Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều câu chuyện về những người phụ nữ bản lĩnh, dám bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc lại được nhắc đến. Không chỉ đảm đang trong cuộc sống gia đình, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn thử sức ở những lĩnh vực vốn nặng nhọc và đầy thử thách. Trong số đó có chị Phạm Thị Thu Hà (SN 1978), thành viên đơn vị cứu hộ Sơn Hà (Thanh Hóa), một trong số ít phụ nữ trực tiếp điều khiển xe cứu hộ và cần cẩu trên đường. Công việc của chị gắn liền với những cuộc gọi khẩn cấp bất kể ngày đêm, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ phương tiện gặp sự cố và tham gia giải cứu nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với chị Phạm Thị Thu Hà để lắng nghe những chia sẻ về cơ duyên đến với nghề cứu hộ giao thông, một công việc chủ yếu do nam giới đảm nhiệm, cũng như những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình gắn bó với nghề.
Chị Phạm Thị Thu Hà, nữ tài xế xe cứu hộ giao thông. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cuộc chạy đua với thời gian tại hiện trường
- Thưa chị, hình ảnh phụ nữ hiện đại bản lĩnh, dám bước vào những nghề khó đang ngày càng được nhắc đến nhiều. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghề cứu hộ giao thông và gắn bó với công việc này đến hôm nay?
Chị Phạm Thị Thu Hà: Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một người phụ nữ lái xe cứu hộ. Công việc này vốn được xem là khá nặng nhọc, thường xuyên phải làm việc vào ban đêm, đi sớm về khuya và đôi khi phải xử lý những tình huống rất căng thẳng ngoài hiện trường.
Trước đây, chồng tôi làm trong lĩnh vực cứu hộ giao thông nên nhiều lần tôi đi theo để hỗ trợ. Ban đầu chỉ là phụ giúp những việc nhỏ, quan sát anh và các anh em trong đội làm việc. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, tôi càng hiểu hơn về công việc này, từ cách vận hành xe cứu hộ, sử dụng cần cẩu cho đến các kỹ thuật xử lý phương tiện gặp nạn.
Dần dần, tôi bắt đầu thử làm, rồi học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Có thể nói, chính quá trình đồng hành cùng chồng trong công việc đã giúp tôi từng bước làm quen với nghề. Khi nhận ra mình có thể đảm nhận được và thấy công việc này có ý nghĩa, tôi quyết định gắn bó lâu dài.
- Trong quá trình trực tiếp điều khiển cần cẩu, có khi là lái xe cứu hộ công việc vốn được xem là khó khăn với phụ nữ và đòi hỏi kỹ thuật cao, điều gì khiến chị cảm thấy ý nghĩa khi gắn bó với nghề?
Chị Phạm Thị Thu Hà:Điều khiến tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trong công việc là những lần tham gia cứu hộ tại các vụ tai nạn giao thông, giúp đưa các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe ra ngoài an toàn. Mỗi khi nhận được cuộc gọi cứu hộ, tôi luôn phải chạy đua với thời gian để có mặt tại hiện trường sớm nhất và lập tức bắt tay vào công việc. Chỉ cần đến sớm hơn vài phút cũng có thể giúp họ có thêm cơ hội được cứu sống.
Mỗi lần có mặt tại hiện trường, phải thật bình tĩnh để xử lý tình huống, vừa đảm bảo an toàn cho nạn nhân, vừa thao tác nhanh để giải phóng phương tiện. Có những vụ việc diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm, các thao tác càng đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác cao độ.
Khi tôi phối hợp cùng mọi người và giải cứu thành công người bị nạn, cảm giác lúc đó rất khó diễn tả. Chính những khoảnh khắc như vậy khiến tôi thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa.
Theo chị Phạm Thị Thu Hà, nếu có đam mê và đủ quyết tâm thì phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt nhiều công việc khác nhau. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Khi cố gắng hết mình, ở lĩnh vực nào phụ nữ cũng khẳng định được giá trị
- Khi mới bước vào nghề, chị có từng gặp những ánh nhìn nghi ngại vì mình là phụ nữ lái xe cứu hộ không? Chị đã chứng minh năng lực của mình như thế nào?
Chị Phạm Thị Thu Hà:Thời gian đầu là có. Khi mọi người thấy một phụ nữ ngồi sau vô lăng xe cứu hộ hay trực tiếp điều khiển cần cẩu, nhiều người không khỏi bất ngờ. Có người tò mò, có người cũng băn khoăn liệu phụ nữ có thể làm tốt công việc này hay không.
Tôi cũng hiểu những suy nghĩ đó vì lâu nay nghề này gần như toàn nam giới đảm nhiệm. Nhưng thay vì giải thích hay chứng minh bằng lời nói, tôi chọn cách tập trung làm tốt công việc của mình.
Mỗi lần đi cứu hộ, tôi luôn cố gắng thực hiện các thao tác thật cẩn thận, đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn. Làm nghề này không chỉ cần sức khỏe mà còn cần sự tập trung và trách nhiệm rất cao.
Sau một thời gian, khi mọi người thấy mình làm việc nghiêm túc, xử lý công việc ổn thỏa, họ dần thay đổi cách nhìn. Với tôi, sự ghi nhận đó chính là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng.
- Nhân dịp 8/3, chị muốn gửi gắm thông điệp gì tới những phụ nữ đang theo đuổi hoặc mong muốn bước vào những lĩnh vực vốn được xem là “nghề của đàn ông”?
Chị Phạm Thị Thu Hà: Theo tôi, thực ra không nên đặt ra ranh giới rằng nghề này dành cho đàn ông hay nghề kia dành cho phụ nữ. Trong xã hội hiện đại, nếu có đam mê và đủ quyết tâm thì phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt nhiều công việc khác nhau.
Tất nhiên, mỗi người cần lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe và điều kiện của mình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ làm việc và cái tâm với nghề.
Khi mình thực sự yêu công việc, sẵn sàng học hỏi và cố gắng hết mình, thì dù ở lĩnh vực nào phụ nữ cũng có thể khẳng định được giá trị của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều mà nhiều phụ nữ hiện đại đang hướng tới.
Xin cảm ơn chị!
Câu chuyện của chị Phạm Thị Thu Hà là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại không ngại thử thách, dám bước ra khỏi khuôn mẫu để theo đuổi con đường mình lựa chọn. Những câu chuyện bình dị nhưng đầy bản lĩnh như của chị càng làm nổi bật vẻ đẹp mạnh mẽ, tận tâm của người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay.
Hoàng Thanh