Nước lũ rút đi, tình người ở lại

Nước lũ rút đi, tình người ở lại
19 giờ trướcBài gốc
Nhiều đoàn xe cứu trợ hướng về các địa phương vùng ngập lụt ở miền Tây xứ Nghệ.
Bên cạnh sự vào cuộc kịp thời của chính quyền đảm bảo người dân vùng rốn lũ không thiếu đói, ở Nghệ An, người người chung tay hỗ trợ, giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Nhiều việc làm thiết thực, ấm lòng lan tỏa khắp các xã miền Tây, nơi mà sau trận lũ dữ ngày 22/7, nhiều gia đình mất trắng nhà cửa, tài sản.
Hàng ngàn suất cơm phục vụ bà con
Nước lũ tràn qua để lại những tổn thất nặng nề cho xã Mường Xén, một trong những địa phương vùng biên Nghệ An hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Nước lũ ập về cuốn trôi tất cả, nhà cửa, tài sản, những vật dụng sinh hoạt... Khi nước rút, khắp nơi chỉ còn lại bùn đất đặc quánh, phủ kín từ nền nhà đến từng lối đi, góc bếp.
Anh Thành vào bếp nấu ăn phục vụ mọi người.
Giữa cảnh ngổn ngang sau lũ, hình ảnh người dân sẵn sàng san sẻ từng bữa ăn cho nhau trở nên ấm lòng hơn bao giờ hết. Anh Nguyễn Tiến Thành (37 tuổi, trú tại xã Mường Xén) thấy bà con quanh mình không còn nồi cơm để nấu ăn, liền đứng ra nấu nướng, chi viện cho các hộ bị ngập nặng, cả trong xã và vùng lân cận.
"Tôi sống ở đây nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy lũ về nhanh và lớn đến thế. Nhà mình không bị ngập nên nấu được gì là nấu, chỉ mong bà con đỡ đói, có sức dọn dẹp, vực lại sau lũ", anh Thành chia sẻ.
Mưa lớn khiến dòng Nậm Mộ dâng cao, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều ngôi nhà trong xã bị ngập sâu. Đồ đạc của người dân bị cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới lớp bùn đất dày đặc, khiến cuộc sống sau lũ càng thêm chật vật.
Nhà hàng anh Thành nấu cơm miễn phí cho bà con và người dân đi cứu trợ cũng như lực lượng chức năng giúp dân dọn lũ.
Xót xa khi thấy bà con xung quanh thiếu thốn đủ bề, anh Thành không ngần ngại gom hết thực phẩm dự trữ trong nhà hàng để nấu cơm miễn phí, phát tận tay cho từng người. "Sợ bà con đói nên có gì tôi nấu cái đó. Một suất cơm tuy nhỏ, nhưng lúc này có thể giúp mọi người vơi đi phần nào mất mát," anh Thành cho biết.
Bếp cơm miễn phí, không bảng hiệu, không rầm rộ, lặng lẽ được nhóm lên từ ngày 23/7, ngay sau khi nước lũ rút. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm "tiếp sức" ấm lòng, mỗi ngày trao đi khoảng 200 suất cơm cho bà con.
"Nhiều gia đình bị cuốn trôi hết đồ đạc, đến nồi niêu để nấu ăn cũng không còn. Nhìn bà con co ro trong lán tạm, không có gì lót dạ, tôi quyết định lấy hết lương thực tích trữ trong nhà hàng mang ra nấu. Một bữa cơm giữa lúc hoạn nạn giúp bà con ấm bụng lấy sức sớm ổn định cuộc sống", anh Thành nói.
Các suất cơm có đủ cơm, thịt kho, rau xào còn nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng.
Để chuẩn bị nhiều suất ăn như vậy, anh Thành huy động cả gia đình, người thân và nhân viên cùng chung tay hỗ trợ. Khi biết tin anh mở bếp cơm miễn phí cho người dân vùng lũ, bạn bè và đối tác cũng góp sức, góp tiền, giúp bếp cơm ngày càng lan rộng và phục vụ được nhiều người hơn.
Hơn một tuần qua, anh Thành cùng các cộng sự miệt mài nấu từng bữa cơm trao tận tay bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Mường Xén và các vùng lân cận. Đến nay, số suất cơm đã vượt con số 7.000.
