Sáng nay (14/3), tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), dòng người lặng lẽ dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh.
Đến dự lễ tưởng niệm còn có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử về những tấm gương anh dũng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh. Ảnh: Xuân Ngọc
Khi đến khu tưởng niệm, các đoàn khách cũng tham quan nơi trưng bày những kỷ vật liên quan tới các liệt sĩ, bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Hàng trăm người dân đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc
Hòa trong dòng người, Thiếu tá Trần Thị Thủy (công tác tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) bùi ngùi bên di ảnh của cha là liệt sĩ Trần Văn Phương. Cha mất khi chị Thủy còn trong bụng mẹ. Chân dung người cha trong lòng chị Thủy là những mảnh ký ức qua lời kể của mẹ, của người thân và đồng đội của cha.
Cứ đến tháng 3, chị lại đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tưởng nhớ về cha và các đồng đội của ông đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
"Niềm tự hào về người cha anh hùng nhen nhóm trong tôi từ bé. Khi lớn lên, tôi tham gia vào quân ngũ, tình yêu biển đảo càng lớn hơn", chị Thủy chia sẻ.
Chị Trần Thị Thủy bùi ngùi bên di ảnh của cha là liệt sĩ Trần Văn Phương. Ảnh: Xuân Ngọc
Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân (công tác tại Vùng 4 Hải quân) là con trai của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, cũng không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ bản thân là người lính, từng đi Trường Sa, qua nơi cha đã hy sinh. Mỗi lần như thế hoặc khi nhìn lại di vật của cha và đồng đội, anh cảm thấy rất tự hào.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Xuân Ngọc
Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, khu tưởng niệm đã đón hơn 2.700 đoàn, khoảng 600.000 lượt viếng thăm. Nhiều đoàn đã chọn khu tưởng niệm là ''địa chỉ đỏ'' để kết nạp đảng viên; khen thưởng, tuyên dương học sinh, cán bộ, đoàn viên; tặng quà các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Toàn cảnh Khu tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có diện tích hơn 20.000m2, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2017. Nổi bật giữa đất trời bao la, tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma - trái tim của khu tưởng niệm sừng sững thế đứng hiên ngang cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh thẫm.
Tượng đài có tên “Những người nằm lại phía chân trời”, khắc họa hình ảnh 64 người con quả cảm. Trước lúc hy sinh, các anh đứng bên nhau thành vòng tròn bất tử trước mũi lê, làn đạn của kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, giữa xung quanh là sóng nước Trường Sa mênh mông.
Rạng sáng 14/3/1988, Trung Quốc cho tàu hộ vệ tên lửa và binh lính tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao (quần đảo Trường Sa), bắn chìm 2 tàu vận tải HQ 604, HQ 605, thảm sát 64 chiến sĩ và chiếm trái phép bãi đá Gạc Ma của Việt Nam.
Xuân Ngọc