Nữ thiếu úy hoãn đám cưới, lên đường thực hiện nhiệm vụ diễu binh A80

Nữ thiếu úy hoãn đám cưới, lên đường thực hiện nhiệm vụ diễu binh A80
17 giờ trướcBài gốc
Trưa 6/6, các đoàn, khối diễu binh, diễu hành trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là nhiệm vụ A80) đã có mặt tại Hà Nội.
Không khí phấn khởi, hào hứng như một lời chào đón nồng nhiệt của đoàn viên, thanh niên và người dân Thủ đô đối với các chiến sĩ, các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành, trong tâm thế sẵn sàng cống hiến cho sự kiện lịch sử này.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Hoài Thương, công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, cảm thấy vô cùng tự hào khi lần đầu tiên trong đời được tham gia một sự kiện lớn và có ý nghĩa thiêng liêng như nhiệm vụ A80.
Thiếu úy QNCN Đinh Thị Hoài Thương - công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
"Khi nhận nhiệm vụ, tôi vừa hồi hộp, vừa xúc động. Hơn ai hết, tôi hiểu đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để góp phần thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong một thời khắc trọng đại của đất nước", Thiếu úy Thương nói.
Theo chị Thương, trước khi nhận nhiệm vụ, chị đang chuẩn bị làm đám cưới, mọi thứ đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng khi có quyết định tham gia A80, chị và chồng đã cùng ngồi lại bàn bạc, rồi báo với gia đình hai bên và đi đến thống nhất hoãn lễ cưới đến cuối năm.
"Điều khiến tôi xúc động là sự ủng hộ tuyệt đối từ người thân. Ai cũng hiểu, cũng động viên và đặc biệt là chồng tôi, anh ấy không chỉ ủng hộ mà còn động viên tôi từng ngày, mong tôi giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi thấy mình may mắn khi có một hậu phương vững chắc như vậy", Thiếu úy Thương chia sẻ.
Hai tháng tập luyện tại Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đối với Thiếu úy Thương là quãng thời gian đáng nhớ. Cường độ tập luyện cao, thời tiết khắc nghiệt, có những hôm mồ hôi như tắm, chân phồng rộp, lưng áo ướt sũng… Dẫu vậy, nữ thiếu úy luôn nhủ lòng phải cố gắng.
Trong trái tim chị luôn cháy lên một niềm tin rằng từng bước đi, từng nhịp chân mình luyện tập hôm nay, sẽ là từng dấu ấn đẹp đẽ trong khoảnh khắc lịch sử.
"Khi bước xuống toa tàu tại Hà Nội, nhìn thấy những ánh mắt thân thương, không khí rộn ràng đón chào… tôi nghẹn ngào. Mọi vất vả, mệt mỏi đều tan biến. Tôi thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng. Tôi mong mình sẽ thật vững vàng, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hành trình A80 lần này", chị Thương chia sẻ.
"Và cuối năm, khi trở về, tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật hạnh phúc với niềm tự hào rằng, mình đã đi, đã cống hiến và đã sống trọn vẹn với lý tưởng của người lính", Thiếu úy Thương hạnh phúc nói.
Không khí đầy phấn khởi, chào đón nồng nhiệt các chiến sĩ, các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành tại ga Hà Nội.
Châu Linh - Đức Nguyễn - Nguyễn Minh - Trọng Tài/Tiền Phong
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/nu-thieu-uy-hoan-dam-cuoi-len-duong-thuc-hien-nhiem-vu-dieu-binh-a80-post1558834.html