Nữ quân nhân đau đáu đưa nghệ thuật cải lương ra quốc tế

Nữ quân nhân đau đáu đưa nghệ thuật cải lương ra quốc tế
16 giờ trướcBài gốc
Giọng ca cải lương ngọt ngào
Thiếu tá Lê Thị Ngọc Quyền sinh ra và lớn lên tại tỉnh Kiên Giang - cái nôi của nghệ thuật cải lương. Từ nhỏ, cô đã yêu thích và mong muốn theo đuổi bộ môn này. Gia nhập Đoàn Văn công Quân khu 9 từ năm 16 tuổi, Ngọc Quyền đã ghi dấu ấn trong lòng cán bộ, chiến sĩ và khán giả về một giọng ca cải lương ngọt ngào, tinh tế, vô cùng sâu lắng.
Thiếu tá Lê Thị Ngọc Quyền là một giọng ca cải lương ngọt ngào.
Đến với Đoàn Văn công Quân khu 9, khán giả không chỉ được thưởng thức nghệ thuật cải lương tinh túy mà còn cảm nhận được sự chân thành, đam mê của những người nghệ sĩ mang trong mình sứ mệnh lưu giữ và phát huy nét đẹp văn hóa Nam Bộ. Đây là đơn vị duy nhất trong toàn quân có đội sân khấu cải lương, nơi mà từng lời ca, từng điệu nhạc đều chất chứa bao tâm huyết của người nghệ sĩ.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Ngọc Quyền là giọng ca cải lương nổi bật và là linh hồn của không ít vở diễn. Với cô, cải lương không chỉ là nghệ thuật mà còn là tình yêu, trách nhiệm với khán giả. Mỗi chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội và Nhân dân luôn để lại trong cô những xúc cảm sâu sắc.
Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, nhìn khán giả đến xem đông đủ, chăm chú lắng nghe, Ngọc Quyền lại càng cảm thấy yêu nghề hơn, thôi thúc bản thân nỗ lực không ngừng để cống hiến những tiết mục trọn vẹn nhất.
Cơ duyên để Ngọc Quyền đến với Đoàn Văn công Quân khu 9 và trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp đó là vào năm 2008, cô tham gia giải “Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền”. Dù chỉ đạt giải Khuyến khích nhưng may mắn đã mỉm cười với cô bởi sau cuộc thi, thượng tá Nguyễn Thành Bính - nguyên Trưởng đoàn Văn công Quân khu 9 thời điểm đó đã ấn tượng với giọng ca của cô gái trẻ rồi mời cô về đoàn.
Cải lương không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là tiếng lòng của người nghệ sĩ. Chính vì vậy, mỗi lần đứng trên sân khấu, Ngọc Quyền không đơn thuần thể hiện tác phẩm mà còn thổi hồn vào từng nhân vật, để khán giả thêm yêu quý bộ môn nghệ thuật đặc sắc này.
Cải lương còn là loại hình sân khấu ca kịch nên người diễn viên cải lương phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu diễn và ca hát. Mỗi ngày, “điệp khúc” luyện thanh, tập diễn, tập hát lặp lại đều đặn suốt 5 giờ, không phải là thử thách dễ dàng, nhưng chưa bao giờ khiến cô nản chí. Đối với Ngọc Quyền, đây không chỉ là rèn luyện mà còn là hành trình bồi đắp cảm xúc, nâng cao kỹ thuật để mỗi lần cất giọng, từng câu hát đều mang hồn cốt của cải lương.
Đưa cải lương ra quốc tế
Trong suốt hành trình làm nghề, Ngọc Quyền đã tham gia không ít vở diễn và hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, nhưng vai diễn để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc nhất chính là vai Út Ântrong vở cải lương "Phù sa đỏ" của soạn giả Ngô Hồng Khanh.
