Em Đinh Thị Hồng Nhung (Xuân Lâm, Nghệ An) hiện là sinh viên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm, Đại học Vinh. Ảnh: Hồ Lài
Nữ sinh nghèo khát khao được học
Sau nhiều nỗ lực, em Đinh Thị Hồng Nhung (xã Xuân Lâm, Nghệ An), nguyên là học sinh Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã trở thành tân sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn, Trường Sư phạm, Đại học Vinh.
Tuy nhiên, con đường tới giảng đường của Nhung trước đó đã trải qua không ít gian nan, trở ngại, có thời điểm tưởng chừng phải bỏ cuộc.
Nhung là con đầu trong gia đình 5 chị em, toàn bộ sinh hoạt chi tiêu của gia đình trông chờ vào mẹ với 7 khẩu đất. Để đủ ăn, ngoài làm ruộng, mẹ em đi phụ hồ hoặc ai thuê gì làm nấy. Tháng nào mưa bão thì bữa đói bữa no.
Bố của Nhung năm nay 45 tuổi, từng là thợ xây giỏi, trụ cột gia đình. Tuy nhiên, 10 năm trước lên huyện Tương Dương (cũ) đi xây, ông trở về mang theo nhiều bệnh tật, không có khả năng lao động. Những lúc phát bệnh ông đập phá hết đồ đạc, khiến gia đình hiếm có ngày bình yên. “Những lúc ấy, mấy chị em và mẹ chỉ biết tạm lánh đi nơi khác, đến khi bố bình tĩnh lại mới trở về nhà”, Nhung chia sẻ.
Đến nay, gia đình Nhung vẫn chưa có nhà riêng, mà được ông bà nội chia cho gian nhà ngang nhỏ vốn là bếp để làm nơi sinh hoạt. Tài sản trong nhà chỉ có 1 chiếc giường cùng bộ bàn ghế nhỏ.
Em gái kế sau Nhung từng định bỏ học đi làm công nhân khi học hết lớp 9, nhưng được thầy cô, nhà trường động viên, nên tiếp tục học lên cấp THPT. Vừa đi học, cô bé vừa tranh thủ làm thêm ở một cửa hàng thời trang ở gần trường để có tiền phụ mẹ. Các em còn lại của Nhung, bé nhất mới học lớp 4.
Hoàn cảnh éo le như vậy nên từ năm Nhung vào lớp 10, mẹ đã nhiều lần bàn với em học hết cấp 3 lấy bằng tốt nghiệp rồi đi làm để kiếm tiền đỡ gánh nặng gia đình. Nhưng em khát khao học, nên vẫn âm thầm nuôi giấc mơ vào đại học.
Trong 3 năm THPT, em từng giành giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (lớp 10), giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý (lớp 12).
Đinh Thị Hồng Nhung còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vai trò trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ Sách, làm MC trong các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động trải nghiệm.
Không có tiền học thêm ngoài, em chủ yếu học ở trường với sự quan tâm, bồi dưỡng của thầy cô giáo. Tối về lại miệt mài trên chiếc bàn gấp nhỏ, ôn luyện kiến thức.
Những nỗ lực của cô học trò nhỏ đã được đền đáp với kết quả khối C00 xét tuyển đại học đạt 27,75 điểm, thi đánh giá năng lực điểm quy đổi đạt 27,96.
Nâng bước trò nghèo vào giảng đường
Ngày biết tin trúng tuyển đại học, đáng lẽ là niềm vui mừng, hạnh phúc nhưng gia đình em Đinh Thị Hồng Nhung lại nặng trĩu lo âu. Chị Trương Thị Trường – mẹ của Nhung tâm sự: “Nhung là con đầu, ham học và học giỏi nhất trong số các em chị. Là mẹ, tôi cũng muốn con được bằng bạn bè, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không biết lấy gì nuôi con vào đại học”.
Cô Trần Lan Anh – giáo viên Lịch sử và chủ nhiệm Nhung trong 3 năm học tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách chia sẻ: Em Nhung là học sinh nhỏ bé nhưng luôn nỗ lực hết sức mình vươn lên hoàn cảnh. Gắn bó với em trong 3 năm qua, cô thường xuyên động viên, khích lệ em không chỉ trong học tập mà còn tham gia các hoạt động đoàn thể để trở nên mạnh dạn, tự tin, không mặc cảm. Về phía nhà trường, trong các chương trình học bổng, trao quà cho học sinh khó khăn đều quan tâm đến trường hợp em Nhung.
“Ngày biết tin trúng tuyển với điểm cao, gia đình không có tiền cho em vào đại học. Tuy nhiên, cô động viên Nhung theo học ngành sư phạm được miễn học phí và có chính sách của Nhà nước hỗ trợ sinh hoạt phí. Tôi cũng kết nối với bạn bè, nhà hảo tâm để có thể giúp đỡ em chi phí trong gia đoạn đầu nhập học", cô Lan Anh chia sẻ.
Em Đinh Thị Hồng Nhung cho biết lựa chọn sư phạm là phù hợp nhất với bản thân cũng như hoàn cảnh gia đình. “Em sức khỏe không tốt, không thể lao động chân tay, chỉ có con đường cố gắng học tập để thay đổi tương lai, thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện tại. Những năm tháng đi học, em luôn nhận được sự giúp đỡ hết lòng của nhà trường, các thầy cô giáo. Cô chủ nhiệm vừa là người dạy kiến thức, vừa truyền động lực, tiếp tự tin để em vượt lên hoàn cảnh. Em muốn theo ngành sư phạm không chỉ vì được miễn học phí, mà muốn tiếp bước cô giáo của mình”, Hồng Nhung trải lòng.
Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT, trong thời gian chờ kết quả, Nhung đã đi làm công nhân thời vụ tại một công ty linh kiện điện tử thuộc khu công nghiệp VSIP Nghệ An, cách nhà khoảng 30km để kiếm tiền.
Hiện em Nhung đã xuống Vinh nhập học, bạn bè trong trường THPT giúp bạn bằng cách cho ở ghép cùng nhà trọ không lấy tiền. Nhung cũng tìm chỗ làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. “Bản thân em cảm thấy may mắn khi có thầy cô giáo, bạn bè đồng hành, ủng hộ, khích lệ. Đây là động lực để em bước tiếp chặng đường đại học phía trước”, tân sinh viên Trường Đại học Vinh cho biết.
Hồ Lài