'Nữ thần cầu lông' Nhật Bản kêu cứu tại Trung Quốc: 'Xin hãy ngừng theo dõi tôi'

'Nữ thần cầu lông' Nhật Bản kêu cứu tại Trung Quốc: 'Xin hãy ngừng theo dõi tôi'
9 ngày trướcBài gốc
Ngày 8/4, vận động viên cầu lông nổi tiếng người Nhật Bản, Chiharu Shida, đã chính thức lên tiếng kêu gọi người hâm mộ Trung Quốc ngừng các hành vi theo dõi, bám đuôi cô và đồng đội, cho biết bản thân cảm thấy “rất bất an và sợ hãi” mỗi khi thi đấu tại quốc gia này.
Shida, 27 tuổi, hiện đang tham dự Giải vô địch cầu lông châu Á tại thành phố Ninh Ba, Trung Quốc. Cô là tay vợt từng giành huy chương đồng nội dung đôi nữ tại Thế vận hội Paris 2024, và được người hâm mộ mạng xã hội Trung Quốc ca ngợi là “nữ vận động viên cầu lông xinh đẹp nhất”.
“Chuyện này đã kéo dài suốt 18 tháng, xin hãy dừng lại”
Trong bài đăng bằng tiếng Trung giản thể trên mạng xã hội vào hôm thứ Ba, Shida viết: “Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, nhưng tôi muốn gửi đến các fan một lời nhắn. Mỗi lần chúng tôi thi đấu tại Trung Quốc, đều có người theo dõi. Sự việc đã kéo dài suốt một năm rưỡi. Gần đây, chúng tôi cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi”.
Shida không nói rõ “chúng tôi” cụ thể là ai, tuy nhiên nhiều khả năng cô ám chỉ bản thân cùng đồng đội Nami Matsuyama, người đánh cặp cùng cô ở nội dung đôi nữ.
Shida Chiharu (phải) cùng đồng đội Nami Matsuyama. (Ảnh: Xinhua)
“Dĩ nhiên, tôi biết không phải tất cả người hâm mộ đều như vậy. Tôi thực sự yêu mến Trung Quốc và trân trọng sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho tôi”, cô chia sẻ. “Từ bây giờ, xin hãy lập tức dừng việc theo dõi và những hành vi tương tự. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi buộc phải tìm cách xử lý”.
Cô kết lại: “Hãy dành sự quan tâm cho chúng tôi trên sân đấu, đừng xâm phạm đời tư. Một lần nữa, xin cảm ơn”.
Đây không phải lần đầu Shida lên tiếng về sự việc. Trước đó, vào tháng 11/2023, khi tham dự giải China Masters ở Thâm Quyến, cô từng chia sẻ rằng mình bị một số người hâm mộ theo dõi và có hành vi động chạm thân thể. Sau đó, cô đăng bài yêu cầu những người này “giữ khoảng cách và tôn trọng cả hai phía”.
Sự việc đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc vào thời điểm đó, buộc Ủy ban Olympic Trung Quốc phải đưa ra thông báo chính thức. Trong thông cáo, cơ quan này lên án mạnh mẽ “văn hóa hâm mộ mù quáng” và coi đó là mối nguy với đạo đức thể thao và trật tự xã hội.
“Những người hâm mộ mù quáng này dường như hành động vì tình yêu với thần tượng”, thông báo nêu rõ. “Tuy nhiên, họ lại có những hành vi phi lý, gây rối trật tự thi đấu, trật tự công cộng và phá vỡ thuần phong mỹ tục”.
Thông cáo cũng nhắc đến các sự việc tương tự, như khi người hâm mộ chửi bới trọng tài tại giải nhảy cầu quốc gia vì Quan Hồng Thiện không được chấm điểm đủ cao để giành huy chương vàng.
"Nữ thần cầu lông" Nhật Bản Chiharu Shida. (Ảnh: AP)
Nỗi ám ảnh của nhiều vận động viên thể thao Trung Quốc
Tình trạng người hâm mộ quá khích không chỉ ảnh hưởng đến các vận động viên nước ngoài. Trong vài năm qua, nhiều ngôi sao thể thao Trung Quốc cũng từng khốn khổ vì bị theo dõi, làm phiền.
Cuối năm 2023, tay vợt bóng bàn huyền thoại Phan Chấn Đông – người từng giành ba huy chương vàng Olympic – đã phải kêu gọi người hâm mộ tôn trọng quyền riêng tư, sau khi bị vây kín tại sảnh một khách sạn. Trước đó, anh cho biết một người phụ nữ từng đột nhập phòng riêng bằng thẻ từ khách sạn.
Ngoài bóng bàn, các môn thể thao khác như bơi lội hay nhảy cầu cũng ghi nhận nhiều trường hợp vận động viên bị fan cuồng làm phiền.
Theo các chuyên gia xã hội học Trung Quốc, “văn hóa thần tượng cực đoan” đang biến tướng nghiêm trọng, đặc biệt trong môi trường mạng xã hội phát triển mạnh. Việc xâm phạm đời tư, quấy rối hay theo dõi thần tượng cần sớm được xác định rõ ràng trong pháp luật, để bảo vệ cả người nổi tiếng lẫn trật tự xã hội.
Câu chuyện của Chiharu Shida thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về giới hạn giữa tình yêu hâm mộ và sự xâm phạm. Khi lòng yêu mến không còn xuất phát từ sự tôn trọng, nó dễ dàng trở thành nỗi ám ảnh với chính những người được thần tượng.
Ngọc Bảo (Theo SCMP)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-than-cau-long-nhat-ban-keu-cuu-tai-trung-quoc-xin-hay-ngung-theo-doi-toi-13790.html