Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, hiến máu cứu người
Trước đó, bệnh nhân L.V.C (sinh năm 1979), trú tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong tình trạng nôn ra máu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dẫn đến thiếu máu nặng và cần truyền máu (nhóm máu O) khẩn cấp. Tuy nhiên, thời điểm này, nguồn máu dự trữ nhóm O tại bệnh viện đang khan hiếm.
Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết (ngoài cùng bên phải) nhận giấy chứng nhận hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn
Ngay sau khi người nhà bệnh nhân đăng thông tin kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, CLB Ngân hàng máu sống Lạng Sơn đã nhanh chóng kết nối, vận động các thành viên tham gia hiến máu. Qua xét nghiệm sàng lọc, Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh, thành viên CLB Ngân hàng máu sống Lạng Sơn có nhóm máu phù hợp đã trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân. Sau truyền máu, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và tiếp tục được các Y bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị.
Đây là hành động nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an Lạng Sơn chỉ kịp thời cứu giúp người bệnh trong lúc nguy cấp mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái trong cộng đồng. Đặc biệt, trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, những việc làm thiết thực này càng góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân.
Nguyễn Duy Chiến