Nữ nhân viên ngân hàng 'gác công việc' viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nữ nhân viên ngân hàng 'gác công việc' viết đơn tình nguyện nhập ngũ
5 giờ trướcBài gốc
Cũng như hàng ngàn tân binh của cả nước, những ngày gần đây Trịnh Khánh Hòa (26 tuổi, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang rất hồi hộp, chờ mong ngày lên đường nhập ngũ.
Khánh Hòa là con út trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ của mở nhà hàng hành nghề kinh doanh ăn uống bên Quốc lộ 1. Đầu năm 2022, Khánh Hòa tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại Học viện Ngân hàng với tấm bằng loại khá.
Ra trường, em đã tìm được một công việc phù hợp với ngành nghề đã học tại Hà Nội. Nhưng sau chừng một năm, thể theo nguyện vọng của gia đình, Khánh Hòa về quê làm nhân viên tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh ở TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).
Khánh Hòa đã gác lại công việc để lên đường nhập ngũ
Mặc dù đang có một công việc ổn định với mức lương khá cao song Khánh Hòa muốn bản thân được thử thách ở một môi trường khác nên chọn cho mình một hướng đi mới khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè, đồng nghiệp.
“Khi em chia sẻ ra suy nghĩ của mình về việc sẽ viết đơn xin đi bộ đội lúc đầu bố mẹ em rất bất ngờ. Bố mẹ sợ em là con gái khi vào môi trường quân đội sẽ vất vả, nhưng sau đó hiểu được nguyện vọng của bản thân em nên mọi người đã rất ủng hộ. Em còn trẻ cơ hội việc làm còn nhiều, nhưng cơ hội để góp chút sức mình để phụng sự Tổ quốc thì không phải lúc nào cũng có”, Khánh Hòa chia sẻ.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tặng quà động viên nữ tân binh Trịnh Khánh Hòa. Ảnh: HPN
Nhờ những lời động viên, cổ vũ của bố mẹ, gia đình đã tiếp thêm động lực để Khánh Hòa càng có thêm quyết tâm hơn để bước chân vào môi trường quân đội. Chính vì vậy, cuối năm 2024 em đã viết đơn xin nhập ngũ.
“Trong gia đình em có bố từng tham gia nghĩa vụ quân sự. Hơn nữa, bản thân em từ nhỏ cũng rất ngưỡng mộ, yêu màu áo lính nên luôn ao ước một ngày nào đó được tuyển chọn vào môi trường quân đội để được học tập, rèn luyện. Khi được Hội đồng tuyển dụng thông báo em đủ điều kiện và được xét duyệt em rất hạnh phúc. Được mang trên mình màu áo lính là một niềm vinh dự lớn và đầy tự hào nên em quyết tâm theo”, Khánh Hòa vui vẻ cho biết.
Ngày mai, Khánh Hòa cũng hơn 1500 bạn trẻ ở Hà Tĩnh sẽ lên đường nhập ngũ. Đây là khoảng thời gian khó quên đối với em. Những cảm giác hồi hộp, phấn khởi, kèm lo lắng cứ đan xen trong cô gái này. Bởi, em sẽ vào một môi trường mới hoàn toàn mới mẻ và đầy thử thách.
“Có lẽ tối nay em không ngủ được, vì quá hồi hộp. Vừa vui vừa có chút lo lắng khi mình sẽ đến một môi trường mới. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để rèn luyện bản thân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”, Hòa chia sẻ thêm.
Được biết, đợt tuyển quân năm 2025, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.568 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân (quân sự 1.300 người, công an 268 người). Ngoài Khánh Hòa thì trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, tỉnh Hà Tĩnh có 5 nữ tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Xuân Sinh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/nu-nhan-vien-ngan-hang-gac-cong-viec-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-post404439.html