Điền kinh thế giới vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử sau gần bốn thập kỷ chờ đợi. Sydney McLaughlin-Levrone, biểu tượng sống của điền kinh Mỹ, đã khiến cả sân vận động Olympic ở Tokyo nổ tung khi cán đích ở cự ly 400m nữ với thành tích khó tin: 47 giây 78.
Kết quả chung kết chạy 400m nữ - Ảnh: Travis Miller
Kỷ lục này không chỉ mang về cho cô tấm HCV tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 mà còn ghi tên cô vào hàng ngũ những chân chạy vĩ đại nhất lịch sử.
Để thấy rõ sự phi thường, cần nhớ rằng lần gần nhất một nữ VĐV chạy dưới 48 giây là vào tháng 10/1985, khi Marita Kock (Đông Đức) lập kỷ lục thế giới 47 giây 60 - một con số tưởng chừng "bất khả xâm phạm".
Trước đó, nữ VĐV Kratochvilova (Tiệp Khắc) đã đi vào lịch sử với mốc 47 giây 99 vào năm 1983.
Sydney McLaughlin-Levrone đi vào lịch sử điền kinh thế giới - Ảnh: World Athletics
Với màn trình diễn bùng nổ này, McLaughlin-Levrone chính thức trở thành nữ VĐV chạy 400m nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ sau huyền thoại Kock.
Hơn cả một chiến thắng, đây là khoảnh khắc khẳng định sức mạnh, ý chí và tinh thần phi thường của một nữ vận động viên đã truyền cảm hứng cho cả thế giới.