Nữ nhân viên y tế kể giây phút hoảng loạn do bị nhóm đàn ông vây đánh

Nữ nhân viên y tế kể giây phút hoảng loạn do bị nhóm đàn ông vây đánh
3 giờ trướcBài gốc
Chiều 4-3, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã thụ lý hồ sơ để điều tra vụ nữ nhân viên y tế của trạm y tế xã Kon Thụp bị nhóm đàn ông vây đánh.
Theo Công an xã Kon Thụp, ban đầu vụ việc được Công an xã này tiếp nhận thông tin, xác minh theo quy định.
“Tôi bị đánh tới tấp”
Bà Lương Thị Thủy Tuyết (53 tuổi), Phó trạm y tế xã Kon Thụp, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi kể lại sự việc bà bị nhóm người đàn ông vây đánh.
Bà Lương Thị Thủy Tuyết đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: LK.
Bà Tuyết kể: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 11-2, bà nhận điện thoại của ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, đề nghị đến trạm y tế gấp để cấp cứu người bị thương. Dù không phải ca trực, bà Tuyết vẫn đến hỗ trợ sơ cấp cứu bệnh nhân.
Thời điểm bà Tuyết đến, thấy có ba người đàn ông đang được trạm trưởng sơ cứu, trong đó một người bị thương nặng. Trong lúc xử lý vết thương, người bị thương nặng không hợp tác, nhún nhảy, nói chuyện với lời lẽ tục tĩu, chửi bới bác sĩ.
Thấy vậy, bà Tuyết nói: “Bác sĩ đang cứu người sao lại chửi chó, chửi mèo". Nghe vậy, người đàn ông liền xông tới đánh, xô đẩy bà Tuyết và bà cầm dép đánh trả. Sau đó, bà bị đánh hội đồng.
Quá hoảng sợ, bà Tuyết chạy vào phòng của trạm y tế khóa trái cửa và gọi điện thoại cầu cứu bí thư xã thì những người này mới bỏ đi.
Nhiều vết thương, vết bầm do bị đánh trên người bà Tuyết.
“Tôi bị nhóm đàn ông vô cớ lao vào đánh tới tấp, dã man. Ban đầu, họ đánh từ phía trong trạm, rồi ra ngoài hành lang, đánh ra tận bãi giữ xe..., có clip ở trong trạm quay lại làm chứng cứ. Đã nhiều ngày qua rồi nhưng chưa có đêm nào tôi ngủ yên” - bà Tuyết khóc, kể lại.
Ngay trong đêm đó, bà Tuyết nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, vai, cánh tay, lưng… Bà xuất viện sau một tuần điều trị.
Đến ngày 28-2, bà Tuyết thấy còn đau ở vùng mặt nên đến khám tại Trung tâm Y tế TP Pleiku và được chẩn đoán bị gãy lồi cầu xương hàm dưới bên trái do bị đánh. Bà được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 211.
Bà Tuyết cung cấp thêm thông tin: Cũng trong đêm 11-2, chồng bà là ông Cao Lý Vĩnh Quý cũng nhập viện do xô xát với nhóm người đàn người ông trên. Ông Quý bị gãy xương tay, chấn thương đầu, chấn động não.
“Nghe tin tôi bị đánh, chồng tôi tìm gặp ba người đàn ông đó để nói chuyện và giữa hai bên xảy ra đánh nhau; sau đó chồng tôi bị đánh phải nhập viện” - bà Tuyết nói.
Mong công an xử lý nghiêm
Bà Lương Thị Thủy Tuyết bức xúc nói: “Tôi và chồng bị đánh đập dã man. Tôi đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm những người có hành vi côn đồ, coi thường tính mạng người khác”.
Theo bà Tuyết, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mang Yang (trước đây) có mời bà lên làm việc và hiện bà chưa nhận được thông báo kết quả xử lý.
Bà Tuyết nói gia đình bà rất lo lắng khi nhóm người trên tiếp tục có hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng vợ chồng bà. Gần tháng nay, hai vợ chồng bà nằm viện điều trị nhưng không thấy những người này hỏi thăm sức khỏe.
Bà Lương Thị Thủy Tuyết hoảng sợ sau khi bị đánh.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thu, Chủ nhiệm Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Quân y 211, hiện sức khỏe bệnh nhân Lương Thị Thủy Tuyết đã ổn định.
Cũng theo bác sĩ Thu, ngày 3-3, bệnh nhân Tuyết chuyển viện đến Bệnh viện Quân y 211 với chẩn đoán "bị gãy lồi cầu xương hàm dưới bên trái” là chưa chính xác. Bởi các bác sĩ đã cho chụp CT các lớp nhưng không ghi nhận gãy xương. Bệnh viện Quân y 211 xác định bệnh nhân bị chấn thương khớp thái dương hàm dưới bên trái do bị đánh.
Chồng bà là ông Cao Lý Vĩnh Quỹ cũng bị đánh gãy xương cánh tay. Ảnh: NVCC.
Trao đổi với PLO, ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, nói lãnh đạo xã đã chỉ đạo Công an xã xác minh, làm rõ vụ gây rối ở trạm y tế xã. Hiện nay, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an cấp trên để điều tra theo thẩm quyền.
Theo ông Lực, chiều 11-2, ông thấy có ba người bị thương được đưa đến trạm y tế xã Kon Thụp nên ông gọi điện cho bà Lương Thị Thủy Tuyết đến hỗ trợ sơ cấp cứu. Sau đó, ông về nên không rõ diễn biến vụ việc.
LÊ KIẾN
Nguồn PLO : https://plo.vn/nu-nhan-vien-y-te-ke-giay-phut-hoang-loan-do-bi-nhom-dan-ong-vay-danh-post837310.html