Đại úy Lê Thị Phương Thảo (thứ 2 từ trái sang) tại buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Từ tháng 12/2024, chị Thảo là một trong số các nữ quân nhân được lựa chọn tham gia huấn luyện, biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). Sau hơn 5 tháng miệt mài tập luyện xa nhà, từ đầu tháng 5/2025, chị tiếp tục xung phong tham gia đội hình diễu binh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – một sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Dù đi xa nhà trong thời gian dài, con nhỏ mới học lớp 1, nhưng chị Thảo luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ từ người thân. Đó là hậu phương vững chắc giúp chị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
“Đội hình của chúng tôi gồm có 188 người, thuộc khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam, đến từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Mỗi bước chân diễu binh không chỉ là sự biểu dương lực lượng, mà còn mang trong đó niềm kiêu hãnh, tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh quốc tế cao cả của đất nước Việt Nam”, Đại úy Thảo chia sẻ.
Yêu cầu đặt ra trong huấn luyện diễu binh là tuyệt đối nghiêm ngặt: từng bước chân phải chuẩn xác, từng động tác phải đều nhau, không được sai lệch dù chỉ nửa nhịp. Để đạt được sự đồng bộ ấy, chúng tôi phải tập luyện liên tục nhiều giờ mỗi ngày, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của mùa hè. “Chúng tôi phải ke chân từng milimet, rèn luyện tính kỷ luật cao độ. Mồ hôi có thể ướt áo nhưng ý chí không bao giờ lùi bước”, chị chia sẻ.
Đại úy Lê Thị Phương Thảo (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng quân nhân thuộc đội hình các dân tộc.
Với chị Thảo, mỗi lần tham gia diễu binh là một lần được sống lại không khí thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Nếu những năm tháng kháng chiến, thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, thì hôm nay, lớp trẻ như chị đang góp sức mình để gìn giữ và phát triển đất nước bằng những hành động cụ thể, có kỷ luật, có trách nhiệm.
“Tự hào và ý thức rõ trách nhiệm, tôi luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại úy Thảo khẳng định.
Đại úy Lê Thị Phương Thảo (ngoài cùng bên phải).
Chị cũng kỳ vọng hình ảnh thiêng liêng, kỷ luật và đầy khí phách của đội hình diễu binh sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để các bạn thêm tự hào, biết ơn và trân trọng hòa bình hôm nay, từ đó sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những ngày mùa thu lịch sử, khi cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, bước chân mạnh mẽ và đều tăm tắp của các nữ quân nhân Việt Nam sẽ là biểu tượng đẹp đẽ cho hòa bình, độc lập và khát vọng vươn lên. Và trong đội hình ấy, Hưng Yên tự hào có một nữ quân nhân luôn sẵn sàng, tận tâm và cống hiến.
Dương Miền