Maureen Koster được chăm sóc y tế (bên phải) trong khi chung kết nội dung 3.000m nữ vẫn tiếp tục.
Khi các VĐV vừa hoàn thành km đầu tiên của chặng đua 3.000m, Maureen Koster của Hà Lan đã bị ngã do va chạm giữa nhóm đông VĐV. Koster đập mạnh đầu xuống đường chạy, nằm bất tỉnh tại chỗ và được nhân viên y tế khẩn trương đưa ra khỏi đường đua.
Trước sự chứng kiến của đám đông khán giả Hà Lan, trong đó có cả Vua Willem-Alexander, bầu không khí trên khán đài chợt lặng đi khi Koster được cấp cứu ngay tại chỗ. Cô sau đó được đưa ra khỏi nhà thi đấu trên cáng cứu thương trong khi cuộc đua vẫn tiếp tục.
Liên đoàn điền kinh Hà Lan sau đó đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội với nội dung: "Hãy mạnh mẽ lên, Maureen", đồng thời xác nhận rằng cô "đã tỉnh táo và có phản ứng".
Courtney-Bryant, người về nhì trong cuộc đua kịch tính, là bạn thân của Koster tại Đại học Loughborough và đến nay vẫn thường xuyên ở chung phòng với cô trong các giải đấu Diamond League.
"Tôi liên tục bị đẩy từ phía sau", Courtney-Bryant chia sẻ, "Maureen là một người bạn rất thân của tôi, vì vậy, tôi rất muốn biết cô ấy có ổn không. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét lên… nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ biết rằng Maureen đã ngã rồi".
"Vụ việc khiến tất cả mọi người đều căng thẳng. Ai cũng trở nên lo lắng. Tôi chỉ cố gắng theo kịp vì không muốn ngã xuống. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn", Courtney-Bryant nhớ lại.
Vụ tai nạn xảy ra sau khi Koster dường như vấp phải vận động viên người Anh Hannah Nuttall từ phía sau. “Tôi đang chạy phía trước cô ấy và nghe thấy một âm thanh va chạm phía sau, sau đó là một tiếng hét lớn", Nuttall nói, "tôi biết mọi chuyện không hề ổn chút nào".
Trong khi Koster được đưa đến bệnh viện, cuộc đua vẫn tiếp tục với Courtney-Bryant, Nuttall và một vận động viên Anh khác là Innes FitzGerald (18 tuổi) cạnh tranh trong những vòng cuối.
Courtney-Bryant là người đầu tiên tung cú nước rút. Tuy nhiên, Sarah Healy của Ireland đã tăng tốc để vượt lên và về đích với thời gian 8 phút 52 giây 86, giành huy chương vàng. Courtney-Bryant về nhì với khoảng cách chỉ sáu phần trăm giây, giành huy chương bạc.
Ở nội dung 3.000m nam, huy chương bạc thuộc về một VĐV Anh – George Mills, người đã dẫn đầu phần lớn chặng đua, trước khi bị huyền thoại người Na Uy Jakob Ingebrigtsen vượt qua. Với chiến thắng này, Ingebrigtsen đã nâng tổng số huy chương vàng cá nhân tại các giải vô địch châu Âu lên con số 12, một kỷ lục khó ai sánh kịp.