Nữ sinh khuyết tật không chọn 'đặc cách', quyết thi để chạm tới giấc mơ

Nữ sinh khuyết tật không chọn 'đặc cách', quyết thi để chạm tới giấc mơ
9 giờ trướcBài gốc
Sáng 26/6, em Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận đến điểm thi Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hình ảnh cô nữ sinh nhỏ nhắn được các tình nguyện viên cẩn thận, dìu từng bước vào phòng thi khiến nhiều người chứng kiến xúc động.
Em Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 2007, trú xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) sinh ra trong gia đình thuần nông, có bốn anh chị em. Ngay từ khi còn nhỏ, Nhàn bị dị tật bẩm sinh, đi lại khó khăn, phát âm không tròn tiếng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Nhàn luôn cố gắng, vươn lên trong học tập.
Đặc biệt, trong chặng đường 12 năm đèn sách, Nhàn đến trường bằng đôi chân của bố, mẹ. Hình ảnh cô gái nhỏ được bố mẹ chở đến cổng trường suốt nhiều năm học đã trở thành hình ảnh đẹp, nghị lực lớn trong mắt bạn bè cùng trang lứa.
Tình nguyện viên hỗ trợ Thanh Nhàn vào phòng thi.
“Để đến trường, em phải vượt 8km đường núi quanh co, nhưng may mắn luôn có bố, mẹ đồng hành. Bản thân sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, nên chỉ có con chữ mới giúp bản thân có được cuộc sống tốt hơn”, Thanh Nhàn chia sẻ.
Suốt năm học lớp 12, dù việc di chuyển vất vả, sức khỏe không ổn định, em vẫn miệt mài ôn luyện. Ngay từ những bài giảng trên lớp, mỗi trang vở em ghi chép đều được chăm chút, bởi đó là những viên gạch nhỏ xây nên ước mơ con chữ cho Thanh Nhàn.
Theo quy định, học sinh khuyết tật như Thanh Nhàn được xét miễn thi tốt nghiệp THPT. Nhưng Nhàn đã tự nguyện từ chối sự ưu tiên ấy. Nhàn muốn được tham gia thi để thử sức trong kỳ thi quan trọng.
“Em muốn đi thi để thử sức mình, để chứng minh rằng dù cơ thể không lành lặn, nhưng em vẫn có thể học tập, nỗ lực và theo đuổi ước mơ như bao người khác”, Nhàn chia sẻ bằng giọng chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn quyết tâm tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với hy vọng có thể chạm tới ước mơ.
Với Thanh Nhàn, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là một kỳ thi kiến thức, mà còn là kỳ thi của nghị lực, của niềm tin và lòng tự trọng. Em đi thi để chứng minh cho chính mình thấy rằng, em cũng như bao bạn bè khác, có thể học, có thể thi và có thể mơ ước. Thanh Nhàn cũng chia sẻ, dự định sau khi tốt nghiệp, em sẽ đi học ở một ngôi trường dành cho người khuyết tật. Còn nếu may mắn đậu đại học, em cũng tiếp tục theo đuổi giấc mơ con chữ.
Thầy Võ Quang Hòa – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận chia sẻ, Thanh Nhàn dù bị khuyết tật nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ở lớp, Nhàn được bạn bè, thầy cô yêu quý vì sống chân thành, chăm ngoan, biết yêu thương và sẻ chia.
“Để đến trường, Thanh Nhàn đã cố gắng rất nhiều. Có những hôm sức khỏe không cho phép, nhưng chỉ cần thấy có tiết học quan trọng, em vẫn xin đến lớp, dù chỉ để nghe giảng. Với Nhàn, mỗi tiết học là một lần tiến gần hơn đến giấc mơ. Trước kỳ thi, tôi vẫn động viên em cố gắng, bình tĩnh, tự tin để làm bài tốt”, thầy Quang Hòa chia sẻ.
Hôm nay 26/6, hơn 17.300 thí sinh tại 36 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các điểm thi đã bố trí 750 phòng thi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn: có đủ ánh sáng, thông thoáng, mỗi phòng không quá 24 thí sinh. Đặc biệt, khu vực in sao đề thi, phòng chứa đề và bài thi đều được niêm phong, giám sát nghiêm ngặt 24/24h, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Để phục vụ cho kỳ thi, Ban chỉ đạo cũng đã điều động hơn 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên, các lực lượng công an, y tế, bảo vệ làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, giữ gìn an ninh, trật tự trong các buổi thi; tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi.
Hoài Nam
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nu-sinh-khuyet-tat-khong-chon-dac-cach-quyet-thi-de-cham-toi-giac-mo-post1754692.tpo