Tối 25/6, khi bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Quàng Thị Nga, học sinh lớp 12, Trường THPT Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) bất ngờ nhận tin bố mình là ông Quàng Văn Tỉnh đột ngột qua đời. Nỗi đau ập đến, em hoảng loạn nhắn cho thầy Nguyễn Tuân – giáo viên đã đồng hành cùng em suốt những năm phổ thông: “Thầy ơi, bố em mất rồi…”
Em Quàng Thị Nga, học sinh lớp 12, Trường THPT Tuần Giáo.
Trong cơn bối rối tột độ, Nga chỉ mong được nghỉ thi để về chịu tang. Nhưng từ đầu dây bên kia, dù đang làm nhiệm vụ coi thi ở xa, thầy Tuân nhẹ nhàng nói lời giữ em lại: “Đừng bỏ thi em ơi. Em mà bỏ thi, bố em sẽ không thanh thản ra đi…”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng như ánh sáng giữa màn đêm. Nga bật khóc và rồi, chỉ kịp nói trong tiếng nấc: “Vâng thầy!”.
Sáng 26/6, giữa hàng trăm thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên, người ta thấy một nữ sinh lặng lẽ đội khăn tang, gạt nước mắt bước qua cổng trường thi. Không ai biết em đã trải qua một đêm dài đến nhường nào.
Không chỉ động viên tinh thần, thầy Nguyễn Tuân còn tự mình thuê taxi để đưa đón Nga đi thi trong hai ngày 26 và 27/6, lo toàn bộ chi phí. Nga thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc đến trường đã là một nỗ lực, huống chi trong thời khắc mất mát này.
Câu chuyện về cô học trò nhỏ đội khăn trắng đến trường thi và người thầy tận tâm không chỉ dạy chữ mà còn nâng đỡ học trò trong lúc khốn khó lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim nhiều người.
Hiện thầy Tuân cũng đang kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, để giúp gia đình em Nga lo hậu sự chu toàn và để em tiếp tục hành trình phía trước bằng tình thương và nghị lực.
Sáng 26/6, cùng với hơn 7.600 thí sinh của tỉnh Điện Biên, Nga đã hoàn thành môn thi Ngữ văn tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và tiếp tục nỗ lực trong các môn thi tiếp theo.
Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc