là cái tên đắt giá và gương mặt được nhiều đạo diễn nhà làm phim ao ước muốn cộng tác cùng.
Ngoài tài năng diễn xuất, khó có ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, vóc dáng thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể ấn tượng như Hoa hậu của Lê Khanh thời thanh xuân. Sở hữu đôi mắt to tròn và long lanh, gương mặt góc cạnh và thời thượng theo năm tháng, đôi môi cong mềm mại và đầy tính nữ. Đó là lý do vì sao, ở thập niên 90, qua ống kính của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người bấm máy cho hàng loạt mỹ nhân màn ảnh Việt thời điểm đó, Lê Khanh nổi bật với nét đẹp đằm thắm, nền nã đặc trưng của người Hà Nội được ưu ái gọi là nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc.
Đến thời điểm hiện tại, dù đã nghỉ hưu nhưng NSND Lê Khanh vẫn liên tục cống hiến cho sân khấu và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh lớn và gặt hái thành công mới ở tuổi 62. Từng là mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt, NSND Lê Khanh vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp bất ngờ ở tuổi 62. Chia sẻ về việc giữ gìn nhan sắc trẻ trung, NSND Lê Khanh tiết lộ đó là luôn giữ tinh thần thoải mái, tìm cách để tự tin và tin cậy vào vẻ đẹp tâm hồn.
Phong cách, nhan sắc và sự nghiệp ngày càng thăng hoa hơn dù đang ở tuổi 62. Lê Khanh được công chúng yêu mến với hình ảnh đẹp, thực tài và cả sự hoạt động bền bỉ theo năm tháng.
Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chị chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.
"Vợ chồng tôi mới chuyển ra căn nhà ngoại ô ở An Dương Vương (Hà Nội). Ngày còn đi làm, tôi luôn ao ước có một căn nhà kiểu có nếp sinh hoạt thôn quê nhưng phải gần Hà Nội. Thế là vợ chồng tôi đi tìm và cuối cùng ưng được căn nhà này, lại ở gần đình làng nên tôi rất thích" - NSND Lê Khanh cho biết.
"Đi đâu tôi cũng thầm nhủ xin Thành Hoàng làng che chở, công việc hanh thông. Tôi mua căn nhà này cũng hơn 20 năm rồi" .
"Bây giờ, mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm thấy rất sung sướng, niềm sung sướng đó không ngày nào giống ngày nào."
"Chúng tôi hòa nhập môi trường mới rất nhanh. Sung sướng nhất là có thời gian hưởng thụ đời sống gia đình bên bố mẹ, chồng con và những người thân của mình".
"Nhà ngay gần đình nên nhà tôi được hưởng nguyên cái hồ nước trong xanh, cá dân làng phóng sinh bơi lội tung tăng suốt ngày."
"Lúc đầu khi chuẩn bị về đây ở hẳn, tôi nghĩ chắc cũng bị hụt hẫng một thời gian, nhưng không, vợ chồng tôi rất vui. Có bữa, chồng tôi hỏi: Vợ có thèm bát phở ở phố không? Tôi bảo không và chồng tôi cũng thế. Chúng tôi hòa nhập môi trường mới rất nhanh" - NSND Lê Khanhchia sẻ về sự hài lòng với không gian sống hiện tại.
Phương Nghi (t/h)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-nghe-si-xinh-dep-tai-sac-ven-toan-khong-kem-canh-bat-ky-nang-hoa-hau-nao-cua-lang-huong-sac-viet-hien-song-ra-sao-172250515172247865.htm