Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi theo lời kể của nữ sinh nghèo, khiến cả đoàn khảo sát chương trình "Chắp cánh ước mơ" (BPTV) đều cảm thương và không nỡ rời đi.
Em Nguyễn Thị Kiều Oanh xoa dịu nỗi buồn tủi thiếu vắng tình thương của cha và sự lam lũ của mẹ bằng cách luôn tự giác học tập và giành kết quả cao trong các kỳ thi
Oanh vừa sinh ra cũng là lúc ba mẹ ly hôn. Ba của em ở lại nhà tại thị xã Phước Long, một thời gian sau đó đã lập gia đình mới. Một mình mẹ của Oanh là Nguyễn Thị Thao (SN 1973) ôm theo 3 đứa con thơ dại về thôn 6, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng để sinh sống bằng nghề cạo mủ cao su thuê. Thương cảnh mẹ con cút côi, một người họ hàng xa đã bán thiếu cho miếng đất ở. Năm 2020, chính quyền xã Nghĩa Trung đã xây tặng gia đình căn nhà đại đoàn kết.
Cuộc sống chưa kịp ổn định thì chị Thao bị bệnh viêm khớp và tiểu đường biến chứng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, chậm chạp. Không ai thuê nữa, chị đành ra chợ Bù Na tìm cơ hội mưu sinh. Do ít vốn, không thuê được sạp, chị chỉ có thể “buôn thúng, bán bưng”, khi vài chục trứng hoặc ít hành khô nơi cuối chợ..., với thu nhập bấp bênh, cũng chỉ 3 triệu đồng/tháng. Số tiền này dùng một phần trả ngân hàng, một phần trả nợ tiền mua đất. Bữa cơm của mấy mẹ con cũng chỉ rau cháo qua ngày.
Cuộc sống khó khăn nên Oanh sớm hình thành tính cách tự lập, tự trang trải các khoản chi phí học tập suốt những năm học phổ thông
Trước tình cảnh khó khăn, cả hai anh trai của Oanh đã nghỉ học, đang đi ở cho nhà vườn tận Đắk Lắk, công việc cũng bấp bênh nên hàng tháng chỉ gửi về một ít tiền thuốc men, cầm cự cơn đau bệnh cho mẹ. "Nỗi đau thể chất không đáng sợ bằng nỗi lo tinh thần. Đời mình đã khổ quá rồi, 2 con trai cũng đã thất học, giờ chỉ mong con gái út được học hành đến nơi đến chốn, ngày sau có việc làm ổn định. Nhưng trong nhà không có tài sản nào đáng giá tiền triệu, cũng không có người thân quen, biết vay mượn đâu để lo cho con vào đại học" - chị Thao nói trong nghẹn ngào.
Thương mẹ bệnh tật, sức khỏe yếu nên nhiều năm nay, vào những ngày cuối tuần hoặc khi không bận học là Oanh liền chạy đua với đủ thứ công việc bán thời gian để tự trang trải các khoản chi phí học tập, từ phụ việc nhà đến đi làm thuê, mở quán nước nhỏ ven đường… “Số tiền công ít ỏi có thấm vào đâu so với hành trình đại học. Em cũng tính thi xong sẽ bảo lưu kết quả, đi làm thuê 1-2 năm đủ tiền rồi sẽ đi học tiếp, nhưng khoảng thời gian dài ấy có thể làm kiến thức bị mai một, cơ hội quay trở lại trường quá mong manh” - Oanh bày tỏ nỗi lòng.
Từ trong sâu thẳm, cả người mẹ nghèo và cô học trò hiếu thảo, chăm ngoan vẫn ngày đêm mong đợi phép nhiệm màu từ những tấm lòng nhân ái giữa đời thường. Và chương trình "Chắp cánh ước mơ" sẽ là cầu nối yêu thương, gửi trao cơ hội giúp Oanh không phải nghỉ học giữa chừng.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
+ Chương trình "Chắp cánh ước mơ", Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
+ Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (biên tập viên Thu Hiền).
+Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ủng hộ cho em Kiều Oanh.
Dự kiến lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 115) sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 13-3-2025 tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Chương trình do BPTV phối hợp với VNPT và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh thực hiện.
Thu Hiền