Yêu thích sự kiện diễu hành cổ phục Bách Hoa Bộ Hành sau khi xem các video trên mạng xã hội, Bùi Quốc Quỳnh Anh (sinh năm 1992) đăng ký tham gia khi sự kiện được tổ chức tại TP.HCM. Sáng 8/3, Quỳnh Anh mặc bộ áo ngũ thân thời Nguyễn, phối với yếm và đụp, mặc thả áo để lộ yếm trong theo lối mặc xưa của người miền Bắc, hòa vào dòng người diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NVCC.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quỳnh Anh cho biết ban đầu, cô định hóa trang thành công chúa Ngọc Hân thời Hậu Lê, song phần mão bị hỏng, khiến bộ trang phục mất đi phần nào sự tinh túy. Bởi vậy, cô chuyển hướng sang thời Nguyễn vì yêu thích bộ phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. "Tôi búi tóc hơi hướm hiện đại một chút do gương mặt tôi không phù hợp với kiểu búi ép sát đầu. Hy vọng không ảnh hưởng đến tinh thần bộ trang phục và được mọi người thông cảm", cô chia sẻ. Ảnh: Thành Lập.
"Ban đầu, tôi khá ngại khi phải diễu hành trước nhiều người nhưng ngay khi sự kiện bắt đầu, người dân xung quanh cổ vũ, khen tôi và các bạn xung quanh xinh đẹp khiến tôi rất vui và tự hào, có thêm động lực để hoàn thành chặng đi thật tốt, thật đẹp", Quỳnh Anh kể. Được tham dự một sự kiện lan tỏa giá trị truyền thống cũng khiến cô xúc động và không kém phần hạnh phúc. Ảnh: Đoàn Vinh.
Với vẻ ngoài sáng, Quỳnh Anh nhanh chóng được nhiều người xin chụp hình và lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia. Hình ảnh của cô lan truyền đến mức chưa về đến nhà sau sự kiện, cô đã được bạn bè gửi cho rất nhiều ảnh và khen ngợi. "Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên đối với tôi", Quỳnh Anh bày tỏ. Ảnh: Phạm Thế Hiển.
Quỳnh Anh là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không, làm việc tại TP.HCM. Cô từng không dám nghĩ có một ngày làm công việc này vì sợ không đủ khả năng. Một lần thấy công ty tuyển dụng, cô mạnh dạn đăng ký và may mắn được nhận, rồi gắn bó với những chuyến bay từ đó đến giờ. Đến nay, cô gái sinh năm 1992 đã có gần 10 năm làm nghề. Ảnh: NVCC.
Nhờ công việc này, Quỳnh Anh có cơ hội trải nghiệm nhiều điều, đặc biệt là đến thăm các quốc gia khác nhau. "Tôi vẫn nhớ như in lần đầu được thấy tuyết, thấy hoa anh đào, chuột túi, lần đầu đến núi Phú Sĩ (Nhật Bản) hay đảo Nami (Hàn Quốc)", nữ tiếp viên hàng không chia sẻ. Ảnh: NVCC.
Không chỉ Việt Nam, Quỳnh Anh dành sự yêu thích cho trang phục truyền thống của nhiều quốc gia. Mỗi khi có dịp đặt chân đến đất nước mới, cô đều tìm hiểu và muốn lưu lại kỷ niệm với trang phục truyền thống của quốc gia đó. Ảnh: NVCC.
Quỳnh Anh theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính. Cô gái sinh năm 1992 được nhận xét trẻ hơn nhiều so với tuổi thật nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Với ngoại hình sáng, cô cũng thường được chọn làm người mẫu chụp hình cho hãng hàng không đang làm việc. Ảnh: NVCC.
Nữ tiếp viên hàng không cũng quan tâm đến các hoạt động từ thiện, thường cố gắng sắp xếp công việc đến thăm các em nhỏ ở mái ấm. Cô hiện cũng "nuôi" 4 em bé có hoàn cảnh khó khăn thông qua dự án Nuôi Em. Ảnh: NVCC.
Mai An