Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc căng thẳng khi một nhà nghiên cứu chạm trán với một con rắn hổ mang chúa dài 4 mét.
Julia Galante, 24 tuổi, đang ở Khu dự trữ sinh quyển Sakaerat ở phía đông nam Thái Lan, nghiên cứu về sinh thái học thì cô tình cờ gặp một con rắn hổ mang chúa khổng lồ.
Được biết, Julia là một sinh viên cao học tại Đại học Buffalo, chuyên ngành tiến hóa, sinh thái học và hành vi, đã dành 6 tháng sống trong khu bảo tồn, nghiên cứu về các loài linh trưởng sống về đêm.
Con rắn hổ mang chúa dài 4 mét được phát hiện.
Vào một buổi sáng, cô bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ một nhà nghiên cứu khác nói rằng có một con rắn hổ mang chúa hoang dã trên con đường mòn gần đó.
Julia vội vã chạy xuống và thấy một con rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4 mét đang dựng thẳng phần đầu. Cô kinh ngạc quan sát nó trong khoảng 15 phút trước khi nó trườn đi.
Sinh viên này cho biết: "Lúc đầu khá đáng sợ, đây chắc chắn là lần gần nhất tôi gặp một con vật lớn, có nọc độc như vậy. Nhưng may mắn thay, nhà nghiên cứu đã gọi cho tôi lại là chuyên gia về rắn. Vì vậy, anh ấy đã có thể giúp tôi vượt qua tình huống đó.
Tôi đã học được kinh nghiệm rằng rắn hổ mang không chủ động tấn công người. Chúng cũng rất quan trọng đối với môi trường sống của mình, ăn thịt các loài rắn khác để ngăn ngừa tình trạng quá tải".
P.Linh (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nu-sinh-vien-cham-tran-ran-ho-mang-chua-dai-4-met-trong-rung-204260331190831565.htm