Nữ sinh Đà Nẵng đạt giải Nhì cuộc thi UPU với bức thư của đại dương gửi đạo diễn James Cameron

Nữ sinh Đà Nẵng đạt giải Nhì cuộc thi UPU với bức thư của đại dương gửi đạo diễn James Cameron
3 giờ trướcBài gốc
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) được tổ chức bởi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) với chủ đề "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.
Vượt qua hơn 1,6 triệu bức thư từ 65 quốc gia trên thế giới, em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) xuất sắc giành giải Nhì tại cuộc thi, góp phần lan tỏa hình ảnh học sinh Việt Nam sáng tạo, trách nhiệm trước những vấn đề toàn cầu. Thông tin này được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố trong khuôn khổ Lễ bế mạc Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 28, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 19/9.
Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) xuất sắc giành giải Nhì Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54. Ảnh: Báo Chính phủ.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Minh Khuê bày tỏ, khi nhận được tin giành giải Nhì Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54, em đã vô cùng vui mừng, hạnh phúc và bất ngờ. Với nữ sinh lớp 10, thành tích này là phần thưởng quý giá, trở thành nguồn động lực để Minh Khuê kiên trì với ước mơ chung tay bảo vệ môi trường, biến khát vọng xanh thành những hành động cụ thể trong tương lai.
Minh Khuê cho hay, em biết đến cuộc thi qua thông báo của giáo viên chủ nhiệm cùng sự khích lệ, vận động tích cực từ phía nhà trường. Với tâm thế của một học sinh luôn muốn thử thách bản thân ở những sân chơi mới, em đã mạnh dạn đăng ký tham gia để thử thách khả năng viết lách và rèn luyện sự sáng tạo.
“Nhưng hơn cả một cuộc thi, em xem đây là cơ hội để có thể cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ về vấn đề môi trường, gửi gắm thông điệp về sự cấp thiết của việc bảo vệ đại dương và mong muốn lan tỏa tinh thần hành động thiết thực đến cộng đồng”, Minh Khuê bộc bạch.
Minh Khuê tại Lễ bế mạc Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 28 ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 19/9 vừa qua. Ảnh: NVCC.
Chia sẻ về quá trình tìm ý tưởng, thu thập thông tin và viết bức thư, Minh Khuê cho biết em đã lấy cảm hứng từ bộ phim Avatar 2 của đạo diễn James Cameron, kết hợp cùng những bộ sách khoa học viễn tưởng mà em yêu thích. Trong suốt hành trình đó, Minh Khuê thường xuyên trao đổi, thảo luận với giáo viên chủ nhiệm để hoàn thiện ý tưởng.
“Thông điệp về bảo vệ đại dương vốn đã được nhiều người truyền tải trước đây, nhưng để khiến cả thế giới thực sự thấu hiểu và cùng chung tay hành động thì cần đến một nhân vật có sức lan tỏa lớn. Và đạo diễn James Cameron, người nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh mang tầm vóc nhân loại chính là lựa chọn đặc biệt ấy.
Cô giáo chủ nhiệm và em đã dồn hết tâm huyết, tìm hiểu rất nhiều tư liệu, khám phá những khía cạnh thú vị về ông, từ đó hình thành nên bức thư về kịch bản bộ phim mang tên “Lời thỉnh cầu của đại dương”.
Trong bức thư này, em hóa thân thành chính đại dương, kể câu chuyện về một trái tim đang quằn quại, dần kiệt quệ trước sự thờ ơ và tàn phá của con người. Từ nỗi đau ấy, em gửi gắm niềm hy vọng đạo diễn James Cameron sẽ làm nên một bộ phim đủ mạnh mẽ để lay động nhân loại, khiến cả thế giới phải thức tỉnh và chung tay hành động bảo vệ đại dương”, nữ sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thông tin.
Thông qua cuộc thi, Minh Khuê hy vọng có thể truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển đến bạn bè quốc tế. Ảnh: NVCC.
Về chi tiết tâm đắc nhất trong bức thư, Minh Khuê chia sẻ đó là hình ảnh một cậu bé đứng lặng trước bờ biển ngập rác, thốt lên câu hỏi đầy ám ảnh “Chúng ta còn thời gian không?”.
Theo Minh Khuê: “Chi tiết ấy không chỉ gợi sự bất lực và xót xa khi chứng kiến đại dương bị ô nhiễm, nhiều loài sinh vật biển chết dần vì rác thải nhựa, mà còn gắn liền với chính cảm xúc cá nhân mỗi lần em nhìn thấy hình ảnh tương tự ngoài đời thực.
Khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy mình quá nhỏ bé để có thể lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người. Vì vậy, thông qua bức thư với thông điệp “hãy hành động để bảo vệ đại dương” có thể khơi dậy ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ hôm nay”.
Dưới đây là toàn bộ nội dung bức thư "Lời thỉnh cầu của đại dương" được viết bởi em Phạm Đoàn Minh Khuê:
Nội dung bức thư "Lời thỉnh cầu của đại dương". Thiết kế: Phương Thảo.
Trao đổi với phóng viên, cô Đỗ Thị Cẩm Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C2, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã đồng hành cùng nữ sinh Minh Khuê tại cuộc thi cho biết, sau khi bức thư giành giải Nhất quốc gia trong cuộc thi viết thư UPU năm 2025, bức thư được ban tổ chức hỗ trợ dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh. Đồng thời, chuẩn bị thêm một video giới thiệu về bài viết để gửi tới Liên minh Bưu chính Thế giới tại Thụy Sĩ tham dự vòng thi quốc tế.
“Vì vậy, thành tích đạt giải Nhì Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 vừa là trái ngọt từ sự nỗ lực bền bỉ của Minh Khuê, vừa là kết quả từ sự đồng hành của cả một tập thể. Giải thưởng này không chỉ mang lại niềm vinh dự cho nhà trường và thành phố biển Đà Nẵng, mà còn góp phần làm rạng danh Tổ quốc, tô thắm thêm sắc đỏ kiêu hãnh của lá cờ Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, cô Nhung chia sẻ.
Cô Đỗ Thị Cẩm Nhung - Giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên hướng dẫn Minh Khuê tham gia cuộc thi. Ảnh: NVCC.
Nhận xét về học trò của mình, cô Đỗ Thị Cẩm Nhung cho hay, Minh Khuê là một học sinh chăm chỉ, luôn nỗ lực trong học tập cũng như trong quá trình khám phá và tìm tòi tri thức mới.
Tuy thuộc lớp chuyên Sử, nhưng ngoài niềm đam mê đặc biệt với lịch sử, Khuê còn dành nhiều sự quan tâm đến những vấn đề môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng. Bên cạnh đó, Khuê cũng nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cô giáo dạy Ngữ văn hoặc Lịch sử để có thể truyền tải tình yêu tri thức, cùng những thông điệp và ước muốn của mình đến nhiều thế hệ học sinh.
“Với thành tích này, tôi tin Minh Khuê sẽ có thêm rất nhiều động lực, như được chắp đôi cánh để tự tin trên hành trình tri thức của mình. Ngoài ra, trong chuyến đi nhận giải tại Thụy Sĩ, Minh Khuê đã có cơ hội làm quen với những thí sinh khác tham dự cuộc thi, điều đó đã giúp em tự tin hơn khi thể hiện hình ảnh học sinh Việt Nam trước bạn bè quốc tế”, cô Nhung tự hào nói.
Minh Khuê cùng thí sinh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ giành giải Nhất (bên trái) và thí sinh đến từ Burkina Faso, một quốc gia ở Tây Phi giành giải Ba (bên phải). Ảnh: NVCC.
Cũng theo cô Nhung, nhiều năm đồng hành cùng học sinh tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, cô cảm nhận rõ ý nghĩa nhân văn mà sân chơi này mang lại: “Cuộc thi không chỉ khơi dậy tình yêu của học sinh với việc viết thư tay, một điều tưởng chừng giản dị nhưng lại có sức mạnh trong việc nuôi dưỡng ước mơ và gửi gắm khát vọng.
Quan trọng hơn, cuộc thi đã trở thành nhịp cầu kết nối học sinh khắp năm châu để cùng chia sẻ tình yêu với đại dương, với môi trường và với hành tinh xanh, ngôi nhà chung của nhân loại mà chúng ta đang sống”.
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức từ năm 1971, dành cho học sinh 10-15 tuổi từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi được tổ chức hằng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em; giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới; giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.
Năm 2025 là lần thứ 19 Việt Nam có học sinh đạt Giải Quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU sau 37 năm tham gia. Trước đó, Việt Nam đã đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.
Phương Thảo
Nguồn Giáo Dục VN : https://giaoduc.net.vn/nu-sinh-da-nang-dat-giai-nhi-cuoc-thi-upu-voi-buc-thu-cua-dai-duong-gui-dao-dien-james-cameron-post254743.gd