Nước mắt người mẹ nghèo nuôi chồng và con tâm thần, chỉ mong các con được đi học

Nước mắt người mẹ nghèo nuôi chồng và con tâm thần, chỉ mong các con được đi học
8 giờ trướcBài gốc
Người mẹ nghèo gần 20 năm nuôi chồng và con tâm thần
Bà Trần Thị Lương (SN 1985) là người phụ nữ bất hạnh. Khi vừa tròn 18 tuổi, bà Lương kết hôn với ông Đinh Trọng Cử (SN 1982) và có với nhau 4 người con. Tưởng rằng lấy chồng sẽ có nơi nương tựa, nhưng đâu ngờ rằng sau khi cưới, bà Lương mới phát hiện chồng mình có vấn đề về thần kinh, thường xuyên đập phá, hành hung vợ.
Hai mẹ con bà Trần Thị Lương bật khóc khi kể về hoàn cảnh gia đình.
Mỗi lần bị bệnh, ông Cử lại bỏ nhà đi. Những lúc ấy, bà Lương phải đi khắp nơi tìm chồng. Mặc dù bà đã đưa chồng tới các bệnh viện để chạy chữa, nhưng bệnh tình của ông không thuyên giảm. Đầu năm 2025, ông Cử lại nổi điên, mang xăng đốt nhà, rất may được người thân phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Chồng mắc bệnh tâm thần nặng, một mình bà phải bươn chải, gồng gánh nuôi cả chồng, bố chồng, bà nội chồng cùng 4 người con.
Ông Đinh Trọng Cử mắc bệnh tâm thần hàng chục năm nay.
Nhưng nỗi đau tiếp tục đè nặng lên vai bà khi con trai cả là Đinh Trọng Đề (SN 2004) – từng khỏe mạnh, học hành chăm chỉ – đến năm học lớp 9 thì bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường: đập phá đồ đạc, bỏ nhà đi, có xu hướng tự tử…
Chồng bị bệnh tôi đã thấy kiệt sức lắm rồi. Mấy năm sau, con trai cũng mắc bệnh giống bố nó, nhiều lúc tôi gần như kiệt sức. Tôi đưa con đi khắp nơi chạy chữa nhưng bệnh không thuyên giảm. Bác sĩ chẩn đoán con mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hưng cảm. Có những lúc tôi phải dùng xích sắt khóa chân lại để tránh việc con đi lung tung hoặc tự làm hại bản thân”, bà Lương kể.
Bà Lương khóc nức nở vì cả chồng và con cùng mắc bệnh tâm thần.
Cũng theo bà Lương, mỗi lần con trai “lên cơn”, dùng dao tự làm tổn thương thân thể mình, những lúc ấy không ai có thể cản được. Nhìn con như vậy, lòng bà lại quặn đau.
Có lần Đề từng dùng dao tự chặt ngón trỏ tay trái. Đầu năm 2025, con quấn vải quanh người với ý định tự thiêu, nhưng may mắn được gia đình phát hiện và ngăn cản kịp thời. Đến tháng 3/2025, Đề tiếp tục có hành vi nguy hiểm khi dùng súng bắn đinh, tự bắn liên tiếp 5 phát vào đầu, phải nhập viện cấp cứu. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều rùng mình và sợ hãi”, người mẹ trải lòng.
Mong các con đều được đến trường
Nhiều năm phải chạy chữa, chăm sóc chồng và con mắc bệnh, đến nay, bà Lương chưa có căn nhà riêng cho gia đình mình. Từ khi lấy chồng, cả gia đình bà sống nhờ nhà bố mẹ chồng. Bố chồng bà nay đã 70 tuổi, hiện mắc bệnh đãng trí nặng. Ngoài chăm bố chồng, bà còn phải chăm cụ bà Trương Thị Đống (bà nội chồng) – năm nay đã 102 tuổi.
Căn nhà nhỏ là nơi tá túc của 8 thành viên.
Sau hàng chục năm lo chữa bệnh cho chồng và con, bà Lương đã phải bán hết tài sản, vay mượn gần 100 triệu đồng. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo hơn 20 năm nay, sống nhờ vào số tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho người khuyết tật nặng. Cuộc sống của 8 con người trong một mái nhà tạm, trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ việc buôn bán nhỏ ngoài chợ của bà.
Tôi bất lực khi chứng kiến con và chồng bệnh ngày một nặng. Giờ chẳng biết vay mượn tiền ở đâu để lo thuốc thang cho chồng, con. Tôi rất sợ cả 3 đứa con sẽ thất học. Thương nhất là Thành – năm nay sắp bước vào lớp 10, học giỏi nhưng vì thương mẹ nên nó luôn có ý định bỏ học”, bà Lương nghẹn ngào chia sẻ.
Em Thành rất muốn được đi học, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì em sợ không có cơ hội để tiếp tục đến trường.
Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng ba cô con gái của bà Lương vẫn nỗ lực học hành. Cô con gái thứ ba của bà – Đinh Thị Thành (SN 2010) – là học sinh giỏi nhiều năm liền. Thành vừa đoạt giải ba cấp huyện môn Văn và giải khuyến khích môn Giáo dục công dân năm học 2024–2025. Năm học tới, Thành sẽ vào lớp 10 nhưng gia đình không còn khả năng để em tiếp tục học tập.
Em rất muốn được học lớp 10, nhưng bố và anh trai đều mắc bệnh. Một mình mẹ phải nuôi chị gái học lớp 11, em gái đang học lớp 2. Mỗi lần nghĩ về mẹ, về hoàn cảnh gia đình mình, em chỉ biết khóc.
Em ước mơ trở thành cô giáo để sau này có thể giúp đỡ những học sinh nghèo như em và có điều kiện để phụng dưỡng bố mẹ, anh trai. Nhưng em sợ hoàn cảnh gia đình không đủ để em tiếp tục được học, em đành phải từ bỏ giấc mơ thôi”, Thành chia sẻ trong nước mắt.
Ngoài chăm chồng và con bị bệnh, bố chồng già yếu, bà Lương còn phải chăm sóc thêm bà nội của chồng năm nay 102 tuổi.
Chị Hoàng Thị Duyên – Cán bộ Văn hóa xã Quỳnh Phú – cho biết: Gia đình bà Lương là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Chính quyền thường xuyên quan tâm, hỗ trợ quà vào dịp lễ Tết, nhưng thực tế họ vẫn còn rất nhiều thiếu thốn, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, các tổ chức và nhà hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Lương: xóm 1, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0386127820
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS2025.199 (Bà Trần Thị Lương)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898
- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Thiện Lương
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nuoc-mat-nguoi-me-ngheo-nuoi-chong-va-con-tam-than-chi-mong-cac-con-duoc-di-hoc-2420619.html