Để diễn tròn vai, Ngọc Quyền và ê kíp đã dành hơn một tháng luyện tập nghiêm túc trước khi ra mắt vở diễn. Thời gian ấy, mỗi ngày cô đều dành 5 - 6 giờ đồng hồ để rèn luyện cả về ca, diễn, biểu cảm và thể hiện cảm xúc của nhân vật qua ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhất. Khó nhất đó là làm sao lột tả tâm lý nhân vật bởi Út Ân là vai có chiều sâu, nội tâm phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải tiết chế và truyền tải cảm xúc bằng sự tinh tế, chân thật.
Thiếu tá Lê Thị Ngọc Quyền luôn trăn trở, mơ ước có nhiều cơ hội giới thiệu nghệ thuật cải lương ra quốc tế.
Ngoài ra, phần ca trong vở cũng đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều đoạn vọng cổ dài, hát liên tục gần 10 phút trong trạng thái tâm lý dồn nén, căng thẳng. Nếu không giữ được thể lực và nuôi dưỡng cảm xúc thì rất dễ “đuối” giữa chừng. Điều khiến Ngọc Quyền cảm thấy gắn bó đặc biệt với vai diễn Út Ân chính là bởi tinh thần cách mạng, đức hy sinh và lòng trung thành tuyệt đối của nhân vật - cũng chính là phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ mà cô đang mang trong mình.
Khi thể hiện nhân vật ấy, Ngọc Quyền không chỉ đang diễn, mà đang sống lại một phần hồn thiêng dân tộc, cũng như tự nhắc mình về trách nhiệm của một người chiến sĩ để không ngừng cống hiến, không ngừng hy sinh dù ở mặt trận nào đi nữa. Với những nỗ lực hết mình, vai diễn Út Ân đã mang lại cho Ngọc Quyền Huy chương Vàng tại Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2018. Đâylà cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô, không chỉ vì giải thưởng mà còn vì cô đã thực sự hóa thân thành nhân vật, chạm được vào cảm xúc của khán giả.
Đến nay, 35 tuổi đời, 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, “gia tài” của Ngọc Quyền khá đồ sộ với 9 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen trong và ngoài Quân đội... Gặt hái nhiều thành công nhưng Ngọc Quyền chưa bao giờ xao nhãng tập luyện và học hỏi các cô chú, anh chị đi trước. Cô cho rằng, trong cuộc sống cũng như trong công việc, phải biết vượt qua thử thách để thực hiện ước mơ của mình.
Với Ngọc Quyền, cải lương không chỉ là nghệ thuật, mà còn là hơi thở, là máu thịt, là linh hồn của người con miền Nam. Nhưng điều khiến cô luôn trăn trở là làm sao để cải lương không chỉ sống trong lòng khán giả Việt Nam mà còn có thể vươn xa, chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Ngọc Quyền là cô được tham gia chương trình “Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Trung Quốc”.Chuyến đi ấy không chỉ là cơ hội giao lưu quân sự mà còn là dịp để Ngọc Quyền giới thiệu nghệ thuật cải lương đến bạn bè quốc tế.
Dù trong sự kiện không có micro chuyên nghiệp, không sân khấu hoành tráng nhưng bằng giọng ca nội lực và lửa nghề, tiết mục biểu diễn của Ngọc Quyền đã được đón nhận bằng những tràng pháo tay và ánh mắt chăm chú của người nghe. Sự thành công ấy lại nhen nhóm trong trái tim yêu nghề của Ngọc Quyền hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội mang cải lương đến các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật quốc tế, để không chỉ quảng bá hình ảnh người lính Việt Nam mà còn giới thiệu một di sản văn hóa độc đáo của dân tộc với bạn bè năm châu.
Đây cũng là mục tiêu hướng đến của Đề án quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa thế giới mà Bộ VHTT&DL cùng các đơn vị đang xây dựng, hoàn thiện.
Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng Ngọc Quyền sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện mỗi ngày. Chỉ cần còn khán giả yêu cải lương, còn ánh đèn sân khấu, cô sẽ còn cất tiếng hát, say mê diễn để giữ và truyền lửa cho bộ môn nghệ thuật mà cô trân quý suốt đời.
Sa Mộc
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/nu-quan-nhan-dau-dau-dua-nghe-thuat-cai-luong-ra-quoc-te.735514.html