Nước rút chậm, nhiều nơi ở Đắk Lắk vẫn ngập sâu

Nước rút chậm, nhiều nơi ở Đắk Lắk vẫn ngập sâu
một giờ trướcBài gốc
Nhiều khu vực xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) vẫn còn nhiều khu vực bị nước lũ bao phủ.
Nhà cửa tan hoang, đường vào thôn vẫn ngập
Ghi nhận PV sáng 24/11 tại xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), nước rút chậm khiến nhiều tuyến đường trong xã vẫn chìm trong làn nước đục. Riêng thôn Phú Khê 2, dù trong nội thôn đã đỡ hơn, nhưng đoạn từ Quốc lộ 1 rẽ vào vẫn ngập 20–30 cm, giao thông gần như tê liệt.
Lũ lên bất ngờ khiến hàng loạt căn nhà bị xô lệch, vách nứt, bùn đất phủ khắp. Đồ đạc của người dân bị nước cuốn trôi, chỉ còn lại những khung nhà loang lổ bùn non.
Hàng loạt căn nhà bị xô lệch, vách nứt, bùn đất phủ khắp.
Ngay đầu thôn, căn nhà nhỏ của bà Lữ Thị Nhanh (48 tuổi) là một trong những nơi hư hại nặng nhất. Sóng đánh khiến bức tường nứt toác, mái bị cuốn phăng theo dòng nước. Trong nhà gần như không còn bất kỳ vật dụng giá trị nào, phía sau là lớp bùn đặc quánh và rác mắc lại đầy trên mái.
Ông Lê Cao Độ (48 tuổi), chồng bà Nhanh, ngồi thẫn thờ bên ô cửa nhìn nước còn vây quanh làng. Ông kể, hai vợ chồng phải chạy sang nhà cao hơn để tránh lũ, trở về thì thấy lúa bị ngâm đến mức nảy mầm, đồ đạc đổ sập, chẳng cứu được gì.
Ông Độ ngồi thẫn thờ bên ô cửa nhìn nước còn vây quanh làng.
Ở góc khác của thôn, bà Lê Thị Trưng (80 tuổi) đứng lặng bên căn nhà bị đánh nát sau trận lũ dữ, chưa thể thu dọn vì nước còn bủa vây.
Đường vào thôn vẫn ngập sâu đến khoảng 30cm.
Người dân phải chèo ghe nhận cứu trợ
Để nhận hàng hóa hỗ trợ, nhiều người dân phải lội nước từ khu vực sâu ra điểm tập kết; số khác dùng ghe để di chuyển. Đến trưa 24/11, nhiều hộ ở Phú Khê 2 vẫn bị cô lập hoàn toàn, nước chưa rút đủ để đi lại bằng phương tiện thông thường.
Nước rút chậm, người dân di chuyển bằng ghe.
Cả buổi sáng, từng chiếc ghe nhỏ tiếp tục rẽ nước đưa người dân ra ngoài nhận gạo, mì, nhu yếu phẩm. Từ xa, những khu nhà vẫn chìm trong nước, chỉ còn trơ lại mái và tường loang lổ vết bùn.
Trên Quốc lộ 1 đi ngang xã, nhiều đoạn dải phân cách bằng bê tông cũng bị sóng lớn đánh bật khỏi vị trí. Lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu để đưa từng khối bê tông trở lại.
Dải phân cách trên quốc lộ cũng bị sóng đánh ngã.
Trưa cùng ngày, nhiều đoàn thiện nguyện tiếp tục đổ về Hòa Xuân, mang theo lương thực và hỗ trợ, giúp người dân khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.
Người dân thôn Phú Kê 2 nhận cứu trợ.
Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân cho biết, dù nước lũ đã rút nhiều nhưng hiện địa bàn xã vẫn còn một số khu vực bị ngập trong nước lũ. Trong đó, các thôn như: Phú Khê 2, Phước Giang, Hiệp Đồng vẫn còn ngập.
Ông Lĩnh cho biết, những khu vực này muốn tiếp cận vẫn cần phải dùng ghe thuyền. "Hiện những khu vực này chúng tôi đã tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm đầy đủ", ông Lĩnh cho hay.
Di Linh
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nuoc-rut-cham-nhieu-noi-o-dak-lak-van-ngap-sau-204251124133406669.htm