Đến đêm 30/9, rạng sáng 1/10, nhiều tuyến phố ở Thủ đô vẫn mênh mông trong biển nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các phương tiện vẫn chật vật tìm cách di chuyển trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân bì bõm lội nước vào thời điểm 1 giờ sáng 1/10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhiều phương tiện chôn chân trên đường không dám di chuyển qua những đoạn vẫn còn ngập sâu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Phương tiện chết máy, người dân chỉ còn cách 'dìu' xe qua những con phố đã biến thành sông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, ôtô chết máy cũng ngậm ngùi nằm lại trên phố lúc nửa đêm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhiều phương tiện không dám di chuyển tiếp do nước ngập sâu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân hỗ trợ nhau 'khám bệnh' xe trên các con phố bị ngập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hình ảnh những chiếc xe cứu hộ xuất hiện nườm nượp trên đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tài xế sử dụng dịch vụ xe cứu hộ để đưa xe 'còn sống' qua những nơi ngập sâu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Thắng di chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội từ 18 giờ ngày 30/9 nhưng đến gần 2 giờ sáng ngày hôm sau mới gọi được xe cứu hộ để di chuyển về nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhiều tài xế đành chấp nhận ở lại cùng xe trên đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Anh Nguyễn Huy Hùng 'mắc kẹt' trên đường từ 11 giờ trưa ngày 30/9 đến 2 giờ sáng 1/10 vẫn chưa thể về nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các tuyến phố nườm nượp xe cứu hộ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10, Hà Nội đêm và sáng vẫn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)