Nước rút đến đâu giúp dân đến đó

Nước rút đến đâu giúp dân đến đó
13 giờ trướcBài gốc
Khẩn trương "dọn lũ"
Từ khi nước lũ tràn về, lịch báo thức của các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu 5, Tiểu đoàn Trinh sát 32, Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) và Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Cẩm Lệ, Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) được chỉ huy đơn vị điều chỉnh sớm hơn bình thường 30 phút để bộ đội có thêm thời gian cơ động, giúp dân. Sáng sớm 31-10, sau khi lót dạ với bánh mì, bánh bao, bộ đội nhanh chóng tỏa về các xã, phường: Hòa Tiến, Hòa Vang, Hòa Khánh, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Ngũ Hành Sơn... chung tay cùng các thầy cô giáo thu gom bùn đất, tổng dọn vệ sinh, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng học tập, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường.
Bộ đội giúp Trường THCS Trần Quốc Tuấn khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trên sân Trường THCS Trần Quốc Tuấn (Hòa Vang, Đà Nẵng), nước đã rút nhiều song vẫn còn ngập quá đầu gối. Sau gần 4 giờ làm việc tất bật, khẩn trương, bộ đội đã thu gom được gần 200m3 bùn đất, quét dọn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ 26 phòng học, phòng sinh hoạt và khu vực nhà ăn, nhà bếp, sân chơi ở tầng 1. Những bộ bàn ghế, tủ hồ sơ, tài liệu được các thầy cô đưa lên tầng 2, tầng 3 để tránh lũ từ cuối tuần trước cũng được các chiến sĩ khiêng xuống, xếp đặt gọn gàng như lúc ban đầu.
Nhìn những bộ bàn ghế học sinh ngày hôm qua còn ngập sâu trong bùn nước, nay đã được bộ đội, dân quân cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ, để nghiêng cho ráo nước trước khi đưa vào các lớp, thầy Cáp Phi Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn, bày tỏ cảm kích: “Nước lũ tràn về quá nhanh nên chúng tôi không kịp trở tay. Sáng nay lên trường, chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang, bùn đất lấp đầy các lớp, thực sự tôi cũng không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Thế mà giờ đây, trường lớp đã tinh tươm. Nếu không có bộ đội giúp sức thì chắc phải còn lâu nhà trường mới trở lại bình thường”.
Chiến sĩ dân quân, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 giúp trường học ở xã Hòa Vang thu dọn bùn đất sau trận lũ lịch sử.
Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bộ đội, dân quân, trong ngày 31-10, gần 100 ngôi trường, hơn 1.800 hộ dân, 118 đình làng, nhà văn hóa các thôn, xóm ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã được dọn vệ sinh, tu sửa gọn gàng. Theo Trung tá Nguyễn Văn Nở, Chủ nhiệm Công binh Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cán bộ phụ trách lực lượng giúp dân trên địa bàn xã Xuân Phú: Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, các đình làng, nhà văn hóa chính là điểm tránh trú an toàn, giúp hàng trăm người dân thoát cảnh màn trời chiếu đất. Do đó, ngoài các bệnh viện, trường học, công sở, những địa điểm trên cũng được bộ đội ưu tiên tổng dọn vệ sinh từ sớm.
Có bộ đội là yên tâm rồi!
Chiều 31-10, sau ca mổ cấp cứu kéo dài gần hai giờ đồng hồ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên (Đà Nẵng) tất tả chạy xuống sân để kịp chia tay và nói lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5). Cầm tay Binh nhất Y Thiếp Kpă, chiến sĩ Đại đội cối 100 và những người lính trẻ, bác sĩ Nhân xúc động: “Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc, thầy thuốc của Trung tâm và các bệnh nhân đang điều trị tại đây, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143. Giữa lúc "nước sôi lửa bỏng", công việc bộn bề, có bộ đội đến giúp, chúng tôi rất yên tâm”.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên.
Mở điện thoại cho chúng tôi xem những tấm ảnh chụp lại “hiện trường” sau khi nước rút, Thượng tá Nguyễn Trung Hưng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, cho biết: “Lúc chúng tôi đến, khuôn viên Trung tâm y tế ngổn ngang như một bãi chiến trường. Bùn non, rác thải, cành cây trôi theo nước lũ lấp đầy trong các phòng bệnh dưới tầng 1. Hành lang, cầu thang ở các tầng trên cũng bê bết bùn non. Trước tình hình như vậy, đơn vị chia thành các tổ, mỗi tổ 3 người đảm nhiệm việc dọn dẹp một phòng, làm từ trên cao xuống thấp.
Bác sĩ Trần Đỗ Nhân chia sẻ: “Những ngày qua, do mưa lũ nên số lượng bệnh nhân nội trú ở Trung tâm tăng cao đột biến, có lúc lên đến hơn 300 người, khiến các y, bác sĩ phải làm việc rất vất vả. Rất may trước khi nước lũ tràn về, chúng tôi đã kịp sơ tán toàn bộ bệnh nhân và các trang bị, máy móc ở tầng 1 lên những tầng trên nên không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, lượng bùn đất trong các phòng bệnh rất lớn, có chỗ dày cả gang tay, nếu không có bộ đội đến tăng cường, giúp sức, có lẽ phải mất cả tuần lễ chúng tôi mới khắc phục xong”.
Từ Quảng Trị vào hỗ trợ đồng bào Đà Nẵng chống lũ, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 33 (Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công) cũng thường xuyên bám trụ tại các "điểm nóng" ở Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, trực tiếp cứu hộ, sơ tán được hàng trăm người dân ra khỏi dòng lũ dữ. Thùng xe tải chở quân là “đại bản doanh” của những người lính vốn đã quá quen với vất vả, gian lao. Lũ rút, các anh lại tất bật chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.
Với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 và các đơn vị Quân đội trên địa bàn, cuộc sống của hàng triệu người dân vùng "rốn lũ" miền Trung đang dần trở lại bình thường.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nuoc-rut-den-dau-giup-dan-den-do-994864