Nữ sinh mồ côi cha mẹ đạt 29 điểm thi tốt nghiệp, mơ ước thành cô giáo dạy Văn

Nữ sinh mồ côi cha mẹ đạt 29 điểm thi tốt nghiệp, mơ ước thành cô giáo dạy Văn
14 giờ trướcBài gốc
Giữa tháng 7 nắng gắt, chúng tôi tìm về ngôi làng chài ven biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), nơi em Phạm Thị Hậu (học sinh lớp 12/11, Trường THPT Phan Bội Châu, phường Hương Trà) đang sống cùng cậu ruột - người đã cưu mang em suốt gần chục năm qua.
Từ đầu làng chài, ai cũng biết đến Hậu - đứa trẻ mồ côi sớm nhưng chăm ngoan, học giỏi và sống rất tình cảm.
Anh Ngô Thanh Đoàn tự hào về thành tích học tập cháu gái. Ảnh: Hà Nam
Cuộc đời em trải qua những biến cố quá lớn với một đứa trẻ. Mới học lớp 5, Hậu mất mẹ vì tai nạn. còn cha mang trọng bệnh không thể lao động, nên Hậu được cậu đón về nuôi dưỡng. Chẳng lâu sau, năm 2024, cha em qua đời. Hai nỗi mất mát lớn liên tiếp đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, nhưng chưa bao giờ khiến em gục ngã.
“Có những đêm trời mưa, em chỉ biết nằm khóc một mình. Em thèm được cha mẹ ôm, thèm một bữa cơm đầy đủ như bạn bè... Nhưng rồi em tự nhủ phải cố gắng, phải học thật giỏi để cha mẹ yên lòng nơi chín suối, học để sau này báo đáp công ơn nuôi dưỡng của gia đình cậu…”, Hậu nghẹn lời.
Không phụ lòng người thân, cô học trò nhỏ đã xuất sắc đạt 29 điểm khối C00: Ngữ văn 9,5; Lịch sử 9,75; Địa lí 9,75 - là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao thứ nhì toàn trường và thuộc nhóm điểm cao của thành phố.
“Cháu tôi từ nhỏ đã biết suy nghĩ, vừa học vừa phụ quán tạp hóa giúp gia đình. Tôi thương cháu như con ruột. Giờ cháu thi được điểm cao, tôi mừng đến mất ngủ”, anh Ngô Thanh Đoàn, cậu ruột em Hậu chia sẻ.
Ước mơ được đứng trên bục giảng
Đối diện với nghịch cảnh, Hậu không mặc cảm, mà biến tất cả thành động lực. Hơn ai hết, Hậu hiểu rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp mình vượt qua khó khăn. Em xem việc học như một cách báo hiếu và hiện thực hóa giấc mơ giản dị: Trở thành cô giáo dạy Văn.
Hậu ước mơ trở thành cô giáo.
“Em mê Văn từ nhỏ. Em thấy văn học là nơi để trải lòng, để viết lên những điều không nói thành lời. Em muốn đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng như các cô giáo từng truyền cho em”, Hậu chia sẻ.
Nhắc đến hành trình học tập, Hậu cho biết mình xây dựng thời gian biểu rõ ràng, kết hợp giữa học trên lớp, luyện đề ở nhà và vẽ sơ đồ tư duy để ghi nhớ hiệu quả. Với môn Lịch sử, em coi đó là “cuốn phim sống động” về dân tộc, còn Địa lí là môn “gắn lý thuyết với thực tế”. Riêng môn Ngữ văn - môn học cần cảm xúc và chiều sâu, em được cô giáo Bùi Thị Hoa (giáo viên dạy Văn của Trường THPT Phan Bội Châu) tận tình dẫn dắt.
“Cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn khơi gợi cho em tình yêu văn học. Ngoài ra, em đọc thêm sách báo, luyện viết và học cách thể hiện cảm xúc chân thật nhất trong mỗi bài văn”, Hậu chia sẻ.
Hiện tại, Hậu dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc Sư phạm Tiểu học của Trường ĐH Sư phạm (Đại học Huế). Với em, đó là nơi nuôi dưỡng ước mơ và là con đường để “trồng người” - như cách em đang trả ơn cuộc đời.
Hậu bên bàn học cũ kỹ, nơi ghi dấu biết bao giờ ôn luyện miệt mài. Ảnh: Hà Nam
“Thời gian tới, cháu Hậu đi học xa nhà, tôi cũng lo lắng không biết cháu có tự xoay xở được mọi việc - từ ăn ở, đi lại đến học hành nơi đất khách quê người hay không. Còn chuyện chi phí học tập, tôi sẽ cố gắng lo cho cháu. Tôi mong cháu học tốt, sau này ra trường trở thành người có ích cho xã hội", anh Đoàn bộc bạch.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Gia Thiện - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu xúc động: “Em Hậu là học sinh rất đặc biệt. Em vượt qua hoàn cảnh bằng nỗ lực phi thường. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ, đầy nghị lực của Hậu trong suốt thời gian qua. Năm nay, nhà trường và các mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ em nhiều suất học bổng, mong em vững vàng bước tiếp”.
Không cần danh hiệu thủ khoa, Phạm Thị Hậu vẫn là người chiến thắng - bởi em đã vượt qua bài thi khó nhất: bài thi của cuộc đời, bằng chính sự kiên cường, lòng biết ơn và một ước mơ chưa bao giờ tắt.
Hà Nam
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nu-sinh-mo-coi-cha-me-dat-29-diem-thi-tot-nghiep-mo-uoc-thanh-co-giao-day-van-2423454.html