Theo anh Thành, khó khăn nhất lúc này chính là thực phẩm rất khan hiếm khi đường sá bị chia cắt, các xã biên giới đều chịu ảnh hưởng nặng nề. "Tôi phải vận dụng mọi mối quan hệ quen biết để có thể đáp ứng phần nào nhu cầu. Có hôm thức ăn gần hết, bà con gọi đến xin cơm, tôi chỉ kịp chiên trứng, nấu bát canh rau để họ ấm bụng qua ngày", anh Thành cho biết. Không chỉ hỗ trợ người dân, anh Thành còn chuẩn bị cơm cho các đoàn thiện nguyện và lực lượng đang ngày đêm giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ. "Họ vất vả lặn lội đường xa đến đây, không quản khó khăn để hỗ trợ bà con. Tôi nấu bữa cơm xem như thay mặt người dân để tri ân", anh Thành kể.
Bếp ăn miễn phí được chị em chợ Cây Chanh, xã Nhân Hòa, mở gần một tuần qua kể từ khi xảy ra mưa lũ
Không riêng anh Thành, một bếp cơm khác cũng được thắp lên, ngay tại vùng rốn lũ ở xã Nhân Hòa. Một nhóm tiểu thương tại chợ Cây Chanh, nơi nằm ở vị trí cao, bên Quốc lộ 7 và may mắn không bị ảnh hưởng bởi lũ quét, chung tay góp lương thực, thực phẩm để nấu những suất ăn nghĩa tình, gửi tới bà con vùng lũ và các đoàn thiện nguyện đang miệt mài trên tuyến đường cứu trợ.
Kể từ khi tuyến quốc lộ 7 được thông, nước lũ dần rút xuống, các đoàn xe thiện nguyện từ khắp các tỉnh Bắc - Nam nối đuôi nhau, không quản đường xa, hướng về vùng lũ với bao tổn thất nặng nề. Bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, trú xã Nhân Hòa) cho biết, các chị em hàng xóm sống gần chợ không bị ngập, cùng nhau nảy ra ý tưởng nấu cơm hỗ trợ bà con.
"Nước lũ đã rút nhưng chúng tôi vẫn duy trì bếp ăn này để đồng hành cùng các đoàn cứu trợ trên đường đi. Dù không trực tiếp lên miền núi, mọi người muốn góp chút tình cảm nhỏ, tiếp sức cho những người có sức khỏe và lòng nhiệt huyết đi giúp đỡ bà con. Có ngày, chúng tôi nấu và phục vụ gần 1.000 suất cơm", bà Hoa cho biết.
Bà con tiểu thương chợ Cây Chanh nấu cơm hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt.
Nghe tin bếp ăn mở miễn phí, bà con quanh vùng cũng cùng nhau ngồi lại, góp tiền, góp gạo, rau củ và chung tay vào khâu chế biến. Ngọn lửa bếp đỏ rực từ sáng sớm đến tận khuya.
"Có hôm vào đêm khuya, một đoàn thiện nguyện từ ở phía Bắc trên đường trở về sau khi cứu trợ bà con xã Mường Xén, không tìm được quán ăn, ghé vào bếp cơm của chúng tôi. Họ rất vui khi được thưởng thức bữa cơm giữa đường", cô Phạm Thùy Linh, giáo viên Trường THPT Anh Sơn 3, kể lại.
Cô Linh cũng cho biết, thực đơn mỗi ngày được các chị em chuẩn bị tỉ mỉ, đảm bảo những suất cơm đến tay người đi cứu trợ luôn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng. Bếp ăn sẽ vẫn đỏ lửa, đồng hành cùng công cuộc cứu trợ cho đến khi mọi thứ trở lại ổn định.
Anh Hoàng Nam (40 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), khi thưởng thức bữa cơm trưa đạm bạc có canh, thịt và cá kho, xúc động nói: "Những ngày qua, nhìn tin tức về đồng bào miền núi Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề, tôi và mọi người không khỏi xót xa, đã đứng ra kêu gọi quyên góp tiền bạc, nhu yếu phẩm gửi lên cho bà con.
Tôi thật sự bất ngờ và biết ơn khi được mời ăn bữa cơm ngon như thế này. Giữa những gian khó và nhọc nhằn, tình cảm đồng bào dành cho nhau thật đáng trân quý".
Để đến với bà con vùng lũ, phải vượt qua những cung đường khó khăn.
Tại trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, hàng chục người dân đã tạm trú suốt nhiều ngày qua. Không chỉ cung cấp chỗ ở, các cán bộ ở đây âm thầm nấu những bữa cơm miễn phí, chăm sóc người dân như người thân trong gia đình.
"Nước lũ đã rút, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả, thậm chí có nhiều hộ mất trắng nhà cửa. Vì vậy, chúng tôi vẫn dành chỗ tá túc cho bà con ngay tại đơn vị. Bên cạnh đó, các cán bộ cũng chia nhau đi từng nơi, góp sức giúp người dân trong vùng vượt qua khó khăn, dọn dẹp, khôi phục cuộc sống", ông Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương chia sẻ.
