Đột ngột lâm bệnh sau kỳ thi, cha ngã quỵ trước cửa ICU
Theo truyền thông Trung Quốc, cô nữ sinh tên Nan Nan sinh sống tại thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau kỳ thi đại học quốc gia, thay vì nghỉ ngơi hay du lịch xả hơi như bạn bè đồng trang lứa, cô quyết định đi làm thêm tại một nhà hàng để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, cô bất ngờ sốt cao, kèm ho và mệt mỏi.
Ban đầu, gia đình nghĩ rằng đó chỉ là cảm cúm thông thường. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, Nan Nan bất ngờ bất tỉnh, môi tím tái, hơi thở yếu dần. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó chuyển khẩn cấp lên bệnh viện tuyến trên ở Trịnh Châu.
Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình sụp đổ: Nan Nan mắc viêm cơ tim tối cấp – một căn bệnh tiến triển cực nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Cô phải nằm trong phòng ICU, còn người cha đứng chết lặng ngoài phòng cấp cứu, nước mắt không ngừng rơi: “Dù phải đập nồi bán sắt, tôi cũng sẽ cứu con tôi!”
Cô gái trẻ đột ngột rơi vào hôn mê do mắc phải căn bệnh viêm cơ tim tối cấp. (Ảnh: QQ)
Giấy báo trúng tuyển xuất hiện và phép màu xảy ra
Suốt 8 ngày ròng rã giành giật sự sống, Nan Nan vẫn hôn mê trong phòng hồi sức tích cực. Đúng vào lúc gia đình rơi vào tuyệt vọng, thư trúng tuyển đại học của cô bất ngờ được gửi đến: Nan Nan đỗ vào Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Hoàng Hà với gần 500 điểm – trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong gia đình.
Và như một phép màu, chỉ sau đó ít giờ, Nan Nan bắt đầu có phản ứng. Cô tỉnh lại và ra hiệu “OK” khi nghe cha báo tin mình đã đỗ đại học. Đó là giây phút vỡ òa không chỉ với gia đình mà còn lay động trái tim nhiều người xa lạ đang theo dõi câu chuyện của cô.
Hiện Nan Nan đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng điều trị tổng hợp. Các bác sĩ cho biết chức năng tim và ý thức của cô đang dần hồi phục. Nhiều cư dân mạng đã không ngần ngại quyên góp và gửi lời động viên, tiếp thêm hy vọng cho gia đình Nan Nan (những người vốn sống trong hoàn cảnh khó khăn).
“Chị ơi, mau khỏe lại nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cổng trường đại học, đến nơi mà chị từng mơ ước”, em gái của Nan Nan xúc động nhắn gửi.
Cha của Nan Nan nghẹn ngào chia sẻ: “Con bé quá kiên cường. Nó không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn là đứa đầu tiên trong nhà được vào đại học. Dù có vất vả đến đâu, tôi cũng sẽ đưa nó đến cổng trường”.
Giọt nước mắt nghẹn ngào của người cha khi con gái dần hồi phục trở lại. (Ảnh: QQ)
Cảnh báo về viêm cơ tim tối cấp – kẻ giết người thầm lặng
Theo các chuyên gia, viêm cơ tim tối cấp là dạng viêm cơ tim nguy hiểm nhất, có thể tiến triển nhanh và gây sốc tim. Bệnh thường khởi phát đột ngột, dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường khi có triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, buồn nôn...
Tuy nhiên, khi xuất hiện các dấu hiệu nặng hơn như tức ngực, khó thở, đánh trống ngực, ngất xỉu hay tụt huyết áp, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có thiết bị hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể để điều trị kịp thời.