Đồng chí Trương Thị Yến Ngọc tại đơn vị.
Không chỉ vững vàng nơi “tiền tuyến”, đồng chí còn là hậu phương đảm đang, tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ thời đại mới: Năng động, sáng tạo, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương
Đồng chí Trương Thị Yến Ngọc sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng: Bác ruột là liệt sĩ, anh ruột cũng là quân nhân hiện đang công tác trong Quân đội. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng chí theo học hệ trung cấp chuyên ngành kỹ thuật phát thanh-truyền hình. Hoàn thành 2 năm học, đồng chí nhận bằng tốt nghiệp và trở về quê làm việc.
Trong một lần, đồng chí theo anh trai vào đơn vị giao lưu cùng các cô, chú bộ đội và đó là cơ duyên trở thành nhịp cầu đưa đồng chí bước vào môi trường quân ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình, góp công sức vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 10/2006, đồng chí Ngọc được tuyển vào làm lao động hợp đồng. Đến tháng 3/2008, đồng chí được chuyển sang ngạch công nhân viên Quốc phòng. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn tích cực học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Tháng 10/2010, đồng chí vinh dự được tuyển chọn trở thành quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong Quân đội và công tác tại Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho đến nay.
Đồng chí Trương Thị Yến Ngọc cho biết, mình không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn mối đoàn kết trong đơn vị; luôn gắn bó, hòa nhã với đồng chí, đồng đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định, chế độ, lễ tiết, tác phong cũng như tích cực tham gia các chương trình học tập, huấn luyện chính trị, quân sự tại cơ quan, đơn vị.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Ngọc còn là hậu phương vững chắc trong gia đình. Điều khiến đồng chí trăn trở không phải vì bản thân là quân nhân mà bởi hoàn cảnh vợ chồng cùng là quân nhân.
Chồng đồng chí là Trung tá Lê Quốc Dương, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Do đặc thù công việc, chồng đồng chí thường xuyên công tác xa nhà. Hai vợ chồng có hai con gái (cháu lớn 12 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi) đang theo học tại hai trường khác nhau.
Phía sau hình ảnh một nữ quân nhân giỏi việc nước là người phụ nữ đảm đang, tảo tần việc nhà. Khi chồng thường xuyên xa nhà để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng chí Ngọc vừa là mẹ, vừa thay chồng quán xuyến gia đình, chăm lo cho các con từ việc học tập đến sinh hoạt hằng ngày. Sau giờ làm việc, đồng chí lại trở về với vai trò người mẹ, gần gũi, dạy dỗ, định hướng cho con trưởng thành.
Nhờ sự chăm sóc và giáo dục tận tâm của đồng chí, hai con gái luôn ngoan ngoãn, biết tự lập và là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần to lớn để vợ chồng đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ về người bạn đời của mình, Trung tá Lê Quốc Dương xúc động cho biết: “Từ ngày lập gia đình, nhất là khi vợ mang thai rồi sinh con, do yêu cầu nhiệm vụ, tôi thường xuyên phải công tác xa nhà. Mọi gánh nặng gia đình gần như dồn hết lên đôi vai người vợ. Thế nhưng, dẫu vất vả đến đâu, vợ tôi vẫn âm thầm gánh vác, chưa một lần than thở hay phàn nàn. Ngược lại, là người luôn động viên, tiếp thêm động lực để tôi yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Chính sự hy sinh thầm lặng và tình cảm chân thành ấy khiến tôi càng thêm trân trọng, yêu thương vợ và gia đình nhiều hơn”.
Khi gia đình là điểm tựa
Cuộc đời quân ngũ của đồng chí Ngọc thêm phần vinh dự, tự hào khi vào những ngày đầu tháng 12/2024, đồng chí được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Trong sự kiện trọng đại này, đồng chí Ngọc là một trong hai nữ quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang (cũ) đại diện góp mặt trong đội hình khối “Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn”.
Đến cuối tháng 5/2025, đồng chí Ngọc tiếp tục được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Lần này, đồng chí Ngọc là quân nhân nữ duy nhất thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang (cũ). Niềm tự hào lớn lao ấy cũng đồng thời là thử thách không nhỏ đối với gia đình nhỏ của vợ chồng chị.
Đồng chí Ngọc (giữa) cùng đồng đội tích cực luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành.
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng Bộ Chỉ huy, chồng đồng chí Ngọc được điều động tăng cường về công tác tại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật nhằm thuận tiện chăm sóc hai con nhỏ để đồng chí Ngọc yên tâm công tác.
Để hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Ngọc phải tạm gác lại công việc chuyên môn, gác lại những khoảnh khắc sum vâỳbên gia đình. Chồng đồng chí Ngọc lại vừa vào vai cha, vừa vào vai mẹ thay chị trông nom nhà cửa, chăm sóc con cái. Đó không chỉ là sự hy sinh thầm lặng của người nữ quân nhân mà còn là bản lĩnh, trách nhiệm và tình yêu lớn lao dành cho nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
Chia sẻ về quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Ngọc cho biết, nỗi lo của vợ chồng là các con còn nhỏ, trong khi ông bà nội tuổi cao vẫn phải hỗ trợ chăm nom các cháu. Tuy nhiên, khó khăn không làm chùn bước ý chí của những người khoác trên mình màu áo “Bộ đội Cụ Hồ”.
Sau khi luyện tập diễu binh, đồng chí tranh thủ thời gian gọi điện thăm hỏi, động viên con cái, gửi gắm niềm tin nơi ông bà. Vượt lên tất cả, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trở về đơn vị, đồng chí tiếp tục tận tụy với công việc, đồng thời là người mẹ ân cần chăm sóc các con, là điểm tựa vững chắc để chồng yên tâm công tác.
Không chỉ giỏi chuyên môn, làm tròn thiên chức của người mẹ, đồng chí Ngọc còn là một hội viên phụ nữ năng động, đầy nhiệt huyết. Đồng chí luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do cơ quan, đơn vị và cấp trên phát động; không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hướng về cơ sở, trực tiếp góp sức trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng.
Cùng với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, đồng chí tích cực thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Những chuyến thăm hỏi, những phần quà trao tận tay phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hay việc nhận đỡ đầu các em nhỏ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19… không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sự sẻ chia chân thành từ trái tim người nữ quân nhân.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Lâm, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) nhận xét, đồng chí Ngọc là nữ quân nhân mẫu mực, luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà Truyền thống và thư viện của đơn vị.
Không chỉ vậy, đồng chí Ngọc còn là người phụ nữ đảm đang trong gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa làm tròn vai trò hậu phương. Trong công tác hằng ngày, đồng chí luôn gắn bó, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Hình ảnh của đồng chí Ngọc là minh chứng sinh động, lan tỏa phẩm chất “giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà phụ nữ Quân đội thời kỳ mới không ngừng phấn đấu vươn tới.
Với những nỗ lực kiên trì, bền bỉ, năm 2025, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Yến Ngọc vinh dự được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được thăng quân hàm trước niên hạn…
NGUYỄN SỰ-CÔNG THẮNG - HÀ NAM