Nữ sinh 'vượt mặt' AI về nhan sắc gây sốt, một chi tiết 'kỳ lạ' khiến dân mạng không ngừng bàn tán

Nữ sinh 'vượt mặt' AI về nhan sắc gây sốt, một chi tiết 'kỳ lạ' khiến dân mạng không ngừng bàn tán
7 giờ trướcBài gốc
Dai Chenyue, cô gái 20 tuổi đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội với hơn 600.000 người theo dõi nhờ phong cách thời trang ấn tượng mà cô thường xuyên chia sẻ. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là nghị lực phi thường của một nữ sinh khiếm thính.
Tạp chí Tri thức dẫn thông tin, hiện tại Chenyue đang theo học tại Trường Giáo dục Nghệ thuật đặc biệt, trực thuộc Học viện Mỹ thuật Tây An - ngôi trường mỹ thuật độc đáo trên cả nước dành riêng cho những bạn trẻ không may mắn. Mất đi thính giác từ năm lên hai do một biến chứng y khoa, nhưng Chenyue không hề đánh mất sự nhạy bén với màu sắc và tình yêu cháy bỏng dành cho nghệ thuật. Chính niềm đam mê và tài năng đã giúp cô vượt qua mọi rào cản, xuất sắc trúng tuyển vào trường nhờ những thành tích đáng nể trong các môn vẽ tay, lý thuyết màu sắc, tiếng Trung và phần phỏng vấn đầy thuyết phục.
Nữ sinh "vượt mặt" AI về nhan sắc gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Ngày 17/4 vừa qua, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Chenyue duyên dáng diễu hành trong sự kiện thể thao của trường đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hơn 300.000 lượt yêu thích. Trong tà váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc đen huyền buông xõa, cô tự tin cầm cao biển hiệu đại diện cho trường, rạng ngời như một nàng công chúa.
Tuy nhiên, vẻ đẹp "không tì vết" của Chenyue lại trở thành đề tài tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng đã không ngần ngại đưa ra những bình luận tiêu cực, cho rằng nhan sắc của cô "giống như sản phẩm của AI", "quá hoàn hảo đến mức thiếu đi sự tự nhiên, chân thực", thậm chí có người còn ví von cô như một "búp bê sứ vô hồn".
Trước những bình luận ác ý, một cựu sinh viên tên Tian đã không thể ngồi yên. Anh lên tiếng bảo vệ Chenyue, khẳng định cô là một người "rất thân thiện, luôn cởi mở và vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người, đồng thời là một người tốt bụng và vô cùng chăm chỉ". Anh nhấn mạnh thêm rằng việc đỗ vào một học viện nghệ thuật đã là một thử thách lớn, và với một người như Chenyue, thành quả này càng trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết, theo tờ Gia đình mới.
Đáp lại những ý kiến trái chiều, Chenyue giải thích rằng cách trang điểm trong ngày diễn ra sự kiện có thể đã tạo nên sự khác biệt trong hình ảnh của cô. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận đã thực hiện một số tiểu phẫu thẩm mỹ nhỏ như cắt mí, nâng mũi, tiêm filler má và cấy tóc. Tuy nhiên, cô khẳng định bạn bè và những người xung quanh đều nhận thấy cô vẫn giữ được những đường nét tự nhiên, chỉ trở nên trưởng thành và sắc sảo hơn.
Chenyue thừa nhận đã thực hiện một số tiểu phẫu thẩm mỹ nhỏ như cắt mí, nâng mũi, tiêm filler má và cấy tóc. Ảnh: Weibo
Chenyue cũng minh chứng cho vẻ đẹp tự nhiên của mình bằng việc chia sẻ những bức ảnh thời còn học trung học, khiến nhiều người phải công nhận rằng cô đã sở hữu một "nền tảng nhan sắc" đáng ngưỡng mộ từ trước đó.
Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 200 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng.
Một cư dân mạng bày tỏ: “Là một người khiếm thính, Chenyue phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường để theo đuổi nghệ thuật. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy”.
Người khác so sánh: “Cô ấy khiến tôi liên tưởng đến Phạm Băng Băng thời trẻ, đều toát lên vẻ đoan trang và khí chất cao quý”.
Một ý kiến khác viết: “Có gì sai khi được đẹp? Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp”.
Ngày 22/4, Chenyue đăng tải bài viết cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng: “Chính sự ủng hộ và động viên của gia đình, bạn bè đã tiếp thêm cho tôi dũng khí để tiếp tục cố gắng”.
Cô cũng cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào việc học và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Chenyue thu hút sự chú ý trong sự kiện thể thao của trường. Ảnh: Weibo
Thủy Tiên (T/H)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-sinh-vuot-mat-ai-ve-nhan-sac-gay-sot-mot-chi-tiet-ky-la-khien-dan-mang-khong-ngung-ban-tan-15136.html