Không riêng gì các bếp ăn miễn phí, nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà người dân có chỗ ở dọc quốc lộ 7 cũng chia sẻ thông tin lên mạng xã hội mở cửa đón các đoàn cứu trợ vào lưu trú miễn phí.
Cả trăm thợ điện chung tay sửa tivi, tủ lạnh
Để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, ngay sau khi nước rút, đường thông, Hội Điện tử điện lạnh tỉnh Nghệ An huy động hơn 100 kỹ thuật viên trong và ngoài tỉnh mang theo các thiết bị, linh kiện… lên đường hướng về các địa phương miền núi chịu ảnh hưởng của mưa lũ, giúp người dân sửa chữa các thiết bị hư hỏng.
Sau mưa lũ, nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh của người dân vùng lũ ngập bùn đất, hư hỏng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mang các thiết bị điện gia dụng hư hỏng đến sửa chữa, nhóm thợ điện đã chia thành 4 tổ, túc trực tại 4 điểm ở những xã bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua.
Anh Nguyễn Trọng Anh, Chủ tịch Chi hội cho biết, các thành viên trong đoàn đều sắp xếp thời gian, có người tạm gác lại công việc kinh doanh, dịch vụ để cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Đoàn đã triển khai chương trình sửa chữa miễn phí trong vòng khoảng một tuần.
"Mưa lũ cướp đi của cải bà con quá nhiều, có những gia đình trắng tay hoàn toàn. Chúng tôi chỉ mong làm được điều gì đó thiết thực nhất để sẻ chia cùng họ, ít nhất là giúp cứu vớt lại những đồ dùng bị nước lũ nhấn chìm, để bà con bớt đi phần khó khăn, anh Nguyễn Trọng Anh cho biết.
Ngoài giúp bà con sửa đồ miễn phí, nhóm còn tài trợ bà con thay các linh kiện đơn giản. Dự kiến chương trình sửa chữa thiết bị điện cho bà con vùng lũ kéo dài khoảng 1 tuần.
Vừa hoàn tất việc vệ sinh và sửa chữa chiếc máy giặt phủ đầy bùn đất, anh Nguyễn Thanh Điệp (35 tuổi, trú tại xã Yên Thành) cho biết, mỗi ngày nhóm của anh tiếp nhận sửa chữa hàng trăm thiết bị điện gia dụng của bà con. Tất cả đều bị bùn đất bám dày, nước ngấm sâu vào từng mạch điện, đòi hỏi họ phải thật tỉ mỉ, kiên trì và chính xác từng chi tiết để khôi phục lại cho người dân.
Cầm trên tay chiếc máy lọc nước mới được sửa chữa xong, cô Lô Thị Lê, giáo viên Trường mầm non Hòa Bình, xã Tương Dương cho biết, do mưa lũ dâng cao, ngập tới nóc nhà, toàn bộ thiết bị điện tử, điện lạnh trong gia đình cô đều bị ngâm trong nước.
"Lũ rút, gia đình tôi tìm lại được chiếc máy giặt, máy lọc nước trong đống bùn đất. Nhờ những bàn tay khéo léo của các thợ trẻ sửa chữa, gia đình tôi như được vơi bớt phần nào tổn thất sau trận lũ", cô Lê xúc động nói.
Các đội thiện nguyện dùng ô tô đi gom đồ điện tử, điện lạnh của bà con vùng lũ tới điểm sửa chữa.
Theo anh Nguyễn Trọng Anh, các điểm tiếp nhận và sửa chữa miễn phí đã được thành lập ngay tại trung tâm những vùng "rốn lũ" như xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén… Để bà con biết đến hoạt động ý nghĩa này, hội đã chủ động đăng tải thông báo trên các trang mạng xã hội.
"Những ngày qua, các điểm sửa chữa tiếp nhận hàng trăm thiết bị điện gia dụng, từ những chiếc nồi cơm điện, quạt máy, tivi đến các tủ lạnh, máy giặt đều do bà con vùng lũ mang đến gửi gắm. Dù công việc rất nhiều nhưng các thành viên trong hội vẫn miệt mài, làm việc hết công suất, bởi tất cả đều vì một lý do duy nhất, sẻ chia và giúp đỡ bà con vùng lũ", anh Anh cho biết thêm.
Song Hoàng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nuoc-lu-rut-di-tinh-nguoi-o-lai-169250730163441578